MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2671: Rửa Tội Cho Một Người Quen
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 11-2014

CN 2671: RỬA TỘI CHO MỘT NGƯỜI QUEN

Những giáo dân khi được rửa tội làm người Công Giáo thì họ được thông phần trong thiên chức: vương giả, tư tế và ngôn sứ của Chúa. 

Một phụ nữ trẻ ở tiểu bang xa gọi cho chúng tôi và kể cảm nghiệm như sau:

“Khi nghe tin ba của Linda, bạn con bị bịnh nặng, con thường đến bịnh viện để đọc kinh và cầu nguyện cho linh hồn ông được trở nên con cái Chúa. Vì cha mẹ của bạn con là người ngoại giáo nên con chỉ biết cầu nguyện cho ông mà không dám rửa tội cho ông.

Khi con gọi cho cô để báo tin thì cô khuyến khích con hãy tìm cách rửa tội cho ông. Lúc ấy lòng con bối rối và lưỡng lự lắm. Tuy nhiên con cứ cầu nguyện cho ông. Con nói với ông cụ là:

‘Bác ơi, con cầu nguyện với Chúa cho bác được bình an và được Chúa bảo vệ. Bác có tin là Chúa cứu bác không?’

Rồi con hỏi ông có muốn làm con cái của Chúa không thì ông gật đầu. Tuy vậy mà con vẫn không dám rửa tội. Lúc đó, ông còn tỉnh táo. Ông kể rằng có một đám rắn đang bò lúc nhúc dưới chân giường của ông. Và trong phòng ông có một đám lính hung dữ và đen đủi đang đứng canh chừng ông. Họ đến đông lắm. Ông bảo họ:

‘Ủa, sao quý vị không đi làm mà đến đây làm gì?’

Nhưng họ không trả lời ông cụ. Còn con khi nghe ông nói vậy thì con biết họ là ai rồi nên con chăm chỉ và sốt sắng cầu nguyện bằng chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi để xin Chúa cứu ông cụ.

Trước khi đi vào hôn mê, ông nói với các con rằng:

'Sao ba cảm thấy nước ở đâu dội trên đầu của ba vậy?'

Các con không trấn an người cha:

'Đâu có ai dội nước vào đầu ba đâu? Chỉ có chị Y. là đọc kinh cho ba mà thôi.'

Con nghĩ ông cảm thấy như thế là vì ân sủng Chúa đổ xuống cho ông trong những ngày con ráo riết cầu nguyện cho linh hồn ông. 

Cuối cùng, ông cụ bị hôn mê. Lúc đó đã khoảng 3, 4 giờ sáng, có 4 người con của ông ở trong phòng bịnh của ông và có con nữa. Tự nhiên, một người em gái của Linda vốn theo đạo chồng là Công giáo, cô bèn mở miệng bảo con rằng:

“‘Xin chị rửa tội cho ba của em vì sắp đến giờ rồi. “

Con mừng quá, bèn lấy hết can đảm, dùng ít nước dội trên đầu ông rồi nói:

“Con rửa bác, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.” Và con chọn tên thánh cho ông là Phaolo để xin Thánh Phaolo cầu bầu cho linh hồn ông.

Khoảng ít phút sau, ông tắt thở trong bình an. Lòng con vui mừng vì đã làm nhưng việc mà con cần làm để cứu linh hồn ông.

Sau đó, gia đình họ làm theo nghi thức đạo Phật nhưng lòng con cứ reo vui. Khi về nhà, con hớn hở khoe với hai bác của con thì họ thờ ơ và nói những lời làm cho con đau lòng:

“Ôi dào, hơi đâu mà làm những việc vô ích như thế!”
 
Cô ơi, con xin cô cầu nguyện cho con được bình an và can đảm làm những việc tốt lành cho lợi ích các linh hồn nhé. Con cần sự yểm trợ tinh thần của cô để can đảm làm những việc tốt lành cho Chúa và các linh hồn.”

Kim Hà
25/11/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trường Hợp Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài khác
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768