MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thần Khí Ân Ban
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 5-2012

THẦN KHÍ ÂN BAN

"Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông
và nói: 'Bình an cho anh em!'"
(Gio-an 20:19)


Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Các môn đệ Chúa quây quần khiếp kinh
Then cài cửa đóng kín thinh
Sợ người Do-thái, yếu tin hãi hùng

Giê-su hiện đến lạ lùng
Đứng ngay giữa họ vô cùng hiển vinh:
"Bình an cho các môn sinh!"
Rồi Ngài cho thấy tay in nhục hình

Cạnh sườn đâm thấu của mình
Họ vui được tận mắt nhìn không sai
Đoạn Ngài cầu chúc lần hai:
"Bình an hạnh phúc thiên thai ân tình 

Như Cha truyền phái Con mình
Ta nay cũng có chương trình sai đi
Tin Mừng khắp cõi thực thi
Thầy cùng hoạt động lo chi ngại ngùng!"

Chúa liền thổi khí uy hùng
Và ban huấn lệnh tận cùng thiết tha:
"Anh em nhận lấy Ngôi Ba
Anh em tha tội người ta ân cần

Ắt thì họ sạch nợ nần
Anh em cầm giữ thế trần một ai
Y rằng kẻ ấy nay mai
Khổ đau bị cột họa tai đời đời!"

Đó là lời Chúa bởi trời
Lời ban sự sống cho người trần gian!

* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, May 24, 2012)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria Thăm Viếng (5/29/2012)
Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng (5/27/2012)
Lòng Từ Mẫu Của Đức Mẹ Maria Bao La Ngút Ngàn! (5/26/2012)
24-5: Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Quốc (5/26/2012)
Xin Mẹ Dẫn Dắt Chúng Con Trong Mọi Sự! (5/26/2012)
Tin/Bài khác
Phó Thác Vào Sự Trợ Giúp Của Đức Mẹ Maria (5/19/2012)
Đức Maria, Mẹ Lòng Thương Xót Chúa! (5/17/2012)
Lạy Mẹ Maria Không Hề Vướng Mắc Tội Lỗi (5/14/2012)
Đức Mẹ Viếng Thăm (5/10/2012)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Con! (5/6/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768