MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2572: Bí Tích Xức Dầu Thánh Rất Quan Trọng (1)
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 8-2014

CN 2572: BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH RẤT QUAN TRỌNG (1)

Nguồn: Lm Longenecker

Lời kể của LM Longenecker:

“Trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, tôi được đặc ân đến ban các Bí Tích cuối cho hai phụ nữ già nua. Trong cả hai trường hợp, gia đình họ tụ họp chung quanh người hấp hối, còn hai người hấp hối thì chịu những cơn đau khốn khổ cuối đời.

Dù họ không còn tỉnh tào nữa nhưng họ kêu la đau đớn và nét mặt của họ chứng tỏ rằng họ đang trải qua những cơn thống khổ khủng khiếp. Tôi liền tự giới thiệu mình là linh mục Công giáo. Lúc đó tôi mới biết là có hai người,  một là y tá vô tín và hai là người chăm lo phần tâm linh cho người bịnh và cũng là người vô tín. Cả hai đang giúp đỡ những người hấp hối này.

Tôi bèn giải thích về Bí Tích Xức Dầu Thánh như sau:

“Người Công giáo chúng tôi tin rằng quyền năng và ơn lành của Thiên Chúa chữa lành cho người bịnh, không những về phần thiêng liêng mà còn về phần thể xác nữa.  Vì thế tôi sẽ dâng những lời nguyện cho người bịnh. Sau đó, tôi sẽ đặt tay và cầu nguyện xin ơn chữa lành cho họ. Rồi tôi sẽ xức dầu Thánh cho họ.

Trong thư Thánh Gia Cô Bê có nói:

“14 Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.” (Giacobe 5: 14-15)

Sau đó, tôi hỏi xem họ có muốn cùng chúng tôi cầu nguyện không. Cả hai đều tham dự buổi cầu nguyện chung dành cho người hấp hối.

Thế rồi tôi lấy dầu Thánh và cây thánh giá ra, đeo giây Stola và bắt đầu buổi cầu nguyện.  Ngay lập tức, một bầu khí linh thiêng bao trùm cả căn phòng người hấp hối.

Đó dường như là một bức màn mở ra để nối liền thế giới này và thế giới vô hình và tôi cảm thấy các thiên thần được mời đến ở chung quanh chúng tôi.

Buổi cầu nguyện được tiếp tục, và cả hai người hấp hối đều ngừng la hét. Tôi hỏi một người bịnh là nếu bà có thể nghe được tiếng nói của tôi thì xin cầm tay tôi và siết chặt. Bỗng dưng, người hấp hối giơ tay ra và nắm tay tôi.

Nghi thức xức dầu đơn sơ và thông thường, không có phép lạ xẩy ra nhưng ai cũng cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và Bí Tích Thánh của Ngài. Trong giờ phút xức dầu Thánh thì bầu khí thật là linh thiêng và đầy ắp sự biết ơn Chúa.

Rồi trong cả hai trường hợp, tôi tiếp tục đọc lời cầu nguyện cho người sắp lìa đời: 

“Hỡi linh hồn người Kitô hữu, hãy bắt đầu cuộc hành trình. Hãy ra đi Nhân Danh Cha là Đấng Tạo Thành ngươi, Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Là Đấng cứu chuộc ngươi và nhân danh Chúa Thánh Thần. Hãy ra đi bình an!"

Sau đó là lời nguyện xin các Thiên Thần Bản Mệnh dẫn đưa các linh hồn người hấp hối đến Thiên Đàng. Và đến đó là xong nhiệm vụ của vị linh mục.”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban các linh mục để các Bí Tích Thánh được ban xuống cho chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các linh mục và bảo vệ các ngài trong Thánh Tâm Chúa. Amen.    

Kim Hà
31/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2579: Chiến Đấu Để Linh Hồn Ta Được Ơn Cứu Độ (9/7/2014)
Mẹ Là Ngôi Sao Sáng ! (9/7/2014)
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/6/2014)
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1) (8/30/2014)
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768