MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chìa Khóa…satan… --- Lung Linh
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 8-2014
Chìa khóa…Satan…

 

Lung Linh

 

Trích đoạn Tin mừng CN 21 A Thường niên: Matthêu 16: 18-19; 21-23

- Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời :

dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ;

dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

 

-  Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết :

Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người :

“Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !”

 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô :

Satan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy,

vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,

mà là của loài người.”

 

Một chút suy tư về 2 đoạn trên:

1 -  Chủ nhật trước chúng ta khích lệ nhau bắt chước bà nhà quê Canaan xin ơn Chúa …với đức tin mãnh liệt, kiên trì

Tuần nay chúng ta lại được một phen té ngửa.

Phêrô mới ngỏ ý xin Chúa Cha thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy

Thầy Giêsu bèn phản đối như tát nước vào mặt Phêrô…

Với từ ngữ còn nặng hơn với bà Canaan nhiều

 Sa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy,

Đấy, Thầy Giêsu coi bà nhà quê Canaan như chó con

Còn đối với Phêrô, Thầy coi như một tên chúa quỷ Satan..

2. Xin đừng tưởng rằng Chúa chỉ trao chìa khóa cho một mình ông thánh Phêrô

Mà Chúa còn trao chìa khóa cho riêng mỗi nguời chúng ta.

Bề ngoài: Chìa khóa này chính là Lời Chúa qua Kinh Thánh.

Bề trong:  Chìa khóa này chính là Thần Khí Thiên Chúa hiện diện ngay trong lòng mình.

3 -  Mục đích của chìa khóa là để mở, để tháo cởi..

Mở cái gì?

Mở lòng mình, mở mắt mình để nhận ra Chúa đang sống trong mình.

Tháo cởi điều gì?

Tháo cởi tư tưởng mình nô lệ của một ông Vua vũ trụ.

Tháo cởi tư tưởng mình tội lỗi trước một ông Chúa thánh thiện.

Tháo cởi tư tưởng mình phàm hèn của một ông Chúa cao sang

Nếu mắt không chịu mở, nếu không chịu tháo cởi..

Thì quả thực mình đang giam cầm chính mìnhgiam cầm luôn kẻ khác:

Coi chừng chúng ta giống như

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình !

Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào !

Các người đã không vào,

mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (Mt 23:13)   

 

Vấn đề quan trọng là hiện nay với chìa khóa trong tay: Lời Chúa – Thần Khí

Ta nên tận dụng Lời Chúa – Thần Khí để giải thoát chính mình…

Chúa là Thần Khí,                                                                                                                                  và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. (2Cr 3:17) 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2555: Cánh Hoa Hồng Kỳ Diệu (8/22/2014)
22 Tháng Tám, Ðức Maria Nữ Vương (8/22/2014)
Video: Thánh Tượng Đức Mẹ Ở Iraq Hiện Đang Khóc Rồi Biến Thành Huyết Lệ (8/21/2014)
Cn 2554: Tiết Lộ Thêm Về Hiện Tượng Fatima (8/21/2014)
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (8/21/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Lộ Đức – Nevers Và Bernadette (8/20/2014)
Nhờ Mẹ Đến Với Chúa (8/20/2014)
Lễ Đức Maria Nữ Vương (8/20/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Lên Trời A (15/08), Lm Đan Vinh - Hhtm (8/15/2019)
Chúng Con Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (8/15/2019)
Phúc Đức Tại Mẫu, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (8/15/2019)
Tình Mẹ Cao Quý, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (8/15/2019)
15 Tháng Tám, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768