MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Được Ơn Chữa Lành Sau Khi Đọc Kinh Chuỗi Lệ
Thứ Hai, Ngày 9 tháng 7-2012

http://www.tearlove.org/chaplet%20of%20tears_VN.html

Ngày 5 tháng 4 năm 2012

Bà Ine Lê thị Lời sinh năm 1946 người gốc Việt nhưng sinh sống tại Campuchia từ nhiều đời, gia đình bà trở về Việt Nam năm 1970. Bà có 6 người con, 4 trai và 2 gái. Người con trai út của Bà bị bịnh tâm thần phân liệt từ nhiều năm qua, mỗi lần lên cơn là Anh chạy, la hét, nói lảm nhảm và đi không biết đường trở về, còn những lúc bình thường Anh luôn uống rượu say sưa suốt ngày. Không có thuốc nào trị được và cũng không ai khuyên bảo nổi. Bà Lời đã không sao tìm cách nào chữa trị cho Anh được, dù Bà đã đưa Anh ta đi hành hương Đức MẹTa Pao, Đức Mẹ Bãi Dâu vv… Thất vọng Bà liều mạng đưa Con đến các Thầy Chùa mà có bùa ngải cao ở Cambốt nhưng cũng vẫn bịnh nào tật nấy, chẳng thuyên giảm chút nào, đã vậy Anh ta còn say sưa đánh đập người thân. Bà Mẹ đành quay về cầu nguyện, và xin gia đình cầu nguyện ba lần kinh "Chuỗi Lệ" mỗi ngày trong suốt một năm trường. Anh ta đã được CHÚA chữa lành hết bệnh và giờ đây trở thành một người chỉ đi làm về lo lắng cho Mẹ mình mà thôi. Bà Mẹ đã được CHÚA nhận lời cầu xin với kinh "Chuỗi Lệ". Ngày nay, Bà đang giúp truyền bá kinh "Chuỗi Lệ" tại VN.

– Soeur. Dominic Hào, Dòng Đức Bà Truyền Giáo, Việt Nam.


"Khi chúng tôi nhận được Kinh Chuỗi Lệ trong tay là khi mà chồng tôi và tôi đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày lần thứ ba. Ông là một nạn nhân sống sót của năm lần ung thư, một quả thận của chồng tôi đã được cắt bỏ, và một năm trước đây ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Chồng tôi năm nay 70 tuổi bị bệnh tiểu đường và bị cao huyết áp. Mới đây, ông đã có một sự chẩn đoán thực hiện về một bứu nhỏ trong dạ dày và đó là khi chúng tôi được các bác sĩ cho biết rằng họ đã tìm thấy bệnh ung thư.

Các bác sĩ cảm thấy điều tốt nhất để chữa ung thư dạ dày lần thứ ba này là cắt đi phần dạ dày còn lại của chồng tôi; đây là một cuộc giải phẫu rất là tinh tế và sự sống còn sẽ rất khó khăn (mỏng manh). Các bác sĩ đề nghị nên dùng máy ‘PET scan’ rà quét để tìm hiểu những thiệt hại đã gây ra cho dạ dày trước khi giải phẫu.

Chúng tôi là những người có đức tin và cầu nguyện rất nhiều, chúng tôi đặt mình trong tay của Thiên Chúa, Chúa của chúng ta. Ngay hôm sau khi các bác sĩ đã nghiên cứu về kết quả của bản tường trình của máy rà quét ‘PET scan’; chúng tôi được cho biết rằng họ đã không tìm thấy bệnh ung thư ... Vinh danh Thiên Chúa!

Một lần nữa Thiên Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng tôi và vì lý do đó, tôi đã hứa với Đức Mẹ Sầu Bi sẽ truyền bá lòng sùng kính Kinh Chuỗi Lệ. Xin quý vị vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể nhận được các tràng hạt và Kinh Chuỗi Lệ để cung cấp cho cộng đồng của chúng tôi và nhóm cầu nguyện đã hỗ trợ chúng tôi với lời cầu nguyện của họ?

