MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2749: Thánh Lễ Và Phát Quà Tại Buôn Làng Dân Tộc Sapa (3)
Thứ Hai, Ngày 26 tháng 1-2015

CN 2749: THÁNH LỄ VÀ PHÁT QUÀ TẠI BUÔN LÀNG DÂN TỘC SAPA (3)

Buổi sáng ngày 5/1/2015, cô hướng dẫn viên du lịch đưa xe đi với một nhóm nhỏ trong đoàn để làm thiện nguyện. Họ đem theo những thùng mì gòi, chai nước mắm, bột ngọt, kẹo chocolate, muối và dầu ăn đến cho những buôn làng nghèo ở vùng sâu vùng xa của người Dân Tộc.

Nhóm còn lại được tự do sinh hoạt để chờ dự Thánh Lễ buổi chiều với hai vị linh mục người Việt là cha Phạm Thanh Bình và cha Nguyễn Thái. Cha Thái từ Yên Bái đến thăm đoàn chúng tôi.

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đến làm giờ Thánh tại nhà Thờ Đức Mẹ Mân Côi của giáo xứ cha Bình. Sau đó đến gặp gỡ cha và dùng cơm trưa với các cha và ban hành giáo.

Tại đây, chúng tôi lại gặp và nói chuyện với các cháu người Dân Tộc mà cha Bình nuôi dạy. Cha muốn cho các cháu có một số vốn văn hoá. Nếu sau này các cháu đi tu thì tốt, còn nếu muốn trở về buôn làng thì cũng có một số kiến thức và văn hóa để mưu sinh và dạy giáo lý cho những người dân trong buôn làng.

Đúng 1 giờ trưa, cả nhóm chúng tôi đi hai xe để đến dâng lễ tại buôn làng Hầu Thào, một nơi tương đối gần nhà thờ hơn và vì thế mà mọi người không phải cuốc