MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2660: Cảm Nghiệm Hành Hương 2014: Poland-medjugorje (26/10-08/11) (12)
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2014

CN 2660: CẢM NGHIỆM HÀNH HƯƠNG 2014: POLAND-MEDJUGORJE (26/10-08/11) (12)

Sau đây là cảm nghiệm của một người trẻ tên Mai Trinh đã từng đi hành hương với nhóm 3 lần:

Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy ngập tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG ....

Con tạ ơn Mẹ. Con tạ ơn CHÚA. Con tạ ơn Đức Mẹ Đen. Mẹ ơi con thật hạnh phúc. Con tạ ơn Mẹ thương nhậm lời con khẩn cầu cùng Mẹ. Phần thưởng Mẹ cho con là món quà con ao ước được đến kính viếng thăm Mẹ tại Ba Lan và Đền Thánh Lòng CHÚA THƯƠNG XÓT - nơi mà con chỉ có thể mơ và không bao giờ nghĩ con lại được đặt chân đến.

Chúc tụng THIÊN CHÚA. Ngợi khen THIÊN CHÚA Đấng đầy lòng nhân hậu, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng ban muôn ơn lành cho con mà qua lời chuyển cầu của Mẹ Mairia con được đến kính viếng CHÚA JESUS với Lòng Thương Xót - ở tu viện mà CHÚA đã mạc khải cho Thánh Faustina. Chúc tụng, ngợi khen THIÊN CHÚA đến muôn đời.

NGÀY 1 và 2(26 và 27 tháng 10/ 2014): Mẹ ơi, CHÚA ơi con vui và hạnh phúc quá. Cuối cùng con cũng được CHÚA và Mẹ cho con đến thăm Mẹ và CHÚA. ....Hành trình đến BaLan(Poland) cũng như Mễ Du và Pháp của tôi lần này cũng là một phép lạ bên cạnh những trở ngại thử thách luôn đến với tôi không phải ít.

Rời khỏi sân bay SDF tại Louisville, KY lúc 5:30 pm chiều, ngồi trên máy bay tôi vẫn không tin là mình lại xách vali đi hành hương khi biết bao nhiêu chuyện cần phải "lo" từ thể xác đến tinh thần.

Tôi phó mặc. "Con đi gặp Mẹ và CHÚA trước đã, khi về con sẽ tính sau". Lòng hớn hở, vui tươi tôi đi vì biết chắc chắn tôi và 34 thành viên khác trong đoàn được CHÚA và Mẹ chúc phúc lành. Tạ ơn CHÚA, tạ ơn Mẹ . Tôi đến sân bay Detroit lúc 7:50pm tối.

Chuyển máy bay sang cửa quốc tế và lên máy bay lúc 10:30pm tối với hãng máy bay Air France để bay đến Paris. Một mình một cõi. Chung quanh tôi toàn là "tiếng Pháp".

Chuyến bay của tôi 2/3 là thanh thiếu niên du học sinh và học sinh đi tham quan cùng thầy cô từ Mỹ trở về Pháp. Tôi nghe họ nói chuyện mà trong lòng thấy vui chợt nghĩ không biết các thành viên trong đoàn đi từ Cali có gặp nhiều người Pháp như tôi không.

Trong tay cầm tràng hạt tôi cầu nguyện xin CHÚA và Đức Mẹ chúc phúc lành cho tất cả mọi người trong đoàn cũng như cho tất cả những người đi cùng với tôi trong chuyến bay đến Pháp ngày hôm đó.

Hơn thế nữa, tôi xin CHÚA và Đức Mẹ chúc phúc lành cho tất cả các chuyến bay cũng như đội ngũ, nhân viên, phi công, tiếp viên hàng không - những người được ơn kêu gọi phục vụ cho nhu cầu của tất cả mọi người trong đó có tôi. Xin CHÚA và Đức Mẹ chúc phúc lành cho chúng

con.Thực đơn và khẩu vị của bửa cơm tối trên máy bay với tôi có phần lạ. Salas là các loại đậu thập cẩm luộc chín hay là xào trộn với nước dressing chua nhiều hơn ngọt. Pasta thì tàm tạm đi kèm là một bánh mì nhỏ và thỏi bơ. Món tráng miệng là yogurt và một miếng bánh Brownie chocolate.

Nói chung là mỗi hãng máy bay có một thực đơn riêng. Thú vị!Tạ ơn CHÚA sắp xếp để cho một thầy giáo tây đen ngồi kế bên tôi, phía bên kia là 2 cậu bé học sinh Pháp. Nếu không có anh ta, tôi khó có thể lấy hành lý kéo tay từ khoang phía trên đầu của ghế xuống.

Tạ ơn CHÚA, cũng như tôi, khi ăn tối anh ta cũng làm dấu và đọc kinh. Qua nói chuyện, tôi được biết anh ta là một giáo sư dạy đại học tại Paris được gần 20 năm về toán và hình học. Các bạn sẽ cho tôi là người dạn dĩ, chỉ trên một chuyến bay vài giờ mà cũng có thể làm quen nói chuyện được với bất kỳ mọi người.