Xin cảm tạ và xin Thiên Chúa chúc lành!"

– Luz Elena Rosales, Stockton, CA

Xin bấm vào đây để xem lá thư viết tay của bà Luz Elena Rosales.


"Tôi chẳng bao giờ cảm tạ Thiên Chúa cho đủ vì những phép lạ, những hồng ân và phước lành mà Ngài đã mang lại cho gia đình chúng tôi. Tôi mạnh mẽ tin rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã cứu chúng tôi. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Thánh Ngài đã ban cho chúng tôi điều kỳ diệu phi thường này. Chồng tôi Miguel Cervantes được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở cổ. Trong thời gian phẫu thuật để loại bỏ các khối u đã lan sang từ bệnh (ung thư), các bác sĩ đã thành công và loại bỏ các khối u và phát hiện ra rằng những khối u này không bị ung thư như đã được chẩn đoán. Bác sĩ đã hoàn toàn bị sốc, ung thư được chẩn đoán một vài tuần trước khi phẫu thuật không được tìm thấy tại thời điểm ca mổ. Chúng tôi vô cùng biết ơn Thiên Chúa đã ban phép lạ này cho gia đình chúng tôi.

Mỗi ngày gia đình chúng tôi đã cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ, và cầu xin rằng cuộc giải phẫu được thành công. Phép lạ này không thể xảy ra mà không có sức mạnh của lời cầu nguyện và quyền năng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Chúng tôi xin dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa và chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ cho bất cứ nhu cầu đặc biệt trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi!"

– Lilia và Miguel Cervantes, Manteca, CA

Tumor Photos_MCervantes

Xin bấm vào đây để xem giấy bác sĩ của ông Miguel Cervantes.


"Tên tôi là Jan Huỳnh người công giáo. 20 năm trước đây, đức tin của tôi về Thiên Chúa đã bị mất đi qua cuộc sống gian nan thử thách và đau đớn thống khổ. Sau đó tôi đã có 3 cậu con trai, một trong số 3 cậu con trai, Trent cần nhu cầu đặc biệt. Trent là một trong bé sinh đôi với sự suy giảm 'gene' có ảnh hưởng đến tất cả các phần giữa của cơ thể của mình. Tất cả các phần trung của cháu đã không được hình thành. Vì vậy, Trent bị khuyết tật về thể chất và chậm về tinh thần và có những dấu hiệu không nói được. Kể từ khi một em bé mới sinh, cháu đã đi qua rất nhiều ca phẫu thuật. Tôi đã mất rất nhiều hy vọng cho con trai của tôi. Tôi đã ở trong trạng thái trầm cảm. Với điều đó, tôi cũng mất đức tin trong tôn giáo của tôi.

Bằng cách cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ với gia đình của tôi, Thiên Chúa đã đáp lời cầu nguyện của chúng tôi và Trent có nhiều tiến triển. Cháu ấy có thể nói chuyện và có thể thực hiện nhiều hơn một chút giống như một đứa trẻ bình thường có thể. Thiên Chúa đã dạy tôi kiên nhẫn, khoan dung và chấp nhận. Hơn bao giờ hết, tôi mong muốn gần gũi với Thiên Chúa. Thật vậy, tôi đã ghi danh cho ba con trai tôi; Vincent 13 tuổi, Stephen và Trent, 10 tuổi vào lớp giáo lý tân tòng vào mùa thu năm 2010."

– Jan Hùynh, Milpitas, CA


"Tôi không bao giờ cảm tạ Thiên Chúa đủ cho các hồng ân và phước lành mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống cho gia đình của tôi! Tôi tin rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã cứu chúng tôi. Mọi điều bắt đầu với lòng kiên trì; tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và cầu nguyện qua những giọt nước mắt của Mẹ nhân ái của Ngài.

