MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2507: Cha Xứ Khuyến Khích Mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 7-2019

CN 2507: CHA XỨ KHUYẾN KHÍCH MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU

Cảm nghiệm của bà Maria, Virginia:

“Tôi muốn kể về cha  xứ của nhà thờ tôi vì ngài thánh thiện và yêu mến Đức Mẹ Maria cách dặc biệt. Ngài tên là linh mục CHRISTOPHER J. MOULD.

Ngài luôn hát thánh ca và trong lúc dâng Thánh Lễ ngay cả  trong các Thánh lễ hàng ngày như  Kirie leison...

Trước khi ban phép lành cuối lễ thì bao giờ cha cũng để xướng lên hát một bài kính Đức Mẹ Maria, chẳng hạn như các bài: REGINA CAELI / SALVE REGINA / AVE REGINA CAELORUM...

Tôi nghĩ cha xứ của tôi có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria nhiều lắm. Cảm tạ Chúa! Trong số giáo dân lên rước lễ thì có  2/3 số người rước Chúa Giêsu Thánh Thể bằng lưỡi. Cũng có khoảng 2/3 số giáo dân mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu.

Vào dịp lễ kính Đức Mẹ Carmêlo 16/7 vừa qua, trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ giải thích rằng:

“Việc mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu không phải là một điều dị đoan, không phải là việc làm nhảm nhí nhưng là một việc làm đạo đức, tốt lành và đem lại lợi ích cho chúng ta.”

Cha còn dạy mọi người về việc cần phải làm hàng ngày để nhận được những ơn ích từ Áo Đức Bà Mầu Nâu. Thế rồi cha để cho mọi người tự quyết định là có muốn mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu hay không. Nếu ai muốn mặc thì cha mời họ lên quỳ quanh cung thánh. Nhà thờ này vẫn còn có những hàng ghế quỳ như hồi xưa.

Rồi cha làm phép và làm nghi thức mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu. Có khoảng 80 người lên xin mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu.

Mỗi năm vào ngày lễ Kính Đức Mẹ Maria Núi Carmelo ban Áo Đức Bà Mầu Nâu thì cha xứ của tôi đều làm như thế. Các giáo hữu tự nguyện mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì cần cầu nguyện một chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày.

Cảm tạ Chúa vì Ngài cho phép tôi được ở trong giáo xứ này. Chung quanh tôi có bao nhiêu người tốt lành, thánh đức nên tôi cũng được hưởng lây.

Vào mỗi năm khi mùa hè đến, cha xứ thường hay tổ chức những buổi picnic ngoài trời cho tất cả các giáo dân quy tụ lại để gặp nhau, ăn uống, chơi thể thao và làm quen với nhau. Thôi thì đủ loại trái cây, Hot dog, Hamburger…và những câu chuyện nổ ra vui vẻ. 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có một vị linh mục thánh thiện, yêu mến Chúa và Đức Mẹ Maria  và yêu thương tất cả các giáo dân của Ngài. Amen.

Kim Hà
23/7/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768