MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6616: Làm Việc Mà Cháu Ưa Thích
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 1-2024
CN 6616: LÀM VIỆC MÀ CHÁU ƯA THÍCH

Tôi vừa chăm chú viết cảm nghiệm của cháu Austin xong nhưng vì vô ý nên tôi đã xoá đi nguyên một bài viết ấy. Tôi cho rằng khi viết về những giấc mơ của cháu Austin thì có thể làm cho mọi người lo âu nên Chúa Thánh Thần đã khiến cho tôi vô tình xoá bài viết ấy đi.

Nay tôi chỉ viết về một cảm nghiệm khác của cháu Austin mà thôi. Tôi cũng tiếc lắm vì mất công viết cả một tiếng đồng hồ mà nay lại chính mình xoá đi mà không tìm lại được.

Cháu Austin được Chúa thương ngay từ khi còn nhỏ. Cháu có những giấc mơ dường như là lời tiên báo. Những giấc mơ làm cho cháu phải tỉnh thức và chuẩn bị. Cháu rất ngoan đạo, có hiếu và rất thương người.

Cháu vừa học xong trung học. Cháu đã nói với bà nội cháu là người bạn của tôi rằng:

"Để làm quà cho bà vui mừng, con sẽ cố đi học làm linh mục. Vì con biết bà rất hài lòng khi con làm điều đó."

Sau này, cháu đổi ý và xin làm việc cho một trung tâm chăm sóc cho những trẻ bị bịnh tâm thần. Cháu rất thương yêu và chăm sóc tốt cho những trẻ ấy. Có lần cháu đã bị một trẻ tâm thần cắn ngón tay của cháu đến chẩy máu nhưng cháu không hề tức giận vì đứa trẻ ấy chẳng biết gì.

Có lần cháu đưa các trẻ đi chơi, có trẻ ị trong xe của cháu. Thế mà cháu cứ dọn dẹp, chùi rửa mà chẳng oán trách các trẻ ấy. Cháu an ủi bà nội cháu:

"Bà ơi, cháu biết ý Chúa không chọn cháu làm linh mục đâu. Nay cháu làm nghề này chắc là Chúa vui lòng. Cháu rất thương những đứa trẻ tâm thần này vì chúng không biết việc chúng làm. Chúng rất đáng thương bà ạ."

Cháu Austin có những ý nghĩ trưởng thành đối với số tuổi của cháu.

Tôi cho rằng những nhân viên y tế hay những người có nhiệm vụ chăm sóc cho những thành phần yếu nhược, bịnh tật và thiếu may mắn trong cuộc đời thì đều được Chúa chúc phúc và nâng đỡ trong đời sống của họ.

Xin Chúa chúc lành cho cháu Austin vì cháu có tấm lòng đôn hậu, bác ái và đầy tình yêu! Amen.

Kim Hà, 1/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768