Trong vài tháng qua, chúng tôi đã bắt đầu đọc thêm Kinh Chuỗi Lệ trong giờ cầu nguyện cùng với Kinh Chuỗi Lòng Thương Xót và kinh Mân Côi để dâng gia đình của tôi lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria để xin ơn hoán cải, giải đáp vấn đề nan giải và chữa lành bệnh tật trong gia đình của chúng tôi.

Cuối cùng, những khẩn nguyện của chúng tôi đã được ban phát: trước hết, chị dâu tôi đã được chữa khỏi bệnh tật. Thứ hai, chị ấy và anh trai của tôi cố gắng giải hòa với nhau và quan trọng nhất là họ bắt đầu đến gần với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện vào mỗi buổi kinh tối gia đình. Thứ ba, Thiên Chúa đã biến đổi một người anh thứ của tôi sau 17 năm xa rời giáo hội. Anh đã thật sự đến tòa cáo giải để xưng tội và làm hòa với Thiên Chúa. Việc đền tội, anh tôi đã quyết định giúp đỡ một tổ chức từ thiện công giáo cho người nghèo.

Thứ tư, bà ngoại tôi, bà từng là một người thánh thiện và rất tận tâm với Thiên Chúa nhưng bà đã ra điên và mất hết tâm trí của mình sau khi mẹ tôi qua đời. Bà đã không đi xưng tội và từ chối đi đến nhà thờ trong mười năm qua, nhưng bây giờ bà đã đi xưng tội và chịu nhận xức dầu. Thật ngạc nhiên, bây giờ bà tôi đã đọc Kinh Chuỗi Lòng Thương Xót, Kinh Chuỗi Lệ và Kinh Mân Côi với chị em chúng tôi mỗi ngày. Alleluia!

Thứ năm, một trong những bạn đồng nghiệp của tôi đã bị thất vọng(không thỏa mãn) với Thiên Chúa trong nhiều năm nay, nhưng sau khi tôi cho cô ấy Kinh Chuỗi Lệ và yêu cầu cô hãy cầu nguyện. Thiên Chúa đã thánh hóa trái tim của cô và cô ấy bây giờ đã đi đến nhà thờ và cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ cho con cái mình mỗi đêm."

– Anh Thư Phạm, Westminster, CA


"Sau khi tôi cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ cho một người bạn bị điều khiển bởi một tà khí, ma quỉ biến mất; cô dã dịu xuống và phục hồi một cách an bình.

Có một người tại nhà thờ của tôi luôn luôn đem đến cho tôi những phiền phức, rắc rối. Tôi cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ và xin Mẹ Maria ngăn chận cô ta khỏi gây phiền phức cho tôi và đột nhiên cô ấy để yên và không còn gây chiến với tôi nữa.

Tôi đã mong muốn trong nhiều năm được rước một bức tượng của Đức Mẹ Fatima thật đẹp du hành và thăm viếng nhà thờ của chúng tôi để chúng tôi có thể cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi và xin những ơn lành cho giáo dân của giáo xứ chúng tôi, nhưng điều này rất là khó khăn vì đây là một sự sùng kính tuyệt vời và khá phổ biến vì vậy lịch trình du hành thăm viếng của Đức Mẹ Fatima chiếm hữu rất nhanh. Sau đó tôi cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ và xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho tôi diều ước muốn này và Chúa Giêsu đáng yêu đã nhận lời khẩn cầu của tôi và tượng Mẹ Fatima đã đến và ban nhiều phước lành cho giáo xứ của chúng tôi.

Con gái tôi, Teresa Y Trân Lạc, cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ để xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria giúp cô tìm được một việc làm và không lâu sau khi cô cầu nguyện, cô đã nhận được ân huệ từ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho con gái con một công việc!

Bạn tôi, Chương Nguyễn từ Santa Ana, California, đã đột nhiên được phục hồi từ một cơn đột quỵ bằng cách cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ.

