MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2639: Ý Nghĩa Của Chuỗi Mân Côi
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2014

CN 2639: Ý NGHĨA CỦA CHUỖI MÂN CÔI

Nguồn: Fr Slavko Barbaric, tác phẩm “Pray With The Heart”

Khi cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi là chúng ta tìm đường đến với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.

Khi suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria thì chúng ta cùng đồng hành với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chia sẻ niềm vui Giáng Sinh, niềm hân hoan khi Chúa Giêsu được Mẹ đưa đến Đền Thờ, hay sự lo lắng và đau khổ của Chúa Giêsu đến nỗi mồ hôi máu chảy xuống trên khuôn mặt Thánh của Chúa Giêsu, hoặc chỉa sẻ những vết thương roi đòn, cái đau của mão gai đâm trên đầu Chúa Giêsu, hoặc sự đau đớn và cô đơn của Chúa Giêsu trên thánh giá. 

Qua Chuỗi Kinh Mân Côi thì hàng ngày chúng ta nối kết và gặp gỡ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hưởng niềm vui chiến thắng tử thần và chiến thắng tội lỗi. Khi hiệp thông với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria thì chúng ta nhận được hồng ân Chúa Thánh Thần để chiến thắng thế gian và được hưởng cuộc sống khải hoàn trên Thiên Đàng.

Do đó, khi đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì không có nghĩa là chúng ta dấu kín mình ở một góc phòng nào đó hay là sống xa cách với thế giới và cuộc sống. Chúng ta chuẩn bị chính mình để vác thánh giá của chúng ta và của những người khác, giống như Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã vác thánh giá vậy.

Khi chúng ta đồng hành với Chúa và Mẹ thì lúc gặp trở ngại và khó khăn, chúng ta không bao giờ trở nên cay đắng. Đồng hành với Chúa Giêsu và Mẹ Maria là chúng ta chấp nhận những thất vọng và sự phản bội trong cuộc sống nhưng không bao giờ trả đũa hay trả thù ai.

Đồng hành với Chúa Giêsu và Mẹ Maria là chúng ta đi con đường của người tín hữu Chúa để canh tân và làm cho mọi sự nên mới mẻ.

Chúng ta không nên vội vàng, hấp tấp đọc tất cả các kinh một cách cẩu thả để cho mau hết. Như thế chúng ta sẽ không gặp gỡ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đọc kinh cách máy móc như thế thì chúng ta chỉ làm uổng phí thì giờ và công sức. Chúng ta cần có thì giờ để nói chuyện với Chúa hầu làm cho tình yêu triển nở, chứ không úa tàn.

Vậy chúng ta hãy cố gắng đọc kinh với Chuỗi Kinh Mân Côi một cách chậm rãi và trân trọng.

Kim Hà
19/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2644: Sùng Kính Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Thiên Chúa Ở Cùng Mẹ! (10/22/2014)
Tháng Mân Côi (10/20/2014)
Bảy Đóa Hồng Tím Dâng Mẹ (10/20/2014)
Mẹ Đã Tỏ Lòng Yêu Thương Việt Nam Cách Riêng (10/20/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2638: Nhạc Sĩ Nổi Danh Thích Chuôĩ Mân Côi (10/19/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2629: Viếng Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, Our Lady Of The Rock (10/24/2014)
Tại Sao Thế Giới Cần Chuỗi Mân Côi? (10/17/2014)
Cầu Thang Về Trời (10/16/2014)
Trên Con Đường Về Quê (10/15/2014)
Trên Con Đường Về Quê (10/15/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768