MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1565: Chuỗi Mân Côi Cứu Người Chết Khỏi Ách Ma Quỷ
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 7-2012

CN 1565: CHUỖI MÂN CÔI CỨU NGƯỜI CHẾT KHỎI MA QUỶ

Đây là cảm nghiệm của một cộng tác viên của trang nhà www.memaria.org

Đây là giấc mơ của em đã lâu. Đúng là có nhiều người có những giấc mơ lạ thiệt... Đôi khi dẫn đến sự hoán cải hoặc đánh thức lương tâm ai đó mau cải thiện tâm hồn, hoặc là cảnh báo tiên tri.

Cách đây khoảng 10 năm em có giấc mơ kể cũng lạ, đến bây giờ vẫn nhớ như in đến lạnh người...
 
Em thấy mình đứng trước một quan tài đã đóng kín nắp và đang cầu kinh cho người quá cố...thì bỗng đâu có một lũ quỷ đen ngòm đem gậy gộc đến cậy nắp quan tài nhằm lấy thi thể ra...tụi nó dùng hết sức bẩy nắp rầm rầm đinh tai nhức óc, nhưng không tài nào cậy ra được vì bị vướng cái giây 10 Kinh Kính Mừng cột quan tài...tụi nó không dám động tới nhưng nó không bỏ cuộc...kéo đến đông hơn và nắp quan tài mỗi lúc mỗi hé mở to hơn, và em cũng kêu người tới đông hơn để cầu nguyện cho người quá cố...em bắt đầu run sợ chết đi được vì xem ra nó sắp lôi được cái thi thể ra khỏi nắp quan tài...và em thấy mình hình như cũng là người đang nằm trong cái quan tài đó...

Bỗng đâu Thánh Mẫu xuất hiện cũng với mấy em nhỏ nữa...

Lập tức lũ quỷ buông gậy gộc bỏ chạy tán loạn chối chết...
 
Em giật mình tỉnh thức toát mồ hôi...và thấy tay mình đang nắm chặt chuỗi 10 kinh Kính Mừng y hệt như chuỗi 10 Kinh cột quan tài trong giấc mơ...và không tài nào ngủ được nữa cho tới sáng.

Một tháng sau em nghe tin ông cậu họ ở VN bị tai nạn xe qua đời vào đúng cái ngày giờ đêm hôm em có giấc mơ đó.

Lúc ấy, em mới nghiệm ra rằng đây chắc là lời nhắn của Thánh Mẫu cho những ai niệm chuỗi Mai Khôi, thì đó là dấu chắc chắn sẽ được Mẹ bảo vệ và cứu khỏi nanh vuốt quỷ dữ, nhất là khi mà mình đang niệm kinh cầu cho các linh hồn, biết đâu đấy lại chính là lúc trong số các linh hồn đó đang có cả người thân của mình nữa cũng đang cần sự cầu nguyện trong lúc hấp hối ở đâu đó.

Sóng Biển

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tiếng Vọng Tình-yêu (15) (7/28/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu 12 Và 14 (7/25/2012)
Đền Thánh Đức Mẹ Lữ Hành Tam Kỳ (7/22/2012)
Cn 1575: Đức Mẹ Hiện Ra Để Lập Các Dòng Tu (7/18/2012)
Cn 1574: Các Cuộc Hiện Ra Lạ Lùng Của Đức Mẹ Maria (7/18/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Một Vị Giáo Sư Thần Học Tin Lành Sùng Kính Mẹ Maria (7/16/2012)
Đức Gioan Phaolô Ii Và Đức Maria Núi Cát Minh (7/16/2012)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (7/16/2012)
Lễ Trái Tim Đức Mẹ (7/16/2012)
Tin/Bài khác
Núi Camêlô Và Tiệc Cưới Cana (7/15/2012)
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria (7/4/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768