CN 2511: GỬI LÀN SÓNG CẦU NGUYỆN ĐẾN CÁC KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI
Trước đây, chúng tôi đã chia sẻ về linh mục Daniel Wilder, một linh mục trẻ mới đổi về giáo xứ Thánh Linh. Ngài là một linh mục của Canh Tân Đặc Sủng.
Một đặc điểm nổi bật của ngài là trong Thánh Lễ, khi giảng, khi dâng cầu nguyện chung và dâng lời cầu nguyện cuối lễ thì tay ngài luôn cầm một cuốn Kinh Thánh.
Phải công nhân là mỗi Thánh Lễ mà ngài dâng là một lễ chữa lành vì ngài cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới, chẳng hạn như:
-Cầu cho những người bị bịnh ung thư,
-Cầu cho những người đam mê và nghiện ngập: ma tuý, cờ bạc, rượu chè, dâm ô.
-Cầu cho người bị bịnh về tâm thần, bị khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng tình cảm, bị đau khổ, và bị lạc hướng.
-Cầu cho các gia đình được bình an, hiệp nhất và biết tha thứ cho nhau.
-Cầu cho những giáo dân bị bách hại ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Syria, Iraq, Do Thái, Lebanon, và Trung Hoa vì họ bị đe dọa đủ mọi cách.
Những ngày gần đây, ngài yêu cầu tất cả mọi giáo dân hãy ăn chay, cầu nguyện và gửi một làn sóng Thần (Tsunami) gồm những lời cầu nguyện đến vùng Trung Đông và Á Châu, đặc biệt là năm quốc gia mà chúng tôi vừa nêu trên để xin Chúa hoán cải những trái tim chai đá, độc ác để trở thành những trái tim mềm mại và yêu thương.
Trong những bài giảng, ngài luôn nhấn mạnh là mọi người cần làm những điều sau đây để có thể nhận được ơn chữa lành của Chúa:
1. Be Repentant: Ăn năn, sám hối.
2. Renounce sins: Từ bỏ tội lỗi.
3. Forgive: Phải tha thứ cho mọi người, nhất là thân nhân trong gia đình.
4. Surrender to God: Thần phục Thánh Ý Thiên Chúa.
Ngài cũng luôn kêu gọi mọi người hãy đem Chúa Giêsu dến cho những người khác. Hãy tha thứ và yêu thương. Hãy là ánh sáng của Chúa và đem ánh sang Lời Chúa đến cho nhân gian. Hãy đốt cháy thế giới bằng lửa yêu mến của Chúa (set the world on fire!)
Đến phần cuối lễ, sau khi chịu Lễ thì có khi ngài lại dâng thêm những lời cầu nguyện chữa lành. Rồi ngài xin cả công đoàn cùng đọc một Kinh Kính Mừng cầu nguyện mọi nhu cầu, mọi gia đình và mọi giáo dân.
Ở mỗi Thánh Lễ mà ngài dâng, bản thân tôi luôn cầu nguyện cảm tạ Chúa đã ban cho giáo xứ này có một vị linh mục sốt sắng và đạo đức.
Có được một vị linh mục đạo đức là một hồng ân Chúa lớn lao mà Chúa ban từ Thiên Đàng cho các giáo dân. Tạ ơn Chúa! Xin Chúa luôn bảo vệ cha Daniel! Amen.
Kim Hà 26/7/2014
|