MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1640: Tôi Chết Vì Tai Nạn Nhưng Chúa Cứu Chữa Tôi
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 9-2012

CN 1640: TÔI CHẾT VÌ TAI NẠN NHƯNG CHÚA CỨU CHỮA TÔI

Nguồn: http://theadvocate.com/home/3833240-125/i-am-a-miracle-woman
MARK H. HUNTER
*Kim Hà, www.memaria.org

Cô Pamela Avellanosa đã làm chứng về phép lạ chữa lành mà Chúa ban cho cô tại một nhà thờ Công giáo La Mã ở thành phố Baton Rouge, Louisiana vào ngày 8/9/2012.

“Khi tôi được 14 tuổi thì tôi bị té xe đạp và bị thương nặng ở đầu vào ngày  2/1/1995, rồi bị  hôn mê. Các bác sĩ nói với gia đình tôi rằng nếu tôi qua khỏi cuộc giải phẫu thì cả đời tôi sẽ sống như thực vật.”

“Nhưng bà ngoại và dì của tôi cùng với các nữ tu ở thành phố Baguio City, nước Phi Luật Tân đã không ngừng cầu nguyện cho một phép lạ xẩy ra. Rồi tôi qua khỏi cuộc mổ, và dần dần tôi hồi phục sức khỏe.”

“Cuộc sống tôi là một phép lạ!” cô Avellanosa, 31 tuổi, tuyên xưng đức tin trước khoảng 200 người trong nhà thờ Công giáo  St. Paul the Apostle Catholic Church sau Thánh lễ ngày thứ bẩy.

“Nếu quý vị không tin ở Chúa thì quý vị không tin rằng tôi đang đứng ở đây trước mặt quý vị. Thiên Chúa thật nhân hậu suốt mọi thời đại.”

“Tôi đi xe đạp xuống dốc một cách mau chóng và tôi bị té dập đầu. Tôi bị chết trong2, 3 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng và khi nhìn xuống tôi thấy xác mình nằm trên giường. Tôi đi theo luồng ánh sáng nhưng một thiên thần bảo tôi hãy trở lại. Tôi ngủ một giấc ngủ dài trong suốt 2 tuần lễ.”

“Các bác sĩ lấy ra một cục máu bầm lớn khoảng  3 inches rồi nói với gia đình tôi rằng đừng hy vọng hão huyền vì cuộc sống tôi sẽ chỉ là cuộc sống của thực vật vì tôi sẽ không bao giờ đi lại và nói được.”

“Các nữ tu mặc áo hồng (The Pink Sisters) hàng ngày cầu nguyện tuần Cửu nhật và cầu xin Thánh Sáng lập Dòng là thánh Arnold Janssen (1873-1909) cầu bầu và xin Chúa chữa lành cho tôi. “

Cô Avellanosa tỉnh lại từ cơn hôn mê vào ngày 15/1/1995, ngày lễ kính thánh Arnold. Sự hồi phục sức khỏe của cô Avellanosa đã tạo thành một trường hợp để các nữ tu Pink Sisters và hàng giáo phẩm nước Phi Luật Tân có thể tuyên xưng có một phép lạ do lời cầu bầu của thánh Arnold.

Tên của Dòng các nữ tu  Pink Sisters là The Sisters Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration. Các thành viên luân phiên nhau cầu nguyện suốt 24 tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho nhu cầu của thế giới và nhân loại.

Em Larry James, 14 tuổi, một học sinh ở trường University High nói rằng:

“Chị ấy đã chết và trở lại cuộc sống; điều này cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có thật và dù chúng ta phải trải qua nhiều thử thách nhưng chúng ta luôn có đức tin nơi Chúa.”

Kim Hà
15/9/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria Người Nữ Thánh Thể, Đtgm Ngô Quang Kiệt (9/24/2012)
Có Đức Mẹ Đồng Hành Chúng Ta Sẽ Không Sợ Bất Cứ Điều Gì! (9/22/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (18-24) (9/21/2012)
Mẹ Maria Hằng Bảo Bọc Chở Che (9/17/2012)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Chúng Con! (9/16/2012)
Tin/Bài khác
Giờ Hy Vọng 2012- Sept 12: Đức Mẹ Maria Mặc Khải Cho Anh Nguyễn Thanh Việt # 6 (9/12/2012)
Mẹ Đứng Kề Thập Giá (9/12/2012)
Mẹ Ban Thông Điệp Cho Việt Nam (8) (9/10/2012)
Xin Mẹ Phù Hộ Chúng Con Luôn Sống Đức Hạnh, Đầy Lòng Cậy Trông! (9/10/2012)
Mẹ Măng Đen – Niềm Tin Giữa Núi Rừng (9/10/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768