MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Ngày 2/7/2012 Qua Thị Nhân Mirjana
Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 7-2012
Thông Điệp  ngày 2/7/2012  qua thị nhân Mirjana



Các con của Mẹ,


 Lần nữa, trong tình Mẫu Tử, Mẹ cầu khẩn các con ngừng lại một lúc và hãy gẫm suy về chính mình và về sự ngắn ngủi của cuộc sống trần gian của mình. Rồi suy gẫm về sự trường sinh và hạnh phúc vĩnh cửu. Các con muốn gì nào? Cách nào các con muốn khởi sự đây? Tình yêu Thiên Chúa Cha gửi Mẹ tới để là người hòa giải cho các con, để chỉ cho các con, trong tình Mẫu Tử, cách thức dẫn đến sự trong trắng tâm hồn; một linh hồn không bị gánh nặng bởi tội lỗi; một linh hồn sẽ đi tới hiểu biết về sự trường sinh. Mẹ cầu nguyện ánh sáng tình yêu của Thánh Tử Mẹ rọi sáng các con, để rồi các con có thể thống trị những yếu đuối và vượt ra khỏi những nỗi khốn khổ. Các con là con của Mẹ và Mẹ mong muốn cho tất cả các con ở trên con đường cứu độ. Vì thế, các con của Mẹ ơi, hãy vây quanh Mẹ rồi Mẹ mới có thể mang các con đi tới sự hiểu biết về tình yêu của Thánh Tử Mẹ và như vậy mở ra cánh cửa hạnh phúc vĩnh cửu. Hãy cầu nguyện như Mẹ hằng cầu nguyện cho các mục tử của các con. Lần nữa Mẹ cảnh báo các con:  đừng xét đoán các mục tử, bởi vì Con Mẹ đã tuyển chọn họ. Cám ơn các con

Message to Mirjana on July 2, 2012
 "My children;
Again, in a motherly way, I implore you to stop for a moment and to reflect on yourselves and on the transience of this your earthly life. Then reflect on eternity and the eternal beatitude. What do you want? Which way do you want to set out on? The Father`s love sends me to be a mediatrix for you, to show you with motherly love the way which leads to the purity of soul; a soul unburdened by sin; a soul that will come to know eternity. I am praying that the light of the love of my Son may illuminate you, so that you may triumph over weaknesses and come out of misery. You are my children and I desire for all of you to be on the way of salvation. Therefore, my children, gather around me that I may have you come to know the love of my Son and thus open the door of eternal beatitude. Pray as I do for your shepherds. Again I caution you: do not judge them, because my Son chose them. Thank you." 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Ban Thông Điệp Cho Việt Nam (1&2) (8/6/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (16) (8/3/2012)
Cuộc Hiện Ra Và Thông Điệp Đức Mẹ Kibeho (7/31/2012)
Thông Điệp Của Mẹ Maria Cho Việt Nam (7/28/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (15) (7/28/2012)
Tin/Bài khác
Tiếng Vọng Tình-yêu 12 Và 14 (7/25/2012)
Đền Thánh Đức Mẹ Lữ Hành Tam Kỳ (7/22/2012)
Cn 1575: Đức Mẹ Hiện Ra Để Lập Các Dòng Tu (7/18/2012)
Cn 1574: Các Cuộc Hiện Ra Lạ Lùng Của Đức Mẹ Maria (7/18/2012)
Một Vị Giáo Sư Thần Học Tin Lành Sùng Kính Mẹ Maria (7/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768