CN 2553: ĐỨC TIN GIÚP PHÓNG VIÊN ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT
Nguồn: Spiritdaily.com
Một phóng viên người Mỹ tên James Foley bị người Hồi giáo chặt đầu. Chính quyền Hồi giáo vừa tung ra một video với hình ảnh phóng viên Foleybị một người lình Hồi giáo đeo mặt nạ chặt đầu.
Anh Foley mất tích tại nước Syria vào tháng 11 năm 2012 khi đang làm việc cho cơ quan The GlobalPost. Anh xuất thân từ một gia đình Công giáo ở vùng Rochester, New Hampshire, Hoa Kỳ.
Ngày thứ ba 19/8/2014 thì Lm Paul Gousse thuộc nhà thờ Our Lady of the Holy Rosary, nơi mà gia đình Foley là tín hữu, đã đến nhà của anh để thăm viếng gia đình trong 45 phút. Khi rời nhà họ, cha Paul không nói gì với giới báo chí. Năm 2011, anh Foley bị bắt cóc và bị giam giữ bởi lực lượng thân Gaddafi tại Tripoli, nước Libya trong 45 ngày trước khi được trả tự do.
Sau đó, anh Foley viết cho tờ báo Marquette. Tạp chí này thuộc đai học Milwaukee là nơi mà anh đã từng theo học. Anh chia sẻ cảm nghiệm rằng việc cầu nguyện đã giúp anh nhiều trong lúc bị giam giữ. Anh Foley viết: “Tôi nói với đồng nghiệp của tôi là chị Clare rằng mẹ tôi có đức tin rất mạnh mẽ. Tôi đã cầu nguyện để cho mẹ tôi biết rằng tôi còn sống. Tôi đã cầu nguyện để có thể đối thoại với mẹ tôi qua vũ trụ. Tôi đã bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi. Chuỗi Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà mẹ tôi và bà ngoại tôi vẫn thường làm. Tôi đọc 10 kinh Kính Mừng giữa một Kinh Lạy Cha. Tôi đọc kinh rất lâu, gần như 1 tiếng đồng hồ để có thể đọc được 100 Kinh Kímh Mừng. Tôi đếm các kinh bằng những ngón tay. việc đọc kinh giúp cho tôi tập trung chú ý mà không bị rối trí.
Chị Clare và tôi đã cùng cầu nguyện chung và đọc kinh to lên. Cầu nguyện làm cho chúng tôi có thêm nghị lực khi nói về những khuyết điểm và niềm trông cậy của mình, giống như chúng tôi nói chuyện với Chúa hơn là làm thinh và sống trong cô đơn.
Sau khi lực lượng Hồi giáo loan tin rằng họ đã ám sát anh Foley trên video thì người ta được biết kẻ xử tử anh là một người đàn ông có giọng nói của người nước Anh. Mẹ của anh Foley là bà Diane đã viết trên trang Free James Foley Facebook rằng:
“Chúng tôi nài xin những người bắt cóc hãy tha cho những con tin còn lại. Giống như con tôi là Jim, họ là những người dân vô tội. Họ không có quyền gì đối với chính sách của chính phủ Mỹ ở Iraq, Syria hay những nơi khác trên thế giới." “Chúng tôi cảm ơn con trai tôi là Jim vì tất cả những niềm vui mà con tôi đã tặng cho chúng tôi. Jim là người con trai ưu tú, một người anh, một phónv viên và là một con người tốt lành.”
Lạy Chúa, vì sự hy sinh tử đạo của những người dân vô tội, xin Chúa thương xót cứu giúp những Kitô hữu khác đang bị bách hại và có nguy cơ tử đạo tại Syria, Iraq, Israel, Lebanon và Trung Quốc. Amen.
Kim Hà 20/8/2014
|