MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6496: Món Quà Từ Thiên Chúa (2)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 10-2023
CN 6496: MÓN QUÀ TỪ THIÊN CHÚA (2)

https://catholicexchange.com/a-gift-straight-from-god-don-dolindos-miraculous-infusion-of-intelligence/

Cha Dolindo Ruotolo (1882-1970) là một linh mục Dòng Phanxico. Ngài được sinh ra và sinh sống tại thành phố Naples, nước Ý. Ngài được thụ phong linh mục khi mới có 23 tuổi. Cha Dolindo dùng tất cả mọi giây phút của đời ngài để cầu nguyện và làm việc thống hối. Ngài cũng tận dụng thời giờ của mình để phục vụ hàng ngàn người tín hữu đã đến gặp ngài để xin sự hướng dẫn tâm linh. Họ cũng đến để xin ngài trợ giúp và an ủi họ.

Lm Don Dolindo là món quà đến từ Thiên Chúa. Ngài có rất nhiều ơn lạ, nhất là sự thông minh tuyệt đỉnh.

Vào ngày hôm ấy, cha Dolindo đang học ở một trường học là nhà của các vị linh mục tương lai. Lúc ấy ngài đang đọc kinh Mân Côi với các bạn đồng học của ngài. Trước mặt ngài có một hình của Đức Mẹ Maria. Điều sắp xẩy ra thì rất quan trọng đối với ngài.

Ngoài việc viết về nhật ký của ngài vào năm 1923 thì ngài cũng viết về cảm nghiệm xẩy ra vào năm 1956 khi kể về mặt trái của tấm hình mang hỉnh ảnh của Đức Mẹ Maria. Vào một ngày trong tháng 6, khi cha Dolindo mới có 13 tuổi thì có một bức ảnh của Đức Mẹ nằm gần cuốn sách ở trước mặt ngài. Ngài nhìn bức ảnh và cầu nguyện với Đức Mẹ rằng:

“Ôi lạy Mẹ yêu dấu, nếu Mẹ muốn cho con trở thành một linh mục thì xin Mẹ ban cho con trí thông minh bởi vì như Mẹ thấy đó, con là một đứa trẻ dốt nát."

Rồi ngài quỳ xuống, ngài cảm thấy mình buồn ngủ nên ngài thiếp đi. Bỗng dưng, tấm ảnh của Đức Mẹ di động, có thể vì có gió hay vì ơn lành đặc biệt nào đó. Bức ảnh đụng đến trán của cha. Ngay lúc đó, cha thức dậy, đầu óc của cha bỗng trở nên sáng láng, sắc bén, sống động và nhạy bén.

Ngài viết trên mặt sau của tấm hình ấy rằng:

“Tôi có thể nói về bất cứ vấn đề gì, và có thể nói một cách văn vẻ. Tôi trở nên một con người rất khác lúc trước. Tất cả mọi sự xẩy ra đều là để vinh danh Chúa. Còn đối với tất cả mọi sự khác thì tôi vẫn là một con người ngu đần."

Sau phép lạ ấy, cha Dolindo nhận được một cái tên ngộ nghĩnh ở trường học là: “Bộ Sách Giáo Khoa Toàn Thư". Ngài làm thơ, viết kịch và làm luận văn. Tất cả những sáng tác của ngài đều nhận được nhiều lời khen và lòng ngưỡng mộ. Thế rồi ngài nhanh chóng trở nên người học rất giỏi và đứng đầu của cả trường học. Ngài viết tiếp:

“Không ai biết rằng tất cả những gì mà tôi có thể làm được đều là một món quà đến từ Thiên Chúa.”

Sự thông minh ở với ngài trong suốt cuộc đời ngài. Điều tốt lành là những lời mà ngài viết ra đều tiếp tục đụng chạm đến nhiều trái tim của thời đại này.

Ngài viết về những ký ức đau thương của thời thơ ấu đầy buồn bã vào năm 1923, sau nhiều năm mà cha của ngài chết, cha Don Dolindo kể rằng người cha tội nghiệp của ngài đã có ý hướng tốt.

Ngài chúc phúc cho người cha quá cố và cầu nguyện xin Chúa cho cha của ngài sớm ở trong vinh quanh của Thiên Chúa.

Chúng tôi cảm ơn bà Maria Palma Smith đã cho chúng tôi trích dịch từ bản tiếng Anh của tác phẩm Amore, Dolindo, Dolore (Casa Mariana Editrice “Apostolato Stampa”, 2001).

Xin Cha Thánh Don Dolindo cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.

Kim Hà, 22/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768