MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1485: Gương Thánh Thiện Của Bé Rose Xuân Vũ (2)
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 5-2012

CN1485: GƯƠNG THÁNH THIỆN CỦA BÉ ROSE XUÂN VŨ (2)

Khi bác sĩ khám phá ra rằng họ dùng cách chữa trị chemo therapy để chữa bịnh ung thư máu thì bé lại bị side effects là có thêm một cái bướu ở trên đầu. Bướu này phát triển mạnh và mau nên đã đến lúc bác sĩ phải tuyên bố là không còn chữa trị được cho bé Rose nữa.

Trong thời gian chờ chết, bé Rose xin cha mẹ cho sơn lại căn phòng của bé theo những mầu sắc khác nhau mà bé đã chọn sẵn. Khi còn khỏe, bé đã theo ba vào tiệm Home Depot để lựa mầu sơn. Nay bé đưa ra 5 mầu sơn để xin sơn căn phòng của bé như thế. Lúc đầu mẹ của bé phản đối mãnh liệt vì bà rất sợ màu đen là mầu tang tóc. Nhưng sau đó, khi nghe chồng giải thích về ý nghĩa tại sao bé Rose muốn sơn phòng như thế thì bà mới an tâm.

Theo lời chỉ dẫn của bé Rose thì căn phòng ngủ của bé được sơn như sau:

Bức tường thứ nhất được sơn màu hồng, đó là tượng trưng cho lứa tuổi hồng, từ 0 tuổi đến 20 tuổi.

Bức tường thứ hai được sơn màu xanh lục (Green), đó là dành cho lứa tuổi từ 20 đến 40, lúc ấy sức sống con người mạnh mẽ, vươn tới tương lai sáng lạn.

Bức tường thứ ba được sơn màu xanh đậm (Navy Blue), tượng trưng cho lứa tuổi 40-60, tuổi của lạnh lùng, cô đơn.

Bức tường thứ bốn được sơn màu tím đậm, tượng trưng cho lứa tuổi già từ 60-80 và hơn nữa là tuổi yếu đau bịnh tật chờ chết.

Ở phía chân tường của 4 bức tường này được sơn màu đen có chiều cao khoảng 16 inches để nhắc nhở cho mọi người rằng sự chết luôn đi kèm theo cuộc sống con người. Con người có thể chết ở bất cứ lứa tuổi nào nên luôn phải chuẩn bị cho sự sống và cái chết của đời mình.

Trước đó, bé có nói rằng bé sẽ chưa ra đi nếu như căn phòng chưa được sơn một cách hoàn tất. Khi ra đi, bé để lại cho mọi người một bài học về sự sống và sự chết.

Một bà nữ tu già của trường Notre Dame khi đến thăm phòng của bé Rose đã nói rằng bé giống như gương Thánh Gioan Tiền Hô vì bé đánh động lòng người. Bé chuẩn bị cho từng người bài học là:

"Hãy sửa lại những con đường gồ ghề, bạt thắng những nẻo đi quanh co trong cuộc đời để dọn đường cho Chúa Giêsu đến."

Đến nỗi bà nữ tu nói rằng bà tuy đã già và đi tu lâu năm nhưng bà vẫn chưa hiểu được sự đời một cách sâu sắc như bé Rose.

Có rất nhiều người vẫn còn đến viếng thăm căn phòng của bé dù bé đã về trời. Họ tâm sự rằng họ cảm thấy rất bình an và hân hoan khi được ngồi cầu nguyện ở phòng của bé. Chị Xuân Hồng là mẹ của bé đã tâm sự với chúng tôi như sau:

“Khi bé đau nặng, đã có nhiều người quan âm về sức khỏe của bé và khuyên em đừng cho nhiều người vào thăm bé vì họ sẽ thở hết oxygen của cháu. Tuy nhiên, em nghĩ con em không còn là của riêng em nữa mà là người của Chúa. Vì thế em cứ để cho họ thăm viếng và để họ đến nhờ con em cầu nguyện cho những như cầu khó khăn của gia đình họ. Sau đó, gia đình em cầu nguyện cho bé Rose và cùng bé Rose luôn cầu nguyện cho những người nhờ gia đình em cầu nguyện.

Bé Rose rất thích đốt nhiều nến trong nhà thờ để cầu nguyện cho các ý chỉ của những người nhờ bé. Cái danh sách có tên những người cầu nguyện càng dài thì bé càng vui thích. Bé tuyên bố với mẹ rằng:

“Con không cầu nguyện cho con mà luôn cầu nguyện cho những ai nhờ con cầu nguyện và con luôn cầu nguyện cho các linh hồn.”

Cháu Rose thân mến, bác không được hân hạnh quen biết cháu khi cháu còn ở trần gian nhưng bác tin vào việc các thánh thông công và tin vào lời cầu bầu mạnh thế của cháu. Xin cháu thương cầu bầu cho tất cả những người trẻ trên thế giới và con cháu trong gia đình bác được ơn hoán cải, biết sống bác ái, hy sinh quên mình để xây đắp mọi sự cho vinh quang của Thiên Chúa và cho phẩn rỗi của các linh hồn.

Xin cháu cầu bầu cho những người già yếu, đau khổ, bịnh tật để họ cũng biết chấp nhận thánh ý Chúa mà dâng những đau khổ cầu nguyện cho các linh hồn. Amen.

Kim Hà
29/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! (6/9/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (6/5/2012)
Lạy Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Chúng Con! (6/3/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Maria Thăm Viếng (5/29/2012)
Tin/Bài khác
Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng (5/27/2012)
Lòng Từ Mẫu Của Đức Mẹ Maria Bao La Ngút Ngàn! (5/26/2012)
24-5: Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Quốc (5/26/2012)
Xin Mẹ Dẫn Dắt Chúng Con Trong Mọi Sự! (5/26/2012)
Phó Thác Vào Sự Trợ Giúp Của Đức Mẹ Maria (5/19/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768