CN 6503: CÁC THÔNG ĐIỆP
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Vào ngày 20/10/2023, cô thị nhân Marija đã nhận một thông điệp hàng ngày. Đức Mẹ nói rằng:
"Con hãy cầu nguyện cho hoà bình."
2. Trong khi đó thì ở nước Đức có một thị nhân khác tên là Manuela Strack, cư ngụ tại thành phố Sievernich. Cô này đã từng gặp Đức Hồng Y Josef Ratzinger và ĐGH John Paul II. Cô này nói rằng vào lúc 12 g chiều ngày 19/10/2023, Thánh Padre Pio đã hiện ra với cô và nói:
“Con hãy đến, chúng ta cầu nguyện cho những người bịnh và những người mà Chúa đã tín thác cho chúng ta. Hãy đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng và Kinh Kính Thiên Thần của Chúa."
Sau khi cầu nguyện, Thánh Padre Pio nói tiếp:
“Sự thánh thiện xẩy ra trong trái tim của con người. Hãy dâng trái tim con cho Chúa. Ngài làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Con hãy đến vùng Gargano, bởi vì các quốc gia của các con cần được thánh hiến và ở trong sự bảo vệ của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Hãy nhớ rằng các con đang mang kho tàng đến linh địa La Salette.”
Vùng Gargano là nơi mà Thánh Padre Pio sống hơn một nửa thế kỷ. Ngôi mộ của ngài ở đó. Vùng mà ngài ở chỉ cách hang động của Thánh Micae khoảng 45 phút lái xe. Hang động này nổi tiếng và đã được dành để kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
3. Một đọc giả tên Tim nói:
“Tôi muốn chia sẻ điều xẩy ra cho tôi vào buổi sáng hôm nay. Tôi đang lái xe đi Lễ vào sáng Chúa nhật này vào lúc 8:00 g sáng. Tôi nhìn lên bầu trời thì thấy đám mây có hình dáng như một cái nấm. Dĩ nhiên đó là mây của một cơn bão và có mưa nữa. Đám mây tạo thành như một cái nấm có hinh dáng giống như là có bom nguyên tử đang nổ. Tôi sống khoảng 20 dặm xa thủ đô Hoa Thịnh Đốn."
Kim Hà, 24/10/2023
|