MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cầu Cho Các Linh Hồn
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 10-2014
Cầu Cho Các Linh Hồn
 
            Một ngày nọ, cậu bé tám tuổi hỏi mẹ: Tại sao con người phải chết và khi chết rồi, họ sẽ gặp ai.? Người mẹ không thể trả lời cho cậu trai của mình, vì chị ta không phải là người Công giáo và chị ta cũng không biết giải thích sao cho cậu bé hiểu. Cậu bé lại hỏi thêm, Thiên Chúa (God) là ai? Và làm sao chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa. Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn sơ, nhưng lại rất khó để trả lời và diễn giải cho cậu bé tám tuổi có những suy nghĩ như thế. Vấn đề này không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn chúng ta vẫn có hoài nghi và thắc mắc về hỏa ngục và thiên đàng. Nếu biết có hỏa ngục, thì tại sao con người vẫn làm những chuyện gian ác và phạm tội.? Và làm sao để chứng minh có hỏa ngục.? Đây là vấn nạn cho những người đang nghi ngờ về thiêng đàng và hỏa ngục. Cho nên, Giáo hội dành riêng trong tháng 11 hằng năm để cầu nguyện cho các linh hồn là để nhắn nhớ chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn còn bị giam cầm nơi luyện ngục và cho ngay cả chính chúng ta còn đang sống trên trần này.
            Tôi thiết nghĩ định hướng cho một lối sống là một điều rất cần, bởi vì khi ta định hướng đúng, thì chúng ta sẽ sống đúng cho lý tưởng sống. Khi cậu bé tám tuổi đặt vấn đề: người ta chết đi về đâu và sẽ gặp ai?, thì có nghĩa là cậu bé đó đang nghĩ đến một tương lai, một hy vọng vào sự sống mai sau. Vậy, có hỏa ngục không? Thưa, có. Để chứng minh và giải thích cho vấn đề này rõ ràng hơn, chúng ta cần dựa vào Kinh Thánh, lời giáo huấn của Chúa Giê-su và lời chứng của các thánh dạy:
            1. Trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, Chúa Giê-su nói, con Người ngự trên ngai vinh hiển nói với những người đứng bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, hãy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác quỷ và sứ thần của nó” (Mt 25,41). Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về mối nguy “bị ném vào hỏa ngục” (Mt 5,29); Người nói đến “lò lửa” (Mt 13,50), đến “sự tối tăm” ở đó người ta “phải khóc lóc và nghiến răng” (Mt 22,31). Ý niệm về án phạt đời đời đã rõ ràng trong giáo huấn của Chúa Giêsu cũng như văn bản của các tông đồ. Do đó, sự hiện hữu của hỏa ngục và những hình phạt đời đời là tín điều có cơ sở vững vàng.
            2. Thế nhưng, người ta có thể nêu ra nhiều câu hỏi rằng, Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối sao? (2Pet 3,9). Đúng vậy, Thiên Chúa mong muốn “mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tim 2,4). Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, Ngài làm bất cứ việc gì để đạt mục đích ơn cứu độ con người, đến nỗi Ngài hiến ban cả Chúa Con cho nhân loại. Nhưng Ngài không thể cứu chúng ta, khi chúng ta từ chối và không chấp nhận Ngài. Chúng ta được tạo dựng như những con người tự do nên Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài không thể cưỡng bức chúng ta thưa “Vâng” trước tình yêu của Ngài. Tình yêu Thiên Chúa đợi chờ sự ưng thuận của chúng ta cho đến giây phút cuối cùng trên trần gian này. Trên đồi Canvê, người trộm lành quay nhìn về Chúa Giêsu đã được cứu khi sắp lìa đời: “Ngay hôm nay, anh ở trên Thiên Đàng với tôi” (Lc 23,43).
            3. Sách Giáo Lý định nghĩa hỏa ngục là “tình trạng chính mình tự loại trừ mình cách vĩnh viễn khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh” (số 1033). “Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục cả; nhưng hỏa ngục là cho những ai có chấp, chối từ và thù ghét Thiên Chúa (phạm tội trọng) trong tình trạng đó đến cùng” (GLHTCG số 1037).
