CN 2728: TÂM TÌNH CỦA MỘT TU SĨ VÀO MÙA GIÁNG SINH
Thế là tuần tĩnh tâm năm của nhà Dòng chúng em đã xong trong bình an và sốt sắng. Thời tiết cũng rất là tốt cho việc tĩnh tâm vì không nóng quá cũng không lạnh quá. Đặc biệt là các cha các thầy trong cộng đoàn không có ai đau ốm. Điều đó cho thấy ơn Chúa đang đổ thật dồi dào cho mỗi thành viên trong cộng đoàn.
Em rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì anh chi đã nhận cầu nguyện và giúp đỡ em gái của em trở thành con thiêng liêng của anh chị, để em và em gái của em luôn yên tâm phụng sự Thiên Chúa. Nhưng bên cạnh đó, em cảm được nỗi đau của anh chị và các bậc cha mẹ, ông bà. Em chỉ biết gia tăng cầu nguyện nhiều hơn nữa cho gia đình anh chị, các bậc cha mẹ và mỗi thành viên trong gia đình. Em nghĩ thánh giá mà quý vị đang mang không phải là nhẹ nhàng và nhỏ bé, đối với em thì là quá lớn và đối với mỗi người chúng ta cũng vậy.
Cơn khủng hoảng đức tin của các con cháu, em nghĩ như những con chiên đang bị đi lạc mà Chúa Giêsu đang đi tìm để đưa về đàn. Để Chúa Giêsu có thể tìm ra cách nhanh hơn, thì đòi hỏi những con chiên lạc ấy cần kêu cứu! Trong tuần tĩnh tâm, em chỉ biết cầu nguyện cho các con chiên lạc biết kêu cứu để Chúa nghe và đến giải thoát.
Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, em thấy hai thánh Monica và Augustino thật giống với hoàn cảnh của những người cha mẹ, đúng không ạ? Thánh nữ Monica đã khóc ròng 30 năm để thánh Augustino sám hối ăn năn, và sự kiên trì cầu nguyện của thánh nữ Monica đã được Chúa nhận lời, và thánh Augustino đã trở thành vị thánh rất thánh thiện và lỗi lạc.
Trong hoàn cảnh của anh chị và mọi người, em cầu chúc cho các bà mẹ đều là vị thánh nữ Monica thứ hai để sự hy sinh cầu nguyện và lòng yêu mến được rực sáng lên trong Giáo Hội.
Bản thân em khi được cha kể cho nghe về lòng tốt của anh chị, em không ngừng cầu nguyện cho anh chị trong mỗi giờ kinh và thánh lễ. Cầu xin Chúa nhận lời cầu nguyện của anh chị và của gia đình em, để Chúa tìm thấy các con chiên lạc mà vác trên vai đem về đồng cỏ xanh là Giáo Hội và nước Chúa.
Đôi lời chia xẻ tâm tình đến cùng anh chị. Hôm nay là lễ Giáng Sinh, em xin cầu chúc cho tất cả mọi người được sức khỏe và bình an, hơn thế nữa cầu chúc cho gia đình anh chị và quý vị có một Mùa Giáng Sinh an lành để cùng nhau vui mừng đón chào Thiên Chúa yêu thương của chúng ta.
Hiệp thông trong Đức Kitô,
Tu sĩ G. N. 24/12/2014
|