MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chiếc Bình Nứt
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 8-2012

Chiếc bình nứt

Có người kia xách nước bằng hai chiếc bình lớn. Một chiếc bị nứt.

Từ con suối về đến nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng vơi, chỉ còn một nửa.

Cái bình lành rất hãnh diện về lượng nước mình nhiều hơn bình nứt.

Sau hai năm chịu đựng sự dèm pha của bình lành, bình nứt bèn lên tiếng với người xách nước: "Con thật xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước dọc đường đi về nhà Bác."

Người xách nước trả lời: "Con không thấy chỉ có hoa mọc trên đường đi, bên phía của con sao? Bác vẫn biết nỗi buồn của con nên đã gieo hạt hoa dọc đường, bên phía của con. Và, mỗi ngày trên đường mình đi về, con đã tưới nước cho hoa! Hai năm nay, Bác vẫn hái được hoa đẹp nhờ công của con để chưng trên bàn. Nếu vắng con thì nhà mình đâu có hoa xinh như thế!''

Bài học từ chiếc bình nứt:

Ai cũng có khuyết điểm vì ''nhân bất thập toàn''!

Không nên đem khuyết điểm của người khác ra để dèm pha họ, mà nên tạo điều kiện cho họ phát huy các mặt tích cực mà họ có.

Mọi sự bắt đầu bằng tình mến thì cũng sẽ kết thúc bằng ''tin, cậy, mến''!!!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chân Dung Mẹ Maria (8/14/2012)
Thánh Mẫu Mông Triệu Thơ (8/14/2012)
Thánh Mẫu Mông Triệu (8/14/2012)
Từ Nay, Hết Mọi Đời Sẽ Khen Tôi Diễm Phúc (8/14/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (17) (8/10/2012)
Tin/Bài khác
Xin Đức Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc! (8/6/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (1-16) (8/6/2012)
Mẹ Ban Thông Điệp Cho Việt Nam (5&7) (8/6/2012)
Mẹ Ban Thông Điệp Cho Việt Nam (3&4) (8/6/2012)
Mẹ Ban Thông Điệp Cho Việt Nam (1&2) (8/6/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768