            4.Công đồng Trentô dạy rằng: "Thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa mà còn là lễ đền tội cho người sống và người đã qua đời". "Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông bà tổ tiên và anh chị em của chúng con đã được gọi ra khỏi thế gian, thì xin Chúa ban cho kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như Người" (Kinh Tiền Tụng Thánh Lễ).
            5. Năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima, Bồ Đào Nha. Trong lần hiện ra ngày 13-7-1917, Đức Mẹ đã cho ba trẻ em này thấy hỏa ngục. Đây là chứng cớ: “Đức Mẹ xòe tay ra, những tia sáng như xuyên thấu thế gian, chúng tôi thấy như là biển lửa. Chìm trong biển lửa đó là ma quỷ và các linh hồn trong dáng vóc con người, như than hồng trong suốt, mọi thứ như đồng đen hoặc hoặc bóng lộn, lơ lửng trong lửa cháy, lửa bốc cao đưa người ta lên như đám khói, rồi lại rơi xuống như những đốm lửa trong ngọn lửa lớn, không trọng lượng hoặc mất thăng bằng, ở giữa những tiếng la hét và kêu than vì đau khổ và tuyệt vọng, điều đó làm chúng tôi sợ hãi và phát run vì hãi hùng. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi bật khóc".
            Ma quỷ có thể phân biệt bằng cách nhìn chúng giống như những con vật lạ lẫm, gây hoảng sợ, cự tuyệt, đen đủi và trong suốt như những cục than hồng. Chúng tôi sợ hãi và xin Đức Mẹ cứu giúp, Đức Mẹ nói với chúng tôi bằng giọng buồn: “Các con đã thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội lỗi phải vào. Như vậy, khi các con đọc Kinh Mai Côi, hãy đọc câu này sau mỗi chục kinh: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.
            Qua những gì đã trình bày ở trên, chúng ta biết hỏa ngục là nơi giam giữ các linh hồn phạm tội trọng và chối từ Thiên Chúa. Cho nên, các linh hồn rất cần lời cầu nguyện, hy sinh và việc làm phúc đức của người thân, nhờ đó các linh hồn được ơn phúc của Thiên Chúa và tha bớt các hình phạt, để các ngài sớm được hưởng thánh nhan Chúa. Và chính cho chúng ta biết sống tỉnh thức trước những cám dỗ quyến rũ của ma quỷ, vì một ngày nào đó chúng ta cũng phải ra đi theo các ngài, đó là quy luật của kiếp người. Một đám tang đi qua trong đời ta là lời nhắc nhớ ta ý thức hơn ề phận người và sống sao cho có ý nghĩa để mai này khi ta ra đi, ta không hỗ thẹn với đời, với người thân, với anh chị em xung quanh khi ta phải ra trước toàn phán xét của Thiên Chúa. Đó cũng là ý nghĩa mà hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời và cho chính mình. Nhất là cho chúng ta biết quay trở về và làm lại cuộc đời, sửa đổi tính hư nết xấu: ăn gian, nối dối, tham lam, ích kỷ, ganh ghét, và hận thù. Đây là điều kiện cần thiết cho lời cầu xin của chúng ta để được Chúa nhận lời.
            Lời cầu: Lạy Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, hôm nay chúng con cầu xin Chúa thương đến các linh hồn của người thân của chúng con cũng các linh hồn chưa được vào thiên đàng. Hiệp cùng các thánh trên trời, chúng con xin dâng lên Chúa và Mẹ Maria với những lời cầu nguyện và hy sinh công việc nhỏ bé này. Xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần ban cho các linh hồn tín hữu đã qua đời được nghỉ yên muôn đời. Amen.
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Tin/Bài khác
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
Giải Đáp Phụng Vụ: Kinh Mân Côi Và Các Việc Khác Kính Đức Mẹ (10/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768