MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6502: Hoả Ngục
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 10-2023
CN 6502: HOẢ NGỤC

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Bà June Klins kể:

Vào tháng 11 năm 1982, Đức Mẹ Maria tại Medjugorje đã đưa thị nhân Jakov và thị nhân Vicka đi thăm Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục.

Trong cuốn sách Salvation of Mankind, một người bạn của các thị nhân và cũng là người hướng dẫn viên du lịch tại Medjugorje guide là cô Draga Vidovic, đã kể lại những điều mà cô Vicka mô tả khi cô ấy được nhìn thấy hoả ngục.

"Chúng tôi đã nhìn thấy biển lửa. Chúng tôi có thể nhìn thấy người ta giống như nggười bình thường nhưng khi người ta rớt xuống trong lửa ấy thì người ta la hét và nguyền rủa. Khi mà người ta ngoi lên khỏi lửa đó thì người ta giống như những con quái vật và ma quỷ."

Đức Mẹ nói với chúng tôi rằng:

'Người ta xuống hoả ngục bởi vì người ta chọn như thế. Chúa không gửi người ta đến nơi ấy. Chúa ban cho người ta tự do và mỗi người là chủ của sự tự do lựa chọn ấy."

"Nhiều người nghĩ rằng cuộc đời của họ chấm dứt khi họ chết trên trái đất. Những người này làm mọi sự chống lại Thánh Ý Chúa. Họ đã sống cuộc sống hoả ngục trên trái đất và họ sẽ tiếp tục đến hoả ngục sau khi họ chết đi. Các con thân mến, chúng ta chỉ đi ngang qua cuộc đời trên thế gian."

LM Livio Fanzaga, Giám Đốc Đài Radio Maria, đã phỏng vấn cô Vicka vào ngày 20/4/2006 về chuyện đi của cô về đời sau. Cuộc phỏng vấn này rất thích thú. Cha Livio hỏi cô Vicka liệu cô ấy có cảm thấy nóng từ lửa hoả ngục không. Cô ấy đáp: "Dạ có."

Cha Livio hỏi nếu những người vào hoả ngục trở nên quái vật thì có sừng như ma quỷ không?

Vicka đáp: "Dạ có."

Vicka cũng xác nhận rằng họ cũng có đuôi như ma quỷ. Ở cuối phần phỏng vấn, cô Vicka nói rõ rằng thật là không có kết quả nếu chúng ta cầu nguyện cho những người đã vào hoả ngục.

Cha Livio hỏi Vicka nếu những người rớt vào hoả ngục có cần lời cầu nguyện của chúng ta không, thì Vicka trả lời:

"Họ không cần lời cầu nguyện và họ thấy không cần thiết."

Chắc có một số bạn đọc không tin vào những điều này. Ngay cả Nhật Ký của Thánh Faustina và các cuộc hiện ra tại Fatima dù đã được Giáo Hội công nhận nhưng cũng chỉ là những mạc khải tư mà thôi.

Nhưng Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh Thánh Mát Thêu rằng:

"Đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn. Hãy sợ ai có thể giết cả linh hồn và thân xác trong Hoa ngục." ((Mt 10:28).

Đức Mẹ nói ngày 2 tháng 6 năm 2017:

"Trái Tim Hiền Mẫu của Mẹ mong muốn cho các con, hỡi những tông đồ của tình yêu Mẹ, hãy là ánh sáng cho thế giới, để chiếu sáng những nơi nào mà bóng tối bắt đầu ngự trị. Hãy chỉ dẫn cho họ con đường chân thật, bằng lời cầu nguyện và tình yêu của các con để cứu các linh hồn."

Kim Hà, 23/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768