MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1505: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Bà Gloria Polo, Một Nha Sĩ
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 6-2012

CN 1505: CẢM NGHIỆM CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA BÀ GLORIA POLO, MỘT NHA SĨ

Sự việc bắt đầu vào ngày Thứ Sáu mùng 5 Tháng 5, 1995 tại Đại học Quốc gia Bogota, Colombia, khoảng 4:30 chiều. Bà Gloria kể:

"Các bạn thân mến, thực sự là một niềm vui cho tôi được chia sẻ với các bạn về những ân sủng tuyệt vời mà Chúa đã ban cho tôi. Những sự kiện mà tôi sẽ kể lại cho các bạn bây giờ là đã xảy ra  khoảng một chục năm về trước  trong Đại học Quốc gia Bogota (Colombia).

"Tôi là một nha sĩ, hồi đó tôi mới 30 tuổi. Tôi làm việc chung với người em họ của tôi, 23 tuổi, cũng là nha sĩ, cùng luận án như tôi. Vào một buổi chiều thứ sáu, trời mưa tầm tã, chúng tôi đi với chồng tôi tới trường đại học để lấy một số sách cần thiết.

Em họ của tôi và tôi đi với một cái dù nhỏ. Chồng tôi có một chiếc áo khoác không thấm nước và đi dọc theo bức tường của "thư viện lớn" để đỡ bị ướt; trong khi chúng tôi luôn cố gắng né tránh các vũng nước.

Khi chúng tôi đến một hàng cây nhỏ và vừa nhảy qua một vũng nước lớn thì cả hai chúng tôi đều bị sét đánh. Em họ của tôi đã bị chết liền tại chỗ. Sét đã đốt cháy các cơ quan nội tạng của em.

Mặc dù em còn trẻ nhưng em sống  tín thác vào Thiên Chúa và em cũng có một lòng sùng kính đặc biệt Chúa Giêsu Hài Đồng. Em luôn luôn đeo một mẫu ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng bằng thạch anh trên ngực. Theo khám nghiệm tử thi cho biết thì sét đã đánh vào thạch anh, sau đó vào trái tim, rồi xuống cơ thể và cuối cùng theo  đôi chân ra ngoài. Nhìn bên ngoài, người ta không thấy có dấu vết cháy gì cả.

Còn đối với tôi thì sét đã vào cơ thể của tôi qua cánh tay và thoát ra ngoài qua bàn chân phải của tôi. Tôi đã bị đốt cháy khủng khiếp trên cơ thể của tôi, cả bên ngoài lẫn bên trong. Hầu như tất cả thịt của tôi đã bị đốt cháy, ngực của tôi đã bị lấy đi, và đặc biệt là phía ngực bên trái, đã có một lỗ lớn; không còn thịt ở phần dưới cơ thể của tôi, kể cả chân và sườn ; một phần gan  đã cháy thành than, thận và phổi của tôi cũng bị cháy nhiều...

"Cơ thể tôi mà  bạn nhìn thấy bây giờ là một sự tái tạo của Thiên Chúa nhân từ!"

Tôi đã đặt một vòng xoắn để tránh thai. Nó được làm bằng đồng, mà đồng là chất dẫn điện tuyệt vời. Đó là lý do mà buồng trứng của tôi đã cháy thành than. Tim tôi đã ngừng đập và thật sự tôi không còn sự sống. Cơ thể tôi bị điện giật lâu nên người ta không thể đụng chạm tới tôi trong một khoảng thời gian.

....

Tôi cảm thấy ngột ngạt và như bị nhốt lại, và tôi cảm thấy nỗi đau đớn nơi thân xác bầm tím và bị đốt cháy của tôi. Sau đó tôi nghe bác sĩ nói, "Cô ấy đã tỉnh lại!"

Họ rất vui mừng, nhưng nỗi đau đớn của tôi vẫn còn ác liệt.

Nhưng chấn thương đau đớn nhất là sự ảo mộng và lòng yêu thích phù phiếm của tôi. Tôi là một phụ nữ thế tục, một nhà quản trị, một trí thức, một sinh viên, tôn thờ vẻ đẹp cơ thể, vẻ đẹp bên ngoài và thời trang. Tôi tập luyện bốn giờ một ngày để cho có một cơ thể mành mai, lo trị liệu, kiêng ăn uống, v.v ...

Đó là cuộc sống của tôi và hầu như tôi thường bị lệ thuộc vào sự tôn thờ vẻ đẹp của cơ thể. Tôi tự nhủ rằng:

"Nếu tôi có bộ ngực đẹp thì tôi sẽ khoe chúng. Tại sao tôi phải giấu đi? "

Với đôi chân của tôi cũng thế vì tôi đã biết chắc chắn là tôi có đôi chân và bộ ngực đẹp? Sự yêu chuộng cơ thể của tôi là trung tâm của sự tồn tại của tôi.

