MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2601: Tâm Tình Của Chúa Giêsu
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 9-2014

CN 2601: TÂM TÌNH CỦA CHÚA GIÊSU

Nguồn: The 101 Times

Mạc Khải Chúa ban cho thị nhân Anne ở nước Ái Nhĩ Lan, trích trong tác phẩm Direction for Our Times, #1, p.83. Trong www.memaria.org chúng tôi đã từng dịch nhiều mạc khải mà Chúa Giêsu ban qua thị nhân Anne. 

Chúa Giêsu nói rằng:

'Các con thân mến,

Ta muốn nói thẳng với các linh hồn trong lần này. Có nhiều linh hồn khóc đi tìm Ta. Họ tưởng rằng Ta không nghe họ cầu nguyện nhưng chính họ là người không chịu nghe Ta. Họ không lắng nghe tiếng của Ta, vì tiếng của Ta phải được nghe trong thinh lặng của trái tim. Một linh hồn không chịu sống trong tình trạng im lặng thì sẽ không thể nghe được tiếng nói của Ta.

“Hỡi con, con hãy bịt tai và nhắm mắt chừng 10 phút để chú tâm đến Ta và chúng ta sẽ đối thoại cách thiêng liêng. Con cần biết rằng muốn nghe tiếng Ta thì con luôn phải dẹp bỏ những sự chia trí ồn ào của thế giới này bởi vì những tiếng ồn ào này ngày càng trở nên to hơn.

Ta muốn khuyến khích các linh hồn hãy dẹp bỏ những tiếng động òn ào ra khỏi cuộc đời các con. Tắt TV đi, tắt radio đi. Đừng nói chuyện gẫu nữa. Trong sự thinh lặng mới này thì trái tim các con sẽ lặng lẽ và các con sẽ tìm thấy Ta vì Ta đang chờ đợi các con.

Hỡi linh hồn yêu dấu, Ta đang ở đây, các con chỉ cần nhìn vào trong trái tim các con. Ta đau với niềm đau của con và nỗi cô đơn của con. Mỗi linh hồn đều có những lúc cảm thấy cô dơn trong đời và hiểu rằng sự an ủi của thế gian chỉ là vô ích và trống vắng.

Các con cần phải đi tìm những an ủi thiêng liêng của Thiên Đàng. Nếu con cảm thấy linh hồn mình rung động  thì hãy đi tim Ta. Các con hãy trả lời cho linh hồn mình, hỡi các linh hồn ưu phiền, vì các con sẽ tìm được Ta và Ta sẽ giải quyết tất cả các vấn dề của các con.

Ta có thể làm những phép lạ nếu các con cho phép Ta. Nếu các con đi tìm những sự an ủi khác thì chỉ làm cho các con thêm thất vọng mà thôi. Hãy đến với Ta. Ta đang ở đây. Ta yêu thương các con. Ta chờ đợi các con.

Ta không phải là một gián điệp chờ đợi để chụp bắt các con khi các con làm điều sai trái. Nhưng Ta là người bạn của các con, một trạng sư cao cả nhất. Ta vui mừng và hoan nghênh khi các con cố gắng trở nên thánh. Cùng với cộng đoàn các thánh, Ta chờ đợi các con, hỡi những linh hồn được tuyển chọn. Có nhiều công việc cần phải được thực hiện.”

Chúa Giêsu Kitô,
Kim Hà,
21/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2608: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (4) (9/26/2014)
Cn 2606: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (3) (9/25/2014)
Cn 2605: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (2) (9/25/2014)
Cn 2604: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (1) (9/25/2014)
Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô (9/24/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Với Bộ Áo Đức Bà Tôi Sẵn Sàng Chết Vì Đạo Công Giáo (7/17/2019)
Đặc Ân Ngày Thứ Bảy (cho Người Đeo Áo Đức Bà) (7/17/2019)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Maria ! (9/15/2016)
Thư Gởi Đức Mẹ, Mẹ Sầu Bi, Mẹ Thương Xót, Lm. Giuse Trần Đình Long (9/15/2016)
Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó Của Đức Trinh Nữ Maria (9/15/2016)
Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Đau Khổ Của Con Là Sầu Bi Của Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768