CN 2614: HÃY BAY CAO VÌ KHUNG TRỜI MỞ RỘNG
Toi biết được chuyện chim Hải Âu Tên Jonathan Livingston là qua một bài viết của cố linh mục Trần Cao Tường. Ngoài thánh chức linh mục thì ngài là một người nặng lòng yêu nước và văn hóa nước Việt. Lời văn của ngài văn hoa nhưng thành thật. Ý tưởng ngài luôn hướng về Thiên Chúa và quê hương với những hoài bão cao thượng. Ngài có lòng lo lắng cho tiền đồ của tổ quốc, văn hoá nước nhà và giới trẻ.
Sau đây là trích đoạn một bài viết của LM Trần Cao Tường:
“..Những con chim hải âu hồ hởi tranh giành, cắn cấu nhau để lấy phần cá thối mà người ngư phủ vất xuống bãi. Và đó là những bữa ăn sáng thịnh soạn của chúng.
Con chim tên là Jonathan Livingston rùng mình tự hỏi đời sống sinh ra chỉ có vậy thôi à? Suốt ngày chỉ còn biết nghĩ đến chuyện tranh nhau mấy con cá thối, ganh nhau từng tiếng gáy, chèn nhau từng chỗ đứng cao thấp, thì khá thế nào được? Phải có gì hơn thế chứ!
Và chim Livingston tập bay cao, dù bị chế nhạo, dù bị té ngã. Rồi một ngày kia nó bay thật cao trong khi đàn chim hải âu vẫn tiếp tục tranh nhau bữa ăn sáng là món cá thối mà người ngư phủ vứt ra bãi.
Chim Livingston đã tìm ra ý nghĩa đời sống, đã tìm ra phẩm giá của mình.“
Trong cuộc sống bon chen của nền văn hóa kinh tế phồn vinh giả tạo, có mấy ai tìm được ý nghĩa của cuộc sống mình nếu họ không được linh hứng từ Trời cao? Thân phận chúng ta là những người con cái Chúa, là Hoàng Tử và Công Chúa, nhưng nếu chúng ta có cuộc sống phóng túng, vô luân, và sống đắm chìm theo bản năng đam mê xác thịt thấp hèn, thì một cách nào đó, ta đem thân phận cao quý của mình xuống thấp ngang hàng với súc vật.
Đức Thánh Gioan Phaolo II đã nói với giới trẻ:
“Hỡi các bạn trẻ, chúng con đừng sợ nên thánh. Chúng con hãy bay lên thật cao, hãy trở nên những người nhắm mục tiêu xứng đáng với con cái Chúa. Hãy ca ngợi Chúa bằng cuộc sống của các con.”
Lời tiên tri Isaia 40: 30-31 nhắn nhủ:
"30 Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. 31 Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân." (Isaia 40:30-31)
Hỡi những bậc cha mẹ, hãy ban cho các con của mình những đôi cánh để bay, nguồn cội để trở về và lý đo để ở lại. (Gandhi)
Hỡi con yêu dấu, chỉ có con là người tự quyết định sẽ bay cao và bay xa bao nhiêu vì đó là những cố gắng và hoài bão của riêng con. Hãy bay cao và xa vì khung trời luôn mở rộng trước mắt con!
Xin Chúa chúc phúc cho cuộc đời con và ban cho con một sứ mệnh cao cả để con làm theo Thánh Ý Chúa, để Danh Chúa vinh quang và để tốt cho phần rỗi các linh hồn.
Kim Hà 29/9/2014
|