CN 2721: THỊ KIẾN LUYỆN NGỤC (1)
Nguồn: Spiritdaily.com
Trong một thị kiến tư, một Thiên Thần nói với thị nhân rằng:
"Con hãy cố gắng hiểu những gì mà Ta đang nói với con. Chỉ có một lối để tránh luyện ngục, không phải là làm mọi sự để tránh luyện ngục mà là làm mọi sự để được lên Thiên Đàng.”
"Đó là làm việc không ngừng nghỉ để trở nên hoàn thiện và để được ơn cứu độ. Con hãy dâng mình hoàn toàn cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa và làm tất cả những gì mà Chúa đòi hỏi, không có thêm điều gì khác trong tâm trí con nữa mà chỉ có vinh quang của Thiên Chúa mà thôi. Tất cả những sự khác đều là phù vân giả tạo. Các linh hồn cần làm việc cho sự cứu độ của họ.”
Ngoài việc Thiên Thần mạc khải thì Chúa Giêsu đã ban ơn mạc khải trong linh hồn tác giả này rồi. Tác giả thị nhân dấu tên mà không muốn cho ai biết. Đó là lời giải thích của nhà xuất bản Scepter, từ tiểu bang New York.
Theo các thông điệp thì rất ít linh hồn thoát khỏi luyện ngục mà không đi qua luyện ngục, Họ ở đó có thể là vài phút, vài năm hay cả mấy trăm năm.
Trong luyện ngục sâu nhất thì có những linh hồn tội lỗi nhiều nhưng lại có nhiều hơn nữa là các linh hồn của những ai nhận được hồng ân Thiên Chúa mà không đáp trả những hồng ân ấy. Có những linh hồn chấp nhận các trách nhiệm lớn lao mà không biết làm cách nào để thi hành trách nhiệm một cách hoàn hảo.
"Do đó, trong luyện ngục sâu này có một số lớn các linh hồn thánh hiến như các linh mục, giám mục, hồng y, và giáo hoàng. Ngoài ra cũng có nhiều chính trị gia như các thống đốc, các bậc lãnh đạo cao cấp, các tổng thống, các vua chúa, hoàng đế, hoàng tử…Các linh hồn này phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp ở luyện ngục lớn và ở chung số phận với những kẻ phạm tội, và những kẻ phạm tội lỗi ghê gớm mà vì Lòng Chúa Thương Xót mà họ mới có thể vào đó. Đôi khi họ rớt vào đó vào phút chót của cuộc sống để tránh hố sâu thẳm đời đời của hỏa ngục.
Có nhiều linh hồn được giải thoát vào dịp lễ Giáng Sinh hơn là vào những thời điểm khác trong năm. Đây là điều được nói đến ở linh địa Medjugorje và từ thị kiến của một nữ tu người Pháp vào thế kỷ thứ 19.
Luyện ngục tầng sâu được mô tả giống như hỏa ngục. Chỉ có một điều khác là họ không ghét Thiên Chúa hay những người khác. Họ còn có niềm hy vọng được cứu thoát, và họ phải chịu đựng đau khổ.
Các mạc khải cho biết tầng luyện ngục ở giữa thì âm u, đầy sương khói, mưa rơi, và các linh hồn chịu đau khổ vì cô đơn và chịu cô lập một mình. Còn luyện ngục tầng sâu thì giống hỏa ngục và đen tối. Ở tầng sâu này có những kẻ tội lỗi nhất, những kẻ phạm tội nặng nề nhất.
Còn luyện ngục ở tầng cao nhất thì giống như Thiên Đàng nhưng họ không được liên lạc trực tiếp với Chúa, và đó là điều đau khổ nhất. Nơi đó được xem như một ngưỡng cửa. Thiên Chúa nhân hậu đã tìm mọi cách để cứu chuộc các linh hồn.
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Kim Hà 20/12/2014
|