Alicia từ Santa Barbara, California cầu nguyện với Chúa Giêsu qua Kinh Chuỗi Lệ cho con trai mình để bằng lòng đi xin việc làm và có được một người bạn gái. Qua sự cầu nguyện với những giọt nước mắt của Mẹ Thiên Chúa và nhờ sự trợ giúp và ân huệ của Thiên Chúa, con trai của cô đã quyết định tìm một công việc và với phước lành Thiên Chúa trao ban, con trai của cô đã tìm được một công việc và anh ta cũng quen được một người bạn gái.

Xin cảm tạ Thiên Chúa và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ cho bất cứ nhu cầu đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của tôi!"

– Thu Cúc Lạc, Santa Barbara, CA


"Tôi bị đau khủng khiếp trong dạ dày của tôi. Tôi cần tới gặp bác sĩ ngày thứ hai để kiểm tra bao tử vì có thể bị giải phẫu. Tôi nghe nói là cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ có thể giúp. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện một cách nồng nhiệt với chuỗi kinh này. Vào thứ hai trong khi tôi gặp bác sĩ ông đã không tìm thấy một vấn đề gì với bao tử của tôi và kể từ hôm đó trở đi tôi vẫn khỏe mạnh và không có bị đau trong dạ dày nữa. Một tháng sau đó tôi đã đi tái khám và dạ dày của tôi rất tốt. Tôi bây giờ rất khỏe mạnh. Tôi đang tiếp tục cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ."

– Maria Ontega, Sacramento, CA


"Tôi nhận được Kinh Chuỗi Lệ vào giữa tháng chín năm 2009 trong một thời điểm mà gia đình chúng tôi đã lãng quên Thiên Chúa và chúng tôi không còn cầu nguyện chung với nhau mỗi đêm nữa. Mỗi phần tử trong gia đình chúng tôi đã cầu nguyện một cách riêng biệt và chúng tôi cho rằng cầu nguyện chung là không quan trọng đối với gia đình của chúng tôi nữa. Chúng tôi đã luôn đến nhà thờ muộn và đôi khi bỏ Thánh Lễ. Kể từ khi chúng tôi cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ, Mẹ Maria đã khuyến khích chúng tôi bắt đầu trở lại cầu nguyện chung với nhau. Bản thân tôi đã không đi xưng tội trong năm năm nay bởi vì tôi tin rằng bạn có thể tự thú tội với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mở mắt tôi và hoán cải tôi quay lại với giáo hội và đưa toàn bộ gia đình của tôi đến hòa giải với Ngài qua tòa cáo giải. Chỉ trong tòa cáo giải, chúng ta mới có thể gần gũi hơn với Thiên Chúa. Nó cũng thay đổi cách tôi nghĩ về cuộc sống.

Tôi muốn dành nhiều thời gian của tôi cho Chúa Giêsu và phục vụ cho Ngài. Tôi muốn giới thiệu Thiên Chúa vào đời sống của mọi người vì tôi tìm thấy bình an và tình yêu trong Thiên Chúa. Tôi ít bị bồn chồn và lo lắng vì tôi có Thiên Chúa ở với tôi. Tôi chạy tới Ngài trong mọi vấn đề mà tôi phải đối mặt và tôi đặt niềm tin của tôi trong sự hiện diện của Ngài. Tôi rất biết ơn Đức Mẹ đã trở lại cuộc sống của gia đình chúng tôi và Mẹ đã mang tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến cho cuộc sống của chúng tôi một lần nữa.

Mẹ Maria và Chúa Giêsu cũng thay đổi cách tôi đối xử với mọi người và cách tôi nhìn vào con người họ. Tôi từng có thành kiến đối với những người khác chủng tộc và có ít giáo dục hơn tôi đặc biệt là tại môi trường làm việc của tôi. Thiên Chúa giúp tôi nhận ra tình yêu của Ngài trong tất cả những người này. Tôi đã có những xung đột với một người phụ nữ tại nơi làm việc và tôi đã không để cho cô ấy một cuộc sống dễ dàng. Nhưng Thiên Chúa đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Ngài dạy tôi đi làm hòa với người này. Ngài chỉ cho tôi làm thế nào để nhận ra cái tôi của tôi và đi đến hòa bình với cô ấy. Tôi rất vui mừng rằng Ngài đã giúp tôi làm điều đó và tôi thực sự tìm thấy hòa bình với cô ấy và mối quan hệ làm việc của chúng tôi đã trở nên rất là tốt đẹp. Tôi đã có cơ hội giới thiệu Thiên Chúa với cô ta và giúp cô ấy trở lại với Thiên Chúa.

