MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xin Mẹ Cho Con Diễm Phúc .. Ca Tụng Mẹ
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 9-2019

XIN MẸ CHO CON DIỄM PHÚC .. CA TỤNG MẸ

Chúa Nhật 20-3-1993 trong Thánh Lễ cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) long trọng công nhận lòng tôn kính tín hữu Công Giáo dành cho Chân Phúc Linh Mục John Duns Scotus (1265-1308), dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô. Chân Phúc có các biệt danh: nhà thần học của Ngôi Lời Nhập Thể / Người bảo vệ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Nữ Trinh Đầy Ân Phúc MARIA / Chứng Nhân can đảm cho uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng La-Mã / Vị Tiến Sĩ tinh tế của Giáo Hội Công Giáo.

John Duns Scotus chào đời tại Duns, làng nhỏ nằm gần thành phố Edinburgh, thủ đô nước Écosse. Năm 14 tuổi, John gia nhập Dòng Phanxicô và thụ phong Linh Mục ngày 17-3-1291. Nhận ra lòng đạo đức sâu xa đi kèm trí thông minh sắc sảo và tinh thần bén nhạy của vị tu sĩ trẻ tuổi, Bề Trên gởi tân Linh Mục sang thủ đô Paris trau dồi thêm kiến thức. Cha John Duns Scotus theo ngành mỹ thuật tại đại học Paris trong các năm từ 1293 đến 1296. Tiếp đến, Cha được mời làm giảng sư lần lượt tại các đại học nổi tiếng như Cambridge, Oxford và Koeln.

Trung thành với giáo huấn của thánh tổ lập dòng Phanxicô, muốn các Tu Sĩ Anh Em Hèn Mọn luôn tuân phục Vị Đại Diện Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Giáo Hội Công Giáo, ngày 25-6-1303 Linh Mục John Duns Scotus từ chối ký vào kháng thư của Vua nước Pháp Philippe IV (1268-1314) nhằm chống lại Đức Giáo Hoàng Bonifacio VIII (1294-1303). Hành động này khiến Cha John bị nhà vua bãi chức giảng sư đại học và trục xuất khỏi nước Pháp. Linh Mục John mau mắn ra đi, thà mất chức còn hơn mất niềm hiệp thông với Ngai Tòa Thánh Phêrô và với Huấn Quyền La-Mã.

Hơn một năm sau, 1304, khi tình hình lắng dịu, Cha John Duns Scotus trở lại Paris. Thế nhưng bầu khí tinh thần nơi thủ đô đã đổi khác. Các giảng sư đại học Paris phần đông không chấp nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Đứng trước trào lưu chống đối, Linh Mục John Duns Scotus dốc toàn lực bênh vực luận án:
- Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Nữ Trinh được chọn từ muôn thưở để làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể.

Lý chứng rõ ràng nhất chính là:
- Đức Chúa GIÊSU KITÔ là kho tàng tối cao của THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA là kho tàng tối cao của Đấng Cứu Thế.

Cha John không ngừng lập đi lập lại:
- Mẹ THIÊN CHÚA không vướng mắc tội nguyên tổ, dù chỉ trong thoáng giây. Đức Trinh Nữ MARIA là vinh quang của Chúa Cứu Thế. Bởi vì, cứu thoát khỏi vướng mắc tội nhơ vẫn ngàn lần tuyệt diệu hơn là giải thoát sau khi đã mắc tội nguyên tổ rồi. Tuyệt đỉnh công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế chính là điều Ngài thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA: Vô Nhiễm Nguyên Tội!

Lý luận sắc-bén, hùng-hồn, tinh-tế và trôi-chảy của vị Linh Mục Tiến Sĩ lôi cuốn đông đảo sinh viên say mê lắng nghe các bài giảng thuyết của ngài.

Thế nhưng nhóm học giả trí thức thủ đô Paris đâu dễ dàng chấp nhận thất trận, đầu hàng trước các lý chứng - cho dầu vững chắc nhất - của vị Linh Mục vừa thánh thiện vừa tinh anh. Họ đồng thanh đề nghị tổ chức một cuộc tranh cãi công khai.

Vào chính ngày diễn ra cuộc tranh cãi, Linh Mục John Duns Scotus rời tu viện trong dáng điệu khiêm tốn với chiếc Áo Dòng Phanxicô thô-sơ và đôi mắt trang nghiêm nhìn xuống. Lúc đi ngang qua bức tượng Đức Mẹ MARIA, Cha tiến lại gần, ngước đôi mắt trong xanh nhìn lên Đức Mẹ khẩn cầu:
- Xin Mẹ cho con diễm phúc cất cao lời ca tụng Mẹ, hỡi Mẹ Rất Thánh. Xin Mẹ ban cho con sức mạnh đánh bại các kẻ thù của Mẹ.

Trước tấm lòng con thảo tràn đầy tín thác, Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc đáp lại bằng cử chỉ diệu kỳ. Đầu tượng Đức Mẹ MARIA cử động và cúi xuống trên Cha John như đáp lại rằng:
- Được rồi, Mẹ sẽ ban cho con mọi sức mạnh cần thiết!

Cha John Duns Scotus tiến về đại học Paris. 2 Vị Đại Diện Tòa Thánh chủ tọa cuộc tranh cãi trước sự hiện diện của toàn thể ban Giám Đốc, ban giảng huấn và sinh viên. Các đối thủ quyết liệt tấn kích, trong khi Linh Mục John Duns Scotus điềm tĩnh trả lời từng điểm một. Ngài luôn qui hướng về kết luận chung kết:
- Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội!

Cuộc tranh cãi vô cùng sôi động. Mọi người thật sự ngỡ-ngàng thán phục trước các lý luận của Linh Mục John Duns Scotus. Không còn ai có thể bắt bẽ được điều gì. 2 Vị Đại Diện Tòa Thánh đồng thanh tuyên bố:
- Victor Scotus - Cha Scotus thắng!

Hay đúng hơn:
- Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chiến thắng!

Chân Phúc Linh Mục John Duns Scotus qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 8-11-1308, hưởng dương 43 tuổi.

550 năm sau ngày diễn ra cuộc tranh cãi tại đại học Paris, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio IX (1846-1878) đã long trọng tuyên bố tín điều bất khả ngộ:
- Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hôm ấy là ngày 8-12-1854. 4 năm sau, ngày 25-3-1858 trong lần hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-1879) nơi hang đá Lộ Đức bên Pháp, Đức Mẹ MARIA xác nhận danh xưng:
- Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:
”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người,
giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Sách Khải Huyền 12,1-10).

(”Il Settimanale di Padre Pio”, Rivista settimanale di formazione e informazione cattolica, n.49, 7-12-2003, trang 16)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768