MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ta Là Đấng Vô Nhiễm Thai
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 12-2019

Đức Mẹ hiện ra tại Hang Ðá Lộ Ðức 18 lần. Ðến lần hiện ra thứ 17 [ngày 7 April 1858] vì Ðức Mẹ chưa xưng Danh nên người ta tò mò bảo cô Bernadette cầm sẵn giấy bút xin Ðức Mẹ viết ra  Danh của mình, Ðức Mẹ đã mỉm cười đáp:

‘QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU

‘Ta là Mẹ IMMACULADA Tinh Trong’

hay nói nôm na đầy đủ hơn: Ta là Ðấng được CHA TRỜI thương cho IMMACULADA , trọn đời hằng Tinh Trong,  hồn tinh trong - xác cũng tinh trong – chẳng hề vướng mắc tội lỗi nhơ uế, từ phút giây đầu tiên khi được CHA TRỜI cho làm người [thụ thai trong bụng mẹ] 

Trước khi đến viếng Ðức Mẹ thì một anh bạn  Tin Lành đã trao đổi thắc mắc rằng  Ðức Nữ Maria đã (hay không thể)  Tinh Trong từ lúc được thụ thai như người Công Giáo  tin vì chẳng có câu này trong Thánh Kinh.  Chúng tôi thành tâm nghiên cứu song bị rơi vào ngõ kẹt.  Trong thánh lễ cử hành trước Hang  Ðá Lộ Ðức ngày 12 Th 10 2011, tôi được nghe đoạn Ephêso;  vị linh mục giảng hôm ấy nhấn mạnh  đến câu Epheso 1: 4  : as He (God the Father) chose us in Him (God the Son), before the foundation of the world, to be holy and without blemish before him.    Tôi suy nghĩ lắm; lễ xong mở laptop tra cứu ngay Mẹ Hội Thánh đọc câu ấy theo Nova Vulgata như thế nào.  Tạ ơn Chúa!  Lạ thật! Lời Chúa nói chúng ta tội lỗi song được holy and without blemish  theo tiếng Anh,  nên thánh và vô tì tích  hay  tinh tuyền thánh thiện  theo tiếng Việt,  sancti et immaculati theo tiếng Latinh. Tôi đã xin anh Tin Lành nhớ là tuy Thánh Kinh không có câu "bà Maria được immaculata tinh trong"  song lại nói rất rõ là anh và những người có lòng tin đã nhận Nước Rửa - tuy chẳng thể sánh bằng Bà Maria- song được Máu Thánh Chúa GiêSu ban ơn cho được sancti et immaculati.  

Vấn đề được bàn trong bài này:

Ðức Mẹ đã được Chúa CHA thương cho sancta et immaculata trước chúng ta một bước.
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768