Đồng nghiệp của tôi đã không đến với giáo hội trong 20 năm qua. Cuộc sống của cô cũng bị xáo trộn. Cô ấy luôn luôn lo lắng và sợ hãi và cô sống một cuộc sống lỏng lẻo. Tôi đã cho cô ấy Kinh Chuỗi Lệ và cô bắt đầu cầu nguyện và cuộc sống của cô đã cải thiện. Cô đã có gia đình và cố gắng tìm cách quay lại với Thiên Chúa. Cô đã luôn luôn chống đối và không cho con gái của cô rửa tội, nhưng bây giờ cô ấy nói với tôi cô ấy đã liên lạc với một linh mục và sẽ cố gắng xếp đặt cho ngày lễ rửa tội của con gái cô. Bây giờ cô ấy và tôi đã trở thành đôi bạn tốt. Cô tín nhiệm tôi và vì sự cô quay trở lại với Thiên Chúa khiến đức tin của tôi với Thiên Chúa lại còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đã từng căm ghét cô ta và với tình yêu của Thiên Chúa tôi có thể học cách thương người này và thậm chí đã trở thành bạn bè của cô.

Tôi một mình không thể làm điều này nhưng với ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, Ngài có thể thay đổi kẻ thù thành bạn bè. Ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của chúng ta!"

– Suzette Nguyễn, Irvine, CA


Tôi và chị H. (Huntington Beach, California) quen nhau từ cách đây năm ngoái khi tôi được mời đi dạy học Tiếng Việt thay thế cho một tiết học. Sau đó chúng tôi thỉnh thỏang có gặp trong nhà thờ nhưng ít nói chuyện với nhau. Cách đây mấy tháng chị đã tình cờ giúp đở tôi mang 3 bịch lớn đựng tràng hạt và Kinh Chuỗi Lệ để cho Cha làm phép thì tôi củng tặng chị một bản kinh và một tràng hạt. Sau khi giải thích cho chị cách đọc kinh lần hạt cầu nguyện, chị hỏi thăm xem tôi có thể giúp chị hiệp thông cầu nguyện cho một người quen để xin cho cô ta mất đi ý tưởng tự tử trong mấy ngày qua mà đã làm chị bạn tôi bối rối hết sức. Tôi liền hướng chị ngay về là nên khuyến khích cô ta cầu nguyện qua Chuỗi Lệ hiệp thông với chị bạn tôi và tôi để xin CHÚA GIÊSU nhờ những “Giọt Lệ” của Mẹ.

Vài tuần sau, tôi gặp lại chị. Chị liền cho tôi hay là người bạn này chịu đọc Kinh Chuỗi Lệ trong vòng vài ngày và không còn có ý muốn tự tử. Tuy nhiên nếu như cô ta không đọc kinh, thì cô ta lại không yên ổn. Tôi đề nghị với chị là nên nhắn cô bạn này phải kiên trì cầu nguyện kinh này mỗi ngày; đồng thời cô ta phải nên gặp Cha để tỏ bày tâm sự của mình thêm.

Tháng 9 vừa qua, tôi đang đi ngang qua chị bạn tôi mà lúc đó chị đang đọc kinh ở nhà thờ thì chị gọi tôi vào hỏi nhỏ xin tôi một vài bản Kinh Chuỗi Lệ để cho người khác. Tôi liền nói sẽ cho chị 5 bản kinh, nhưng tôi không hỏi chị thêm bởi vì chị đang đọc kinh chung với nhóm Lòng Chúa Thương Xót. Vài ngày sau, tôi đã dúi vào tay chị 5 bản kinh cùng tràng hạt trong khi chị lại đang đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót với cộng đoàn.

