MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6645: Dành Thì Giờ Cho Người Thân Và Bạn Hữu
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 1-2024
CN 6645: DÀNH THÌ GIỜ CHO NGƯỜI THÂN VÀ BẠN HỮU

Tôi có một người thím dâu mà tôi gọi là cô cho thân mật. Chồng của cô là chú họ của tôi đã qua đời vào tháng 5 năm 2018, trước khi có nạn đại dịch COVID đến.

Gia đình tôi và Huynh Đoàn Đa Minh đã từng ra vào bịnh viện và về nhà của cô chú để cầu nguyện và xin cha giải tội cho chú.

Sau đó, chú được an táng với sự hiện diện đông đủ của Huynh Đoàn chúng tôi trong tang lễ.

Thật sự cô chú không phải là đoàn viên của Huynh Đoàn nhưng vì tôi xin Huynh Đoàn cùng cầu nguyện thì họ cũng vui vẻ đến cầu nguyện cho chú trong những ngày cuối cùng.

Vì thế chúng ta cần nên gia nhập các đoàn thể trong nhà thờ để khi chúng ta đau bịnh, gặp tai nạn hay gặp khó khăn thì có nhiều người đến cầu nguyện và an ủi chúng ta. Ai dám nói là mình không cần lời cầu nguyện và an ủi?

Cô là người phụ nữ rất giỏi, biết điều và can đảm. Từ khi chú đau ốm rồi qua đời, cô một mình chống chọi với mọi sự khó khăn và sự cô đơn trong cuộc sống đơn thân. Gần đây cô cho biết là bịnh ung thư của cô đã tái phát.

Cô chú chỉ có một người con trai trên 20 tuổi. Em ấy phải đi làm nên không có thì giờ săn sóc cho người mẹ. Cô phải tự mình lái xe đi nhà thương để làm hoá trị và xạ trị hàng tuần. Cô tâm sự rằng có khi được chữa xong thì cô không còn sức mà lái xe về nhà.

Vợ chồng tôi rất thương cô nhưng chỉ có thể cầu nguyện xin Chúa giúp sức cho cô được khoẻ mạnh và được chữa lành.

Cô nói rằng thì giờ sống trên đời của cô không còn lâu dài nữa. Cô đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở bên cạnh chú nơi nghĩa địa. Cô rất bình tĩnh để đón nhận số phận mà Chúa định đoạt cho cô.

Vì thế trong tuần này, vợ chồng tôi và cô sẽ đi ăn chung với nhau để tâm sự với nhau và an ủi nhau. Dù sao thì có người để tâm sự thì đời cũng đỡ buồn tủi và cô đơn. Cầu nguyện, an ủi và thăm hói người bịnh là nhiệm vụ của mỗi người Kito hữu.

Cuối tuần vừa qua, Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi đã tổ chức ăn Tết sớm. Tôi cố mời cô đến tham dự, nhưng cô từ chối vì quá mệt.

Xin Chúa thương xót cô và chúc phúc cho gia đình cô luôn có Chúa ở cùng. Amen.

Có nhiều nỗi thống khổ từ sự cô đơn và trầm cảm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau hàng đêm. Xin Chúa ban cho các bạn sự bình an và niềm vui khi bạn ngủ.

"Người ngồi xuống xin mưa đầy,

Trên hai tay cơn đau dài.

Người nằm xuống nghe tiếng ru,

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?" (Trịnh Công Sơn)

Kim Hà, 22/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768