Nhưng bây giờ, tôi không còn cơ thể, không còn ngực, không còn gì ngoài những lỗ hổng khủng khiếp. Ngực bên trái của tôi gần như hoàn toàn biến mất. Nhưng điều tồi tệ nhất là đôi chân của tôi chỉ còn lại vết thương mở, không có thịt, hoàn toàn bị cháy đen thui.

Tôi đã được đưa tới bệnh viện nơi phòng cấp cứu để người ta bắt đầu làm sạch sẽ và rửa các vết thương.

SỨC MẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN CHO KẺ KHÁC

Có một ngọn lửa lớn hơn nhiều, đã cho tôi nhiều ánh sáng và tình yêu. Tôi cố gắng nhìn xem ai đã yêu thương tôi như vậy nhưng Chúa đã nói với tôi:

"Con không thể nào biết ai đã thương yêu con như vậy đâu.’’

Chúa nói đó là một nông dân nghèo sống ở chân núi Sierra Nevada de Santa Marta (ở phía đông bắc của Colombia). Ông ta cũng còn đủ ăn. Trang trại của ông đã bị các lực lượng du kích cướp phá , thậm chí mấy con gà cũng bị lấy đi. Họ cũng đe dọa bắt cả đứa con trai cả đem đi.

Ông ta đã về làng để tham dự Thánh Lễ.Trong khi dự Lễ, ông ta đã cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho ông sức khỏe, đã gin giữ con cái của ông và tất cả những ơn Chúa đã ban cho ông. Ông kết với lời nguyện:

"Lạy Chúa,con yêu mến Chúa, con ngợi khen và chúc tụng Chúa.’’

Mặc dù ông ta đau khổ nhưng trong lời cầu nguyện ông chỉ tỏ lòng biết ơn và khen ngợi Thiên Chúa. Trong chiếc áo khoác của ông, còn vài đồng xu và ông đã lấy một đổng bỏ vào hộp xin tiền.

Sau Thánh Lễ, ông đi mua vài cục đường mía. Đường này được bọc trong một mảnh báo của ngày hôm trước. (Tờ báo "El spectador"). Ông thấy hình ảnh của tôi khi tôi đã hoàn toàn bị cháy. Khi người đàn ông nhìn thấy những hình ảnh đó, không cần đọc bài viết, ông ta  tự động quỳ xuống và bắt đầu khóc và với một tình yêu chân thành, ông nói:

"Lạy Chúa xin thương xót em gái của con. Xin Chúa cứu cô ấy, xin Chúa đoái nhìn đến cô ấy. Nếu Chúa cứu em gái của con, con hứa con sẽ đi hành hương đến "Santuario de Buga,"con hứa với Chúa như vậy. Xin hãy cứu cô ấy. "

Hãy tưởng tượng! Đó là người đàn ông nghèo khó, không phàn nàn hoặc trách móc vì đói khổ nhưng với lòng đầy tình yêu thương, ông ta sẵn sàng đi hành hương xa để mong  chữa lành một người mà ông ta thậm chí không biết.

Và Chúa nói: "Đó là tình yêu đích thực" và Chúa nói thêm, "con sẽ trở về trái đất để làm chứng cho sự thật này, không phải một ngàn lần, nhưng một ngàn lần một ngàn! Và khốn cho những kẻ nào không thay đổi bởi vì họ sẽ bị kết án khắt khe hơn những người khác, giống như con khi con được trở lại ! Cũng vậy đối với những người đã  được xức dầu, các linh mục, bởi vì không có nhiều người điếc hơn những người không muốn nghe và không có nhiều người mù hơn những người không muốn xem. "

SUY NIỆM:

Nhũng điều mà chúng ta cần suy niệm là:

-Cuộc sống phù phiếm, mến chuộng những sự hư vô đã làm cho bà Gloria đau khổ khi chết đi sống lại và nhận thức về ý nghĩa của cuộc sống. 

-Giá trị của một lời cầu nguyện rất lớn lao. Người nông dân đã chân thành cầu nguyện cho bà Gloria và lời nguyện của ông đã cứu bà khỏi hỏa ngục.

-Lời cầu nguyện cho người khác làm cho Chúa vui lòng vì ta có lòng bác ái.

Vậy chúng ta hãy đi đàng thánh giá và cầu nguyện cho các ý chỉ sau đây:

-Cầu cho Đức Thánh Cha,

-Cầu cho các linh hồn đang hấp hối trong giờ phút này,

-Cầu cho những linh hồn sắp rơi vào hỏa ngục.

-Cầu cho những ai ham mê phù phiếm, hư danh hão huyền, luôn tự xem mình là người tài giỏi.

Kim Hà

12/6/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Tin/Bài khác
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! (6/9/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (6/5/2012)
Lạy Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Chúng Con! (6/3/2012)
Maria Thăm Viếng (5/29/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768