Tạ ơn Mẹ Maria là Mẹ của chúng con. Mẹ thật sự hiểu nỗi ưu tư của chúng con.

– Maria A.T., Westminster, CA


"Tôi đã phải nhập viện vì bị gãy xương hông, tôi cầu nguyện để được chữa lành bệnh qua sự cầu nguyện với Kinh Chuỗi Lệ và tôi đã nhận được ân huệ ơn chữa lành nhanh chóng."

– Katherine Morris, Santa Barbara, CA


"Các con của tôi và tôi đã không nói chuyện với nhau trong vòng hai năm nay do sự bất đồng và sự hiểu lầm nhau. Tôi nhớ các con tôi rất nhiều đặc biệt là vào những ngày lễ lớn. Tôi luôn luôn muốn chúng trở lại trong cuộc sống của tôi. Bất cứ khi nào tôi gọi điện thoại cho các con tôi, chúng cứ hung hăng lên với tôi. Tôi đến thăm chúng thì chúng đóng cửa vào mặt tôi. Tôi đã nghe nói hãy cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ sẽ mang lại sự hòa bình cho gia đình bởi vì các tệ nạn và sự dữ sẽ được tiêu huỷ. Sau đó, tôi đã cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ và khấn xin Chúa Giêsu ban ơn hoán cải cho các con tôi để gia đình tôi được an vui đoàn tụ. Kỳ diệu thay, sự hòa giải đã xảy ra ngay sau ngày hôm sau, khi tôi gọi điện thoại cho các con của tôi; chúng cháu nói chuyện với tôi và muốn đến thăm tôi. Xin Chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa!

Tôi cũng cầu nguyện Kinh Chuỗi Lệ cho vợ tôi để thi đậu bài kiểm tra quyền công dân Hoa Kỳ vì cô ấy không biết nói tiếng Anh giỏi. Cô ấy đã thi đậu quốc tịch Hoa Kỳ! Alleluia!"

– Jerry Pham, San Jose, CA


"Tôi đã cầu nguyện cho sự hòa thuận trong gia đình qua Kinh Chuỗi Lệ và đã nhận được phước lành. Gia đình hiện đang sống trong sự hòa hợp và hạnh phúc."

– Cecilia Castro, Santa Barbara, CA


Một cuối tuần tuyệt vời

Hôm thứ bảy ngày 6 tháng 11 tôi có lên thăm bà con của tôi ở San Jose. Dĩ nhiên tôi có mang theo kinh Chuỗi Lệ để tặng cho họ và khuyến khích họ cầu nguyện thêm cho sự dữ bị chế ngự ở mọi nơi. Đúng 3 giờ chúng tôi lại có cơ hội đầu tiên cầu nguyện với nhau trong tình thân họ hàng. Khi chúng tôi đã cầu nguyện xong Lòng CHÚA Thương Xót, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện kinh Chuỗi Lệ trong tâm tình cẩu cho các Linh Mục, các thai nhi, và các linh hồn trong luyện ngục của tháng 11 này.

Một chuyện xảy ra hết sức bất ngờ nhưng đầy cảm động đối với chúng tôi là khi người em họ trai của tôi được đọc chuỗi thứ 4 trong tổng số 7 của kinh Chuỗi Lệ. Lúc anh đọc đến hạt thứ 2 của 7 hạt thì anh đã “nghẹn giọng” lại rồi (đến chữ “ Lệ) và khi đến hạt thứ 4 thì anh ta bật khóc to lên; rồi sang đến hạt thứ 5 đến 7 thì anh ta cứ vừa nghẹn ngào vừa khóc to trong từng tiếng một, rất là nức nở (“…Vì sự tuôn trào của … Lệ ... Mẹ nhân ái …”). Cả nhà gồm 7 người trong gia đình nhưng chỉ có anh ta, vợ anh, mẹ anh, em dâu anh, chị tôi, và tôi cũng khóc nghẹn sụt sùi từ lúc anh ta đã bật khóc.

