Giáo
xứ Lào Cai tổ chức Ngày Nhà Giáo
20.11
Tối
Chúa nhật ngày 16. 11. 2014, giáo xứ Lào Cai
tổ chức Ngày Nhà Giáo tại nhà
thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Thành
phần được mời tham dự
gồm có quí Thầy cô giáo lí viên giáo
xứ Lào Cai, quí Thầy cô giáo trong
giáo xứ từ các lớp mầm non
đến cao đẳng và đại học,
đang công tác cũng như đã nghỉ hưu.
Vì là ngày Chúa nhật nên có đông
đảo giáo dân giáo xứ Lào Cai tham
dự Thánh lễ cầu nguyện cho ngành
giáo dục nói chung và quí Thầy cô
giáo nói riêng.
Trong
số quí Thầy cô giáo lí viên, có ban
giáo vụ điều hành. Quí Thầy cô
gặp nhau hàng tuần vào các ngày
Chúa nhật, cùng ăn chung với nhau một
bữa sáng rồi phân chia nhau dạy các
lớp giáo lí cấp 1, cấp 2, cấp 3
và giáo lí Hôn nhân cũng như dự
tòng.
Trong
số quí Thầy cô giáo của giáo xứ,
có Ban điều hành gồm 1 trưởng ban,
2 phó ban, 1 thư kí và 1 thủ quỹ. Quí
Thầy cô gặp nhau hàng tháng để chia
sẻ Lời Chúa và chia sẻ đời
sống hàng ngày. Hơn nữa, quí Thầy
cô còn chia sẻ về đời sống
chứng tá tại môi trường công tác
khá tế nhị như hiện nay.
Theo chương
trình Ban tổ chức sắp xếp, buổi
họp mặt nhân Ngày Nhà Giáo gồm 2 phần. Phần
thứ nhất là Thánh Chúa nhận 33
Thường niên, kính trọng thể các
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Phần
thứ hai là giao lưu chia sẻ, văn nghệ
và tặng quà của cha xứ.
Đúng 19g30,
Thánh lễ được bắt đầu.
Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ
giáo xứ Lào Cai, chủ tế nêu lên ý
nghĩa của Thánh lễ và nói lên tầm
quan trọng của ngành giáo dục là tham gia
vào “sự nghiệp trồng người”.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha chủ
tế nói: “Nếu các Thánh Tử
Đạo Việt Nam đã có 3 đức
tính là trung tín, can đảm và hi sinh vì
đạo Chúa thì quí Thầy cô giáo
cũng cần phải có những đức
tính như vậy vì sự nghiệp giáo
dục. Chính vì thế, quí Thầy cô cũng
chịu tử đạo hàng ngày”.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông
Giuse Nguyễn Công Tác, Chủ tịch Hội
đồng giáo xứ, thay mặt cộng
đoàn chúc mừng quí Thầy cô giáo
nhân dịp Ngày Nhà Giáo. Hơn nữa, ông
cũng chúc mừng cha xứ nhân ngày
kỉ niệm 7 năm lãnh nhận hồng ân tác
vụ Linh mục và cũng là 7 năm cha
gắn bó với giáo xứ Lào Cai.
Phần thứ hai được bắt
đầu bằng bài cử điệu
của các em giới trẻ giáo xứ.
Bầu khí thật tưng bừng và phấn
khởi. Chia sẻ trong buổi giao lưu, Cha quản xứ
mượn câu danh ngôn để
đề cập tới vai trò quan trọng của
giáo dục: “Không có một vĩ
nhân nào, một anh hùng nào trên đời này lại không qua
bàn tay bế ẵm của người mẹ, thì trên trái
đất này cũng không có một vĩ nhân, một anh
hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và sự dạy
dỗ của người thầy giáo”.
Tiếp
đó là những bài hát và
những điệu múa của các thầy cô
giáo cũng như của các em giới trẻ
làm cho buổi giao lưu thêm phần phong phú và
ý nghĩa. Hơn nữa, qua buổi tổ
chức như thế này, các bạn trẻ học
hỏi được tâm tình tri ân sâu xa.
Sau
cùng, cha quản xứ tặng quà cho
quí Thầy cô giáo. Món quà tuy nhỏ
nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Quí
Thầy cô giáo, nhất là quí Thầy cô
giáo không cùng tôn giáo được
mời, rất cảm động và ngỡ
ngàng về món quà cũng như về cách
thức tổ chức. Có người
còn hỏi: “Không biết sang năm giáo xứ
có tổ chức Ngày Nhà Giáo
nữa không? Thật là vinh hạnh nếu như
lại được tham dự”.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành
|