MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1484 Gương Thánh Thiện Của Bé Rose Xuân Vũ (1)
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 5-2012

CN1484:GƯƠNG THÁNH THIỆN CỦA BÉ ROSE (1)

Trong những lần tĩnh tâm vào mùa Chay năm 2012 vừa qua, Lm Nguyễn Trọng Tước có kể sơ về câu chuyện một em gái qua đời lúc 12 tuổi. Tuy có cuộc sống quá ngắn ngủi nhưng em để lại những gương sáng thánh thiện. Em chịu đựng đau đớn nhiều và luôn dâng những đau khổ của bịnh tật mình lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.

Sau đó, nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ (GCM) và www.memaria.org đã viết về em và thu thanh lời của cha Tước vào một chương trình Radio GCM. Gần đây một đọc giả của trang nhà memaria.org đã được tiếp xúc với mẹ của em gái này và xin phép cho nhóm thực hiện được phỏng vấn bà.

Ngày 28/5/2012, người mẹ của em gái đó là bà Nguyễn Xuân Hồng, một cư dân ở Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ  đã cho phép chúng tôi phỏng vấn bà về cuộc đời con gái bà là cháu Teresa Rose Xuân Vũ, tên ở nhà là bé Huyền. Sau khi chết, bé Huyền đã về dón người em họ là bé Hương, 9 tuổi ở Texas lên thiên đàng để rồi bé Hương về vẽ tranh và kể lại những cảm nghiệm của bé ở Thiên Đàng.

Sau đây là phần ghi vắn tất những lời cảm nghiệm của bà Xuân Hồng. Xin kính mờí quý vị đón nghe trong Radio Giờ Của Mẹ Hy Vọng số 9 vừa được phát thanh trên www.memaria.org vào tối 28/5/2012 vừa qua:

“Bé Rose bắt đầu bị ung thư máu từ lúc mới 3 tuổi. Gia đình bé thường đọc kinh chung mỗi tối chứng 1 tiếng đồng hồ. Mẹ bé cũng luôn đọc sách hạnh các thánh cho các con của bà nghe. Bà thường xuyện đọc hạnh Thánh Teresa Hài Đòng Giêsu cho Bé Rose nghe. Vì thế ngay từ lúc chỉ mới 3, 4 tuổi, bé đã biết dâng sự đau khổ vì bịnh tật của mình lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.

Ở bịnh viện lâu ngày nên bé nhớ nhà. Vì thế bé xin cha mẹ cho về thăm nhà. Lúc ấy nhà của bé bị bể ống nước nên bị mốc, nấm (fungus) mọc lên mà gia đình không biết. Thế là bé bị mọc nấm ở mũi. Trong 45 ngày sau đó, bé phải trải qua 11 lần mổ mũi để bác sĩ cạo các chất nấm ra. Nếu không thì chất nấm độc ấy làm cho bé sưng mũi và mù mắt. Trong những cuộc giải phẫu đau đớn ấy, bé can đảm chịu đau mà không chịu cho bác sĩ chuyền thuốc giảm đau. Trong lúc mẹ bé và các bác sĩ, y tá năn nỉ bé hãy dùng thuốc giảm đau nhưng bé từ chối vì muốn dâng sự đau khổ lên Chúa để cứu các linh hồn.

Bé luôn đọc câu kinh:”Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu các linh hồn.”

Sau này có người dậy cho bé đọc 1 câu kinh mà Chúa ban cho Thánh Gertrude thì cứu được 1000 linh hồn. Thế là bé vui mừng và sốt sắng đọc kinh ấy để cứu càng nhiều linh hồn càng tốt.

Bé cũng thích cầu nguyện cho những người đến thăm và nhờ bé cầu nguyện cho các nhu cầu của họ. Có 3 câu chuyện mà mẹ bé đã kể cho chúng tôi nghe nhưng vì muốn bảo toàn danh tính của những người ấy cho nên chúng tôi không cho phát thanh. Thay vào đó, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe.

-Có những người lớn đến thăm bé, thấy bé có đức hy sinh và yêu người trong khi đó họ tuy là người lớn mà lại ích ký, chị biết ăn chơi và hưởng thụ. Vì biết xét mình nên họ trở về nhà và thay đổi cuộc sống của mình để trở thành một người có lương tâm tốt hơn và biết cầu nguyện cho những người khác.

-Có những người đã bỏ Chúa, bao nhiêu năm đã không còn đi nhà thờ ngày Chúa Nhật nữa nhưng sau khi thăm bé Rose về thì họ quyết tâm đi lễ để cầu nguyện cho bé sớm được chữa lành.

-Có một thầy sáu có người cha vợ đã đau bịnh và nằm chờ chết trong viện dưỡng lão suốt 7 năm trời. Thầy đến xin cháu Rose cầu nguyện cho ba thầy được ra đi bình an. Cháu không nhận lời cho đến khi thầy xin cháu lần thứ ba. Sau khi cháu nhận lời cầu bầu thì ngay trong tuần lễ ấy, người cha của thầy được ra đi bình an mà  không phải ở trong cảnh giở sống giở chết tại viện dưỡng lão nữa.

-Nhà trường Notre Dame của bé Rose đã đặt tên của Rose Xuân Vũ cho một học bổng để thưởng cho những học sinh giỏi.

-Nhà trường dùng logo hoa hồng là tên của cháu Rose để  cho các hoạt động của học sinh vì họ nói rằng cháu Rose là gương mẫu cho các học sinh.

Chúng tôi sẽ cố gắng ghi chép lại và cống hiến quý vị thêm gương sáng của cháu Rose Xuân Vũ và của gia đình cháu. Khi nghe lời kể của mẹ cháu, bản thân tôi đã dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã sử dụng một em bé đau bịnh để dậy cho rất nhiều người về đức bác ái, hy sinh và lòng quảng đại quên mình. Thực sự gia đình có một người con thánh thì cũng là do có được những cha mẹ thánh vì họ đã biết dạy con làm việc lành từ khi còn tấm bé. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!

Kim Hà
29/5/2012
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! (6/9/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (6/5/2012)
Lạy Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Chúng Con! (6/3/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Maria Thăm Viếng (5/29/2012)
Tin/Bài khác
Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng (5/27/2012)
Lòng Từ Mẫu Của Đức Mẹ Maria Bao La Ngút Ngàn! (5/26/2012)
24-5: Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Quốc (5/26/2012)
Xin Mẹ Dẫn Dắt Chúng Con Trong Mọi Sự! (5/26/2012)
Phó Thác Vào Sự Trợ Giúp Của Đức Mẹ Maria (5/19/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768