Sau buổi cầu nguyện, tôi có hỏi anh là anh có cảm nghiệm gì trong lúc đó mà khóc. Anh trả lời là lúc đó anh không hiểu tại sao … nhưng anh đã khóc! Xong rồi, anh hỏi tôi là “Mình nên đọc kinh này mổi ngày hả và sau kinh Lòng CHÚA Thương Xót?”

Trên đường về, tôi vô cùng suy nghĩ và suy niệm thêm và chính tôi cũng thừa nhận rằng đây là lần thứ hai tôi thấy có người đọc kinh Chuỗi Lệ đã khóc to nức nở như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên là tôi thấy một người đàn ông khóc. Thoạt đầu tôi cũng khó mà tưởng tượng được một người như anh đã khóc vì anh là người rất “lanh lẹ xốc vác mạnh mẽ” trong gia đình anh.

Riêng tôi khi mới bắt đầu đọc kinh Chuỗi Lệ tháng 9 năm ngoái tôi cũng bị xúc động, nghẹn nghào một chút thôi và cho tới nay nhưng chưa bao giờ mà khóc to thành tiếng như vậy. Nhưng sau tháng 9 đó Mẹ lại dẩn tôi yêu mến CHÚA GIÊSU Thánh Thể và nhất là Mẹ Maria hơn nhiều so với trước kia.

Tạ ơn Mẹ là Mẹ đã cho chúng con cảm thấy được Mẹ đụng chạm trái tim chai đá của chúng con. Và phải chăng Mẹ đã khóc trong chúng con?

… Hai tiếng đồng hồ sau, một số người em họ trong gia đình tôi, chị tôi và tôi lái xe đến Milpitas, North California để thăm một người cô.

Cách đây 2 hoặc 3 tháng tôi có gởi mấy bản kinh Chuỗi Lệ lên cho đại gia đình của một người cô quen rất thân với mẹ tôi xưa kia ở VN. Cô qua Mỹ cách đây trên 15 năm và hiện giờ cô cư ngụ tại Milpitas cùng với đại gia đình của cô.

Cô đã bị bênh tai biến mạch máu nảo cách đây 10 năm và trong nhất là trong vòng năm nay, cô đã trở nên nặng hơn và liêt giường. Trong những năm tháng liệt hẳn giường như vậy, cháu của cô đã cho tôi biết là cô đã mấy phen tự tử hụt xúyt chết vì cô quá buồn và tuyệt vọng. Tình thật chị tôi và tôi đều cố gắng đến thăm cô hàng năm. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy cô nằm đọc kinh một mình nhưng cách đây năm ngoái chúng tôi đề nghị với cô đọc kinh cầu nguyện chung thì cô bác bỏ. Cô cho biết cô vẫn đọc kinh thường xuyên nhưng cô rất là chán nản bi quan về bệnh tình của cô.

Năm nay khi chúng tôi và người em họ gái, hội viên Legio (Legion of Mary - Đạo binh Đức Mẹ) từ VN đến (do tôi mời đi cùng) đến để thăm cô cùng với dự định là cầu nguyện cho cô và gia đình. Chúng tôi thầm nghĩ là sẻ cầu nguyện cho cô qua Lòng Thương Xót CHÚA để xin CHÚA chữa lành cô về mặt tâm linh cho cô an bình. Trong thâm tâm tôi và ngay cả tôi cũng tâm sự với em họ tôi là mong rằng cô nhậm lời cho buổi cầu nguyện này bởi vì chúng tôi đã không thuyết phục được cô mới cách đây một năm.