Tôi chỉ biết ngày nay với cái gọi là "sợ bị làm phiền" hay "không muốn làm phiền" mà tất cả chúng ta trở nên lãnh cảm, thờ ơ với nhau. Còn tôi, tôi lại "thích" làm phiền người khác nhất là người lạ vì đó là cách giúp tôi tích lũy thêm sự hiểu biết và cũng là cách làm thời gian trôi qua mau hơn. Tạ ơn CHÚA.

10:30 sáng ngày 27 tôi đến sân bay Charles De Gaulle  - Pháp. Cấu trúc sân bay quốc tế của Pháp tại Charles De Gaulle có vẻ như nhỏ hơn so với sân bay quốc tế của Mỹ tại Detroit (hay có thể lớn hơn mà tôi không biết). Tôi đoán nhỏ hơn vì từ cửa đến sang cửa đi cũng như ngang qua các cửa hải quan đóng dấu thị thực không xa bao nhiêu trong khi đó ở sân bay Detroit tôi phải đi xe điện cao tốc mới đến được các cửa lên máy bay quốc tế cũng như cho nội địa.

Nhìn quanh không thấy ai trong đoàn tại cửa F28, vậy là tôi đến trước mọi người. Tìm một chiếc ghế ngồi gần ngay lối đi tôi cầm tràng chuỗi mân côi và bắt đầu lần chuỗi trong lúc chờ các thành viên khác trong đoàn đi từ Cali, Atlanta, và North Carolina đến.

12 giờ trưa, rồi 2 giờ chiều trôi qua tại cổng F28 đã có 2 chuyến máy bay đi nhưng tôi vẫn không thấy một thành viên nào trong đoàn. Có lẽ chuyến bay đến trễ, đó là lý do duy nhất khiến tôi nghĩ như thế. Tôi cứ đợi và với tràng chuỗi mân côi trong túi áo lạnh tôi âm thầm đọc từng kinh Kính Mừng mong sao tất cả mọi người trong đoàn được bình an.

Gần 4pm chiều, tôi chợt nghĩ có thể cửa đi đã thay đổi mà tôi không biết. Tôi cũng chẳng nghe họ thông báo. Tôi vội đến hỏi một cô nhân viên kiểm tra vé về chuyến bay sắp tới của tôi và của đoàn mới biết cửa lên máy bay đi Balan tại cổng F52.

Vậy là tôi đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ ở bên cổng hướng tây trong khi tất cả mọi người trong đoàn đã ngồi đợi ở cổng phía dãy nhà bên kia hướng đông. Tôi vội vàng kéo hành lý xách tay đi tìm gặp cả đoàn.Tôi là người trong đoàn đến sau cùng.

Lần đi này tôi lại được gặp một số thành viên đã đi cùng tôi trong chuyến hành hương năm trước và được làm quen một số thành viên mới. Tạ ơn CHÚA.

7:30pm tối tất cả chúng tôi rời sân bay Charles De Gaulle - Pháp lên máy bay đi Warsaw - Poland(BaLan). Chuyến bay hơn 2 giờ đưa cả đoàn đến thành phố Warsaw vào buổi tối. BaLan cuối tháng 10 thật lạnh và nhiều sương mù. Chúng tôi gặp anh Richard hướng dẫn viên du lịch cho đoàn anh đã đợi chúng tôi bên ngoài cửa sân bay.

Tạ ơn CHÚA and Richard nói tiếng Anh khá rõ giọng. Anh cho biết vì máy bay đến trễ nên cơm tối tại khách sạn họ đang đợi chúng tôi. Tạ ơn CHÚA, tạ ơn Mẹ, với tôi đâu cũng là nhà. Trên đường về khách sạn, tôi thấy Ba Lan về đêm đẹp và có vẻ như hiền hòa hơn ở Ý. Và chắc một điều là BaLan dù có nghèo(theo lời của anh Richard, người dân BaLan họ vẫn "than phiền" là nước BaLan của họ vẫn còn nghèo) nhưng vẫn giàu hơn Việt Nam (vì tại thành phố Warsaw vẫn có nhiều, nhiều, nhiều nhà cao tầng hơn Việt Nam, và nhất là giao thông là xe hơi, không phải xe đạp hay honda cũng như các tuyến xe bus).

Tuy nhiên hình ảnh về đêm của thành phố Warsaw có cái gì đó khiến tôi ngờ ngợ sự khác lạ mà đến gần cuối ngày rời BaLan lên đường sang Mễ Du tôi mới nhận ra....!!!(later) Buổi cơm tối trễ vội vàng giúp chúng tôi phần nào giải quyết chuyện đói, mệt, và khát trong suốt thời gian ngồi chờ tại sân bay ở Pháp.

Sau khi nhận chìa khóa chúng tôi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới tại BaLan.Tạ ơn CHÚA, tạ ơn Đức Mẹ. Hành trình đi về nhà CHÚA, đi về nhà Mẹ thật không dễ chút nào. Nhưng với niềm tin, tình thương và chúc phúc lành của CHÚA và Mẹ tất cả chúng con vẫn không ngại khó, không ngại mệt mỏi vì đã có CHÚA và Mẹ đi cùng. Xin CHÚA và Mẹ chúc phúc lành cho chúng con. Amen. 

Mai Trinh

(18/11/2014)
 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Tin/Bài khác
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768