MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 11-2014

CN 2677: TẠI SLOVAKIA, ĐỨC MẸ NÓI VỀ ƠN CHỮA LÀNH VÀ BÌNH AN (S4)

Nguồn: Spiritdaily.com

Tại vùng Litmanová, nước Slovakia, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra từ tháng 8 năm 1990 đến tháng 8 năm 1995, lời của Mẹ đem lại ánh sáng giúp đỡ để con người làm sao có bình an và giữ sức khỏe tốt.

Các thông điệp của Mẹ tại đây tuy ngắn nhưng có những điều rất phấn khởi. Mẹ nói:

"Các con thân mến, Mẹ nói với các con lần nữa, hãy thay đổi cuộc sống và hy sinh cuộc đời một cách hoàn toàn cho Chúa bởi vì chỉ bằng cách ấy thì cuộc sống của các con mới có thể được vĩnh cửu. Hỡi các con của Mẹ, hãy học cách nói như thế này:

‘Lạy Chúa, xin cho Thánh Ý cao cả của Chúa được thực hiện ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ điều gì vì sự bắt đầu vĩnh cửu được dầu kín nơi Chúa.’

Các con hãy cầu nguyện lời này cho đến khi các con hiểu được rằng bình an là điều cốt lõi cho từng linh hồn.”

Đây là một lời nói đầy quyền năng cho chúng ta biết  rằng khi chúng ta từ bỏ cuộc đời trần gian thì chúng ta tiến đến mục tiêu lâu dài, đó là sự thinh lặng trong nội tâm.

Trong cuộc hiện ra với hai cô gái nhỏ là Iveta Korĉá và Katka Česelková (12 và 13 tuổi). Vào lần đầu Đức Mẹ Maria không dùng ngôn ngữ của loài người nhưng Mẹ nói bằng cách nào đó để cho cô Ivetka, vốn là người nhận được đa số các thông điệp, có thể hiểu và nói cho những người khác ghi lại các thông điệp.

Khi Đức Mẹ hiện rav ới áo trắng và áo choàng xanh, Đức Mẹ Maria nói:

"Các con thân mến, Mẹ vui mừng vì Mẹ có thể ở với các con nơi đây. Xin các con hãy đi và làm cho Con của Mẹ là Chúa Giêsu được nguôi ngoai. Thế giới này làm cho các con không được nghỉ ngơi và gây tiếng ồn để rồi các con quên đi sự thinh lặng và khiêm nhường trước Nhan Thánh Chúa. Rồi các con không cảm thấy những gì mà Chúa Giêsu muốn làm trong nội tâm các con. Và các con không cảm thấy những lời cầu nguyện muốn làm gì ở trong nội tâm các con. Khi các con cảm thấy yếu nhược thì hãy đặt tất cả những sự yếu đuối vào trái tim Mẹ để Chúa có thể biểu lộ quyền năng của Ngài.”

Khi nói về Chúa Giêsu và những ai đang xin ơn chữa lành ở nơi hiện ra và ở đó cũng có suối chữa lành thì Đức Mẹ Maria bảo cô Ivetka rằng:

 “Hãy đặt những bịnh tật vào những vết thương của Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu sẽ có thể làm trong nội tâm người ấy những gì mà Chúa muốn.”

Đó là một lời đề nghị về trường hợp một em trai bị bịnh. Đức Mẹ Maria nói rằng:

‘Bịnh của em ấy sẽ được sử dụng để chữa lành tâm linh cho mọi người và em ấy không nên sợ hãi. Lòng Chúa Thương Xót ở với em.”

Đức Mẹ Maria nói qua  thị nhân:

“Có một lý do dành cho một số người bịnh. Đó là họ đang vác cây thập giá. Khi Mẹ nói về một người đàn ông bịnh, Mẹ nói rằng ông ấy không nên buồn bởi vì ông sẽ làm cho nhiều linh hồn được giải thoát qua bịnh tật và sự đau đớn của ông.”

Đức Mẹ Maria nói về một em trai bị bịnh thì hãy dâng những lời cầu nguyện lên vị thánh quan thầy của em khi em nhận tên thánh trong lúc rửa tội.

Một bịnh nhân ung thư nặng được Đức Mẹ Maria nói rằng hãy chọn một trong 12 tông đồ và cầu nguyện với vị thánh tông đồ ấy một cách đặc biệt.

"Để có thể chữa lành thể xác và tâm hồn thì các con cần phải cầu nguyện ít nhất là 3 Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng. Hãy ăn chay mỗi ngày Thứ Tư và Thứ Sáu, và hãy uống nước suối từ trên núi.”

Đức Mẹ Maria nói với các bịnh nhân trong cuộc hiện ra rằng:

"Tội lỗi là một nguyên nhân của mọi bịnh tật.”

Thế giới này bị bịnh vì nó chứa đầy những chất dơ bẩn. Các con không nên nghĩ theo cách thức của thế giới nghĩ, cũng đừng mong muốn những gì mà thế giới mong muốn. Mẹ  rất yêu thương các con và Mẹ luôn chăm sóc về sự thanh khiết của sức khỏe các con. Các con đừng để cho thế giới làm cho các con thiếu sự thành thật.”

“Sứ mệnh của mỗi người là yêu thương bởi vì cuộc sống được Chúa tạo dựng cho tình yêu và chỉ có tình yêu mới làm cho cuộc sống các con được viên mãn. Thế giới này giống như kẻ ăn cắp sự bình an. Xin các con hãy thưa với Chúa rằng:

'Lạy Chúa, con yêu mến Chúa và do đó, con xin lỗi Chúa. Con yêu mến Chúa và do đó, con tha thứ. Con yêu mến Chúa và đó là sự bình an của con.’

“Các con hãy nói chuyện trực tiếp với Chúa vì đó là chìa khoá.”

“Điều quan trọng nhất là các con hãy giữ sự bình an trong nội tâm các con. Xin các con hãy mở trái tim các con để chấp nhận những lời của Mẹ. Mẹ chấp nhận các con theo như cách của các con.”

Kim Hà
28/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/8/2019)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2019)
Trường Hợp Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Tin/Bài khác
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768