Lần này cô mau mắn nói chuyện với chúng tôi hơn các lần trước, trên tay cô đang có các bản kinh vì cô biết hôm nay là tối thứ bảy, có Thánh Lễ Chúa Nhật. Cô lập tức khoe tôi là con gái út của cô đã đi học nha khoa rồi. Sau một vài câu thăm hỏi thêm, tôi có rút ra quyển “Phép Lạ Thánh Thể” mà người em họ dâu của tôi có gởi biếu cô và riêng tôi thì biếu cô kinh “Chuỗi Lệ”. Cô liền nói với tôi là: “Con có gởi tặng cô “Chuỗi Lệ” cách đây mấy tháng khi mà em (người cháu trai của cô) xuống ở nhà con đấy thây?!”. Tôi lại càng mừng hơn bởi vì người cháu trai đã không quên lời dặn của tôi và như vậy: “Mẹ Maria lại đến trước!” (Người cháu trai này còn rất trẻ và tôi e rằng em đã quên … nhưng tạ ơn Mẹ Maria là em đã không quên.)

Tạ ơn Mẹ Maria là cô còn bằng lòng lời đề nghị cầu nguyện với chúng tôi và trong lúc cầu nguyện Lòng CHÚA Thương Xót thì cô giơ tay phía không bị liệt ra và nghiêng đầu xoay về bàn thờ. Con của cô, dâu của cô, và cả cô xui gia của cô nữa cũng cùng ở đó tụ họp chung quanh giường cô để cầu nguyện. Mọi người cầu nguyện thật sốt sắng, đặc biệt là cô hối hả thúc con trai và dâu của cô đi lễ lúc chúng tôi sắp kết thúc buổi cầu nguyện.

Tuy đây chỉ là bước đầu mà chúng tôi thấy cô mở lòng hơn trước nhưng chúng tôi rất phấn khởi và khuyến khích cô nên tín thác vào Lòng Thương Xót CHÚA cho cô.

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến Thánh Maximillian Mary Kolbe, Người là chiến sỉ dũng cảm của Mẹ Maria về cách truyền bá tín điều “Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Thánh Nhân đã tìm mọi dịp trao ban người nào mà Ngài tiếp xúc để hóan cải “mẫu ảnh medal Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội” và rồi Ngài hoàn toàn tín thác vào Mẹ làm việc. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi cũng đã nhờ gởi “tràng hạt và bản kinh Chuỗi Lệ” cho người cô này và tín thác vào Mẹ. Chúng tôi đã nhìn thấy sự thay đổi một phần nào đó từ cô.

Tạ ơn Mẹ Maria thật nhiều đã cho chúng con có nhiều niềm vui nho nhỏ này.

Mẹ ơi, Mẹ thật là tuyệt vời!!!

– Maria A.T., Westminster, CA


Ngày 26 tháng 12 năm 2010,

Mến gởi đến Tearlove Ministry,

Tôi vừa mới nhận được một tin vui qua email của một Soeur từ Việt Nam gởi đến. Xin chia sẻ:

"Chuỗi Lệ đã đến vùng Ban Mê Thuột, một ông đã cho biết, có linh hồn các thai nhi về báo rằng: Đức Mẹ rất vui và mong phổ biến Kinh Chuỗi Lệ nhiều cho dân chúng đọc vì nhân loại tội lỗi và vì Việt Nam giết em bé quá nhiều, Mẹ buồn lắm, Chúa buồn lắm. Mọi người phải năng lần chuỗi Mân Côi và Chuỗi Lệ để yên ủi Chúa. Chị sẽ chuyển lên 500 Chuỗi Lệ. Mong em cầu cho chị.
Tạm biệt em nhé.
Gặp nhau trong Chúa Thánh Thể.
"

– Maria A.T., Westminster, CA


Xin đọc thêm lời chứng ở trang tiếng Anh. Lời chứng tiếng Việt đang được phiên dịch thêm và sẽ đăng sau khi phiên dịch xong. Xin cám ơn.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Vị Giáo Sư Thần Học Tin Lành Sùng Kính Mẹ Maria (7/16/2012)
Đức Gioan Phaolô Ii Và Đức Maria Núi Cát Minh (7/16/2012)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (7/16/2012)
Lễ Trái Tim Đức Mẹ (7/16/2012)
Núi Camêlô Và Tiệc Cưới Cana (7/15/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria (7/4/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768