MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phancxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iii Thường Niên Năm B Ngày 25/1/2015
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 1-2015
"Bằng việc nhập thể của mình, Thiên Chúa đồng thời còn đặt cái khát của Ngài, vì Thiên Chúa cũng khát, nơi cõi lòng của nhân loại, nơi Giêsu Nazarét. Bởi thế, nơi con tim của Chúa Kitô, cái khát nhân loại và thần linh gặp nhau".


ĐTC Phancxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên Năm B ngày 25/1/2015


Anh chị em thân mến,


Phúc Âm hôm nay cho thấy việc Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng ở Galilêa. Thánh Marcô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng "sau khi Gioan bị giam giữ" (1:14). Chính vào thời điểm mà tiếng nói tiên tri của Vị Tẩy Giả, người đã loan báo việc xuất hiện của Vương Quốc Thiên Chúa, bị Hêrôđê bịt miệng ấy thì Chúa Giêsu bắt đầu bước đi trên các nẻo đường quê hương của Người để mang đến cho tất cả mọi người, nhất là người nghèo, "Phúc Âm của Thiên Chúa" (cùng nguồn vừa dẫn). Lời loan báo của Chúa Giêsu tương tự như lời loan báo của Thánh Gioan, ngoại trừ một điều chính yếu ở chỗ Chúa Giêsu không nói đến một vị khác phải đến, đó là chính Bản Thân Chúa Giêsu, Đấng là tất cả viên trọn những gì được hứa hẹn; Người là "tin mừng" cần phải tin tưởng, đón nhận và truyền đạt cho con người nam nữ thuộc tất cả mọi thời đại, nhờ đó họ cũng có thể tín thác cho Người cuộc sống của họ. Chính Bản Thân Chúa Giêsu Kitô là Lời hằng sống và Người sống động trong lịch sử để ai lắng nghe Người và theo Người sẽ được vào Vương Quốc của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là tất cả viên trọn của lời hứa thần linh, vì Người là Đấng ban cho nhân loại Thánh Linh, là "nước hằng sống" làm giản khát tâm hồn khắc khoải của chúng ta khao khát sự sống, yêu thương, tự do, bình an: tức là khao khát Thiên Chúa. Người đã tỏ mình cho người phụ nữ Samaritanô, một con người Người đã gặp ở giếng Giacóp và đã nói cùng người phụ nữ này rằng: "Cho tôi uống với" (Gioan 4:7). Những lời này của Chúa Giêsu, được ngỏ cùng người Samaritanô ấy, là đề tài của Tuần Lễ Hiệp Nhất năm nay, một tuần lễ được kết thúc vào chính ngày hôm nay đây. Tối hôm nay, cùng với tín hữu của giáo phận Rôma, và các vị đại diện thuộc các Giáo Hội khác cùng các cộng đồng giáo hội khác, chúng tôi sẽ gặp nhau ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành để thiết tha cầu nguyện cùng Chúa, để xin Người củng cố việc dấn thân của chúng ta cho mối hiệp nhất của tất cả mọi tín hữu trong Chúa Kitô. Thật là một điều gở lạ khi các Kitô hữu chia rẽ. Thế nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta hiệp nhất nên một. Một thân thể duy nhất! Tội lỗi của chúng ta, lịch sử của chúng ta đã chia rẽ chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải cầu xin để Thần Linh hiệp nhất chúng ta lại với nhau.


Thiên Chúa, Đấng hóa Thân Mình thành con người, đã có niềm khao khát của chúng ta, không phải chỉ là một thứ nước, mà trên hết là niềm khát khao được sống viên trọn, không bị làm nô lệ cho sự dữ và sự chết. Bằng việc nhập thể của mình, Thiên Chúa đồng thời còn đặt cái khát của Ngài, vì Thiên Chúa cũng khát, nơi cõi lòng của nhân loại, nơi Giêsu Nazarét. Bởi thế, nơi con tim của Chúa Kitô, cái khát nhân loại và thần linh gặp nhau. Và niềm ước vọng muốn được hiệp nhất nên một nơi các môn đệ của Người là những gì thuộc về cái khát này. Chúng ta thấy nó được bày tỏ nơi các lời nguyện cầu dâng lên Chúa Cha trước Cuộc Khổ Nạn: "Để họ tất cả được hiệp nhất nên một" (Gioan 17:21). Tất cả mọi người được hiệp nhất nên một là những gì Chúa Giêsu mong muốn. Ma quỉ, như chúng ta biết, là cha của chia rẽ. Hắn là tên luôn gây chia rẽ, luôn gây chiến và gây ra rất nhiều sự dữ. 


Chớ gì cơn khát của Chúa Giêsu trở thành cơn khát của chúng ta mỗi ngày một hơn! Bởi vậy, chúng ta hãy tiếp tục nguyện cầu và tranh đấu cho mốt hiệp nhất trọn vẹn của các Môn Đệ Chúa Kitô, tin tưởng rằng Chính Người là Đấng ở bên chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh Thần Linh của Người để chúng ta có thể vươn tới đích điểm ấy. Và chúng ta ký thác lời nguyện cầu này của chúng ta cho lời chuyển cầu của Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và Mẹ của Giáo Hội để Mẹ, như một Người Mẹ nhân ái, có thể hiệp nhất chúng ta. Amen.



Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVVL, chuyển dịch (bao gồm nhan đề và các chi tiết nhận mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/angelus-address-on-the-thirst-for-unity

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Tràng Chuỗi Mân Côi (1/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768