MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6529: Cầu Nguyện Cho Hoà Bình
Thứ Ba, Ngày 7 tháng 11-2023
CN 6529: CẦU NGUYỆN CHO HOÀ BÌNH

Tháng 11 này là tháng cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Mầu Nhiệm của các Thánh Lễ rất quan trọng vì Thánh Lễ làm cho trần thế hoà đồng với Thiên Đàng. Chúa cho phép nên các linh hồn hiện về xin lời cầu nguyện và các Thánh Lễ để cầu cho linh hồn họ. Vậy chúng ta đừng bao giờ quên các linh hồn. Các linh hồn chịu thống khổ vì phải bị thanh tẩy ở luyện ngục. Vậy xin mọi người hãy cứu các linh hồn nơi luyện ngục.

Bởi chủ nghĩa thời đại nên xã hội của chúng ta ngày càng từ chối sự hiện diện của các linh hồn và sự vĩnh cửu của Thiên Đàng. Đó là một sự mất mát to lớn. Đó là lý do mà Đức Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta rằng:

“Mẹ thấu hiểu những nỗi đau đớn và thống khổ của các con. Và với tình yêu Mẫu Tử, Mẹ lau chùi nước mắt của các con. Các con hãy tín thác nơi Con của Mẹ, bởi vì Chúa Giêsu sẽ làm cho các con tất cả những gì mà các con không biết cách xin ơn Chúa. Hỡi các con của Mẹ, các con phải quan tâm đến linh hồn của mình bởi vì đó là điều duy nhất thuộc về các con trên trái đất này. Linh hồn của các con là những gì mà các con sẽ đem theo, dù là dơ bẩn hay thanh sạch, để đến trước Toà Chúa Cha. (TĐ ngày 7/2/2016)

Chiến tranh đã xẩy ra tại vùng Trung Đông. Có biết bao người nam nữ, già trẻ đều đã mất mạng tại nơi này và ở khắp mọi nơi. Họ trở nên những nạn nhân của những cuộc tranh chấp tàn nhẫn. Hơn bao giờ hết, hoà bình bị đe doạ. Rất nhiều người chịu đau khổ vì lo sợ.

Các bạn hãy coi chừng. Mục tiêu của kẻ thù là cướp đi sự bình an nhỏ nhoi của chúng ta. Chúng làm cho chúng ta sợ sệt cả nơi tâm trí và trong trái tim. Rồi chúng có thể làm cho chúng ta những gì mà chúng muốn.

Một lần nữa, Đức Mẹ Maria tỏ cho chúng ta thấy con đường sự sống, nhất là cho những ai quyết định để cho Mẹ hướng dẫn và soi sáng.

“Con của Mẹ đã hứa với Mẹ rằng ma quỷ không thể thắng được. Bởi vì các người công chính đang ở đây. Đó là những ai cố gắng cầu nguyện từ trong trái tim, những ai dâng đau đớn và thống khổ lên Con của Mẹ. Đó là những ai hiểu được cuộc đời chỉ là một cái chớp mắt. Đó là những ai mong ước Vương Quốc Thiên Đàng. Điều này làm cho các con trở thành các tông đồ của Mẹ và hướng dẫn các con đến Sự Toàn Thắng của Trái Tim Mẹ."(TĐ ngày 2/11/2014)

“Nếu các con luôn bình an trong trái tim thì sự bình an của các con sẽ tuôn trào từ trái tim các con giống như dòng sông chẩy tràn đến toàn thế giới." (TĐ ngày 25/2/1991)

Mỗi người trong chúng ta có thể làm việc một cách mạnh mẽ để bảo vệ hoà bình, nếu chúng ta để cho Chúa ngự trị trong trái tim của chúng ta. Bởi vì “Chúa Kito là sự bình an của chúng ta.” (Thư Epheso 2:13)

Dù lớn hay nhỏ, dù trẻ hay già, tất cả chúng ta hãy dâng lên Chúa Kito tất cả những nỗi đau đớn, thống khỏ, hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito, như thế tất cả sẽ có giá trị vô biên. (Nhật ký của Thánh Faustina).

Dù không ra khỏi nhà mình nhưng chúng ta trở nên những người xây dựng hoà bình, và chúng ta chia sẻ Sự Cứu Rỗi của Chúa Kito. Đó là điều tuyệt vời.

Video: “Let Peace Flow to Your Heart Like a River”

https://www.youtube.com/watch?v=4y5PCePDjgQ

Sr. Emmanuel từ Medjugorje

Kim Hà, 7/11/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768