MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2379: Dầu Thánh Chữa Lành
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 4-2014

CN 2379: DẦU THÁNH CHỮA LÀNH

Nguồn: Spiritdaily.net

Bí tích Xức Dầu làm cho các bịnh nhân mau phục hồi sức khoẻ. Các linh mục dùng dầu thánh (Blessed Oil) trong Bí tich Xức Dầu. Ngoài ra còn có loại dầu gọi là dầu được làm phép (holy oil) mà các thành viên trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng hay sử dụng. Dầu ấy thường được lấy từ các loại dầu olive, rồi được các linh mục làm phép.

Các giáo dân thường hay dùng trong lúc cầu nguyện cho nhau. Dầu làm phép này cũng tương tự như loại dầu Thánh Giuse khi ta đến viếng Đền Thánh Giuse ở Montréal, Canada. Khi xức loại dầu làm phép này thì chúng ta cũng được ơn chữa lành của Chúa nhưng đó không phải là Bí Tích Xức Dầu.

Sau đây là một số cảm nghiệm của các đọc giả gửi emails đến:

1. Bà Jane Griffin of the St. Louis viết:

"Nhiều năm trước đây, vợ chồng tôi đi du lịch bằng du thuyền trên Đại Tây Dương để đến miền Nam Phi Châu. Lúc đó, tôi lượm một loại côn trùng ở trên tầu để vứt đi nhưng ngay sau đó, tôi bị nhiễm trùng không thở được.  Lúc đó trên tầu không có bác sĩ trực và cũng không có thuốc trụ sinh. Tôi không thở được nên phải chịu đau đớn. Mỗi buổi tối, tôi phải chọn một thế nằm đặc biệt để có thể ngủ và thở được.

Rồi tôi quyết định tham dự một Thánh lễ buổi chiều thứ bẩy trên tàu. Đến cuối buổi lễ thì vị linh mục thông báo rằng nếu ai bịnh tật thì hãy bước đến để ngài xức dầu cho. Tôi cảm thấy vui mừng nên vội vàng bước lên cho ngài xức dầu cho. Thế rồi khi về đến phòng, tôi ngủ một giấc ngon lành. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình khỏe hẳn. Sự khó thở không còn nữa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành tôi qua tay vị linh mục xức dầu.”

2. Ông Don Marrandino từ vùng Brigantine, New Jersey kể về tác dụng của dầu và lời cầu bầu của Thánh Padre Pio:

“Tôi chứng kiến một số phép lạ chữa lành qua lời cầu bầu của Thánh Padre Pio:

-Khoảng 5 năm trước có một thanh niên hơn 30 tuổi bị nghiện cần sa ma tuý và lâm bịnh nặng. Bác sĩ bịnh nhân Atlantic City Medical Center đã tuyên bố là anh ta đã chết phần óc rồi. Khi tôi đến thăm anh ta thì cha mẹ anh nói rằng bộ óc của anh ta đã chết từ 10 ngày hôm nay rồi.

Tôi thương xót anh ta nên đặt tay trên trán của anh và cầu nguyện xin Thánh Padre Pio cầu bầu. Khoảng một hai ngày sau, gia đinh anh nói rằng anh ta đã ra khỏi cơn hôn mê và bộ óc anh ta đã hoạt động trở lại. Sau đó, anh ta được gửi đến Trung tâm phục hồi với hy vọng được phục hồi sức khỏe. Điề lạ là anh ta phục hồi sức khỏe rất nhanh so với những bịnh nhân khác, rồi anh được bác sĩ  cho về nhà. Chú của anh là một bác sĩ giải phẫu nói với cha mẹ anh rằng đó là một phép lạ chữa lành lớn lao.

-Một lần khác tôi đi thăm mẹ tôi ở trong bịnh viện. Một nữ tu làm việc nơi bịnh viện đến gặp tôi và mời tôi cùng đi với bà đến một nơi có những bịnh nhân bị bịnh nặng để cầu nguyện cho một thiếu niên 17 tuổi vì cậu này bị tai nạn và đầu của cậu sưng to lên. Tôi đến xức dầu làm phép của cha Padre Pio lên đầu của cậu bé và bắt đầu cầu nguyện xin Thánh Padre Pio cầu bầu cho cậu. Cha mẹ cậu nói rằng cơ may sống sót của cậu rất hiếm bởi vì cậu bị thương nặng nơi bộ óc. 

Thân nhân của cậu đến từ nước Anh để thăm cậu lần chót. Thế mà sau đó, cậu bé tỉnh dậy một cách lạ thường. Rồi cậu vào đại học. Mẹ của cậu đã đến Đền Thánh Padre Pio ở vùng Landisville, New Jersey để cảm tạ Thánh Padre Pio. Nơi ấy bà được chứng kiến thêm những phép lạ phi thường khác mà Cha Thánh Padre Pio làm. 

-Vài năm sau đó, tôi bị bịnh và vào bịnh viện. tại đó, tôi chứng kiến nhiều phép lạ mà Thánh Padre Pio làm. Vị nữ tu kể cho tôi nghe những phép lạ xẩy ra  tại bịnh viện đó. Bản thân tôi cũng đã chứng kiến một số việc Chúa chữa lành bịnh ung thư nhiếp hộ tuyến, ung thư vú, và bịnh tim…Tạ ơn Chúa chữa lành các bịnh nhân qua lời cầu bầu của các thánh và những người thiện tâm. Amen.

Kim Hà
18/4/2014(Thứ Sáu Tuần Thánh)
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (5/2/2014)
Cầu Mẹ Fatima (4/30/2014)
Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Lòng Tôn Kính Đức Mẹ Trong Tháng Năm (4/30/2014)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/30/2014)
Hợp Xướng Tháng Năm (4/30/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Cho Đôi Mắt Chúng Con Không Bao Giờ Nhắm (2/11/2019)
Tin/Bài khác
Lễ Truyên Tin Cũ Và Nay (25-3) (3/25/2020)
Ngày 25 Tháng 3, Lễ Truyền Tin (3/25/2019)
Lời Kinh Tuyệt Vời, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/11/2014)
Xin Mẹ Thương Giải Thoát Khỏi Ngàn Nỗi Hiểm Nguy! (4/9/2014)
Cn 2364: Ra Khỏi Xác Và Gặp Đức Mẹ Maria (4/6/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768