MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1520: Sống Chết Có Nhau
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 6-2012

CN1520: SỐNG CHẾT CÓ NHAU

Sau đây là cảm nghiệm của LM Trịnh Minh Thái về cảm nghiệm đời sống, tình yêu và tuổi già:

“Khi còn ở Việt Nam, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một linh mục Công giáo. Thế mà khi cùng gia đình sang Mỹ, sau khi đã học xong đại học tôi liền xin vào chùng viện để đi tu làm linh mục. Tôi cũng không thể tưởng tượng rằng một ngày nào như bây giờ tôi lại có thể giảng dạy cho những cộng đoàn nói tiếng ngoại quốc, không phải là tiếng Việt Nam. Chúa đã dắt tôi đi qua những nẻo đường kỳ  diệu mà tôi không thể biết trước được.

Nhà của cha mẹ tôi ở gần con đường tên Heil mà người Việt Nam thường gọi là đường Hell (hỏa ngục) nhưng trước khi vào nhà tôi thỉ lại phải quẹo vào đường Holy (Thánh Thiện). Vì thế tôi thường nói đùa rằng:

“Ai muốn đến nhà cha Thái thì phải vào con đường  Holy, còn đi lạc thì vào ngay con đường Hell (cách nói trại của chữ Heil).”

Ba tôi đau bịnh hơn 5 năm trời rồi mới qua đời được 1 năm rưỡi nay. Những ngày ba tôi đau yếu, ông thường ao ước được ngắm vườn hoa của gia đình. Tôi thấy ba tôi có ý muốn đó nên mỗi khi về thăm nhà, tôi thường đem cuốc xẻng ra trồng tỉa hoa cho ba tôi ngắm.

Cuộc đời chúng ta cũng thế, Chúa muốn chúng ta trở nên những công cụ để chăm sóc những vườn hoa trái và đem lại những hoa trái tốt cho cuộc đời.

Giáo xứ nơi tôi đang phục vụ có rất nhiều người già. Vì thế tôi và cha xứ cứ phải đi xức dầu thường xuyên. Theo lệ thường thì ở các giáo xứ Mỹ có rất ít người trẻ đi tham dự Thánh lễ mà chỉ có những cụ già gần đất xa trời mới đến dự lễ.

Trong kinh nghiệm làm linh mục được 7 năm tôi thỉnh thoảng cử hành tang lễ mà cả vợ lẫn chồng cùng chết cách nhau vài ngày nên khi gọi là tang lễ đôi. Lúc đó có hai quan tài cùng được đưa vào nhà thờ. Tôi cho đó là một điều tuyệt vời. Vợ chồng sống có nhau mà chết cũng có nhau.

Có khoảng hai đám tang đôi mà hai cặp vợ chồng có trên 50 năm hôn phối, còn có một đám tang đôi mà hai vợ chồng kết hôn được 71 năm.

Ở các đám tang đôi như thế thì thường có đông người ở trong cộng đồng đến tham dự, dù có những người Công giáo hay ngoài Công giáo. Ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu chung thủy mà những cặp vợ chồng già ấy dành cho nhau.

Tôi thường lập lại những lời thề hứa trong phép hôn phối trong tang lễ để cho linh hồn hai vợ chồng quá cô lập lại:

“Anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”

-Ước gì chúng ta sống hủy mình ra không để mặc cho Chúa Thánh Thần muốn thổi chúng ta đi đâu tùy ý Ngài!

-Ước gì chúng ta sống yêu thương nhau và chăm sóc nhau!

-Ước gì những đôi vợ chồng trung thành với nhau cho đến ngày cùng về gặp Chúa!”

Kim Hà
25/6/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Trái Tim Đức Mẹ (7/16/2012)
Núi Camêlô Và Tiệc Cưới Cana (7/15/2012)
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria (7/4/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768