CN 2591: CUỘC SỐNG MONG MANH
Sáng ngày 15/9/2014, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng người quen. Họ vừa đi tham dự lễ an táng của con trai một gia đình người bạn. Hỏi ra thì cháu trai ấy mới có 27 tuổi. Cháu giải trí bằng cách đi câu cá. Khi xuống nước để kiếm mồi câu cá thì cháu đi lạc vào một hố sâu và chìm nghỉm. Thế là cháu chết đuối. Một cái chết quá bất ngờ. Không biết trong cuộc sống ngắn ngủi, cháu có chuẩn bị linh hồn cho chuyến đi xa đột ngột này không?
Sáng hôm sau đó khi vừa tan lễ, có người bạn quen trong nhóm cầu nguyện đề nghị chúng tôi ở lại để cầu nguyện cho một cháu trai mới 18 tuổi. Cháu bị ung thư máu và sắp đi thay tủy. Thế là một số người trong nhóm xúm nhau ở lại cầu nguyện cho cháu. Trong lúc cầu nguyện cho cháu, trong đầu tôi chợt có ý nghĩ:
“Nếu Chúa chữa lành cho cháu thì rồi đây cháu sẽ là người của Chúa trong ơn gọi Thiên Triệu.”
Tôi thường hay để trong bóp một số những vật thánh như Áo Đức Bà Mầu Nâu, kinh cầu thánh Peregrine của người bị ung thư vì tôi nghĩ những người bịnh cần được những ơn thánh của Chúa qua những vật thánh này.
Do đó, tôi tặng cho cháu ấy để xin Đức Mẹ Maria và thánh Peregrine chữa lành cho cháu. Rồi chúng tôi đưa cháu và mẹ cháu tiến vào phòng Thánh để xin Cha Dan Wilder cầu nguyện chữa lành cho cháu.
Cha cầu nguyện rất sốt sắng và lâu. Sau khi cầu nguyện xong, cha nói:
“Nếu con chưa tha thứ cho ai thì con cần phải tha thứ cho người ấy. Như thế Chúa mới có thể chữa lành cho con.”
Lời cha nói tuy đơn sơ nhưng đó là sự thật hiển nhiên nếu như ai đó muốn được Chúa chữa lành.
Thứ nhất, người xin cần phải xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của chính mình và thật lòng sám hối.
Thứ hai, người xin cần phải chân thành đầu phục mọi ý riêng của mình để cho Thánh Ý Chúa được thực hiện.
Thứ ba, cần phải tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, tha thứ không phải chỉ là tình cảm nhưng là một quyết định “ắt có và đủ” để nhận được ơn tha thứ và chữa lành của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ bất toàn và đầy tội lỗi. Kiếp sống của chúng con mong manh và dễ vỡ như hoa cỏ chóng tàn úa. Xin Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng con. Xin Chúa chữa lành và chúc phúc cho chúng con. Amen.
Kim Hà 17/9/2014
|