MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2552: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Con Của Cháu
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 8-2014

CN 2552: TẠ ƠN CHÚA CHỮA LÀNH CON CỦA CHÁU

Cảm nghiệm của cô N.Lan, Canada:

"Canada ngày 13 tháng 8 năm 2014

Chào Cô Kim Hà, những lời thăm hỏi của Cô làm trái tim cháu bồi hồi, xúc động.

Hôm nay cháu và các con đến nghĩa  trang để tham dự Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn vừa qua đời và các linh hồn ở luyện ngục vào lúc 7:00 giờ tối, đồng thời cháu cũng cầu nguyện riêng cho chồng cháu nữa vì anh ấy đã về với Chúa được bốn năm rồi cô ạ.  

Cách đây hơn 1 năm thì chúng cháu có người bà con ở tạm trong nhà cháu rồi chúng cháu có tham dự Thánh Lễ và sau đó có Healing Service (mục vụ chữa lành).

Tuy đã nghe qua nhiều về ơn chữa lành nhưng đây là lần đầu tiên mà cháu đến dự nên mọi sự đối với cháu thật là mới mẻ. 

Sau Thánh Lễ là mục vụ chữa lành, vị linh mục là người Ân Độ rất thông minh và có tánh hài hước tuyệt vời. Vì thế ngài đã làm cho mọi người đến gần với Chúa hơn. Ngài mời gọi người nào có bệnh thì tiến lên gần Cung Thánh theo hình vòng cung của nhà thờ.

Sau đó ngài cầu nguyện cách sốt sắng, vì ngài có ơn trí tri nên ngài cho biết là bao nhiêu người bị bịnh này, bịnh kia. Ngài cho biết có một người bị bịnh kinh phong (epilepsy) và một loại bịnh khác mà con của cháu đang mắc phải. Cháu biết đó là 2 loại bịnh mà con của cháu đang có nên cháu xúc động khóc.

Sau Thánh Lễ hôm đó thì con của cháu vẫn còn phải uống thuốc như thường lệ nhưng không còn té ngã nữa (bác sĩ gọi là Drop Down).

Một năm rưỡi sau thì con của cháu đi gặp bác sĩ chuyên môn để thử nghiệm xem bịnh còn hay hết. Cháu rất là hồi hộp và lo lắng không biết ra sao mà chỉ biết cầu nguyện và phó thác vào Lòng Chúa Thương Xót.

Chúng cháu chờ đợi trong ba  tiếng đồng hồ với sự mệt mỏi thì bác sĩ khám lại một lần nữa và tuyên bô là con cháu mạnh khoẻ vì các thần kinh làm việc bình thường.  Lúc đó cháu vui mừng chắp tay tạ ơn Chúa đã thương xót và chữa lành cho con cháu và quan phòng cho gia đình nhỏ bé của cháu.

Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót, tạ ơn Đức Mẹ Maria đã luôn che chở và chúc lành cho gia đình chúng con.

Cô Kim Hà thương mến, không chỉ có bấy nhiêu đâu vì gia đình còn nhận được nhiều ơn lành và phép lạ nữa mà  Chúa ban cho. Ta ơn và ngợi khen Chúa. PrAISE GOD.  THANK YOU JESUS.

Cám ơn Cô Kim Hà đã dành thì giờ chia sẻ với cháu về Lòng Chúa Thương Xót. Cháu chúc Cô và toàn thể các cô, chú trong Ban Biên Tập được đầy ơn Chúa Thánh Thần."

Kính mến,
N.L, Canada
13/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lộ Đức – Nevers Và Bernadette (8/20/2014)
Nhờ Mẹ Đến Với Chúa (8/20/2014)
Lễ Đức Maria Nữ Vương (8/20/2014)
Chúng Con Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (8/19/2014)
Nguyện Khúc La Vang (8/19/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Hướng Lòng Lên Mẹ La-vang 2014 (8/16/2014)
Bài Giảng Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/16/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Lên Trời A (15/08), Lm Đan Vinh - Hhtm (8/15/2019)
Thơ Mừng Kính Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời 2014 (8/15/2019)
Maria Mẹ Đầy Ơn Phúc, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (8/15/2019)
Chúng Con Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (8/15/2019)
Phúc Đức Tại Mẫu, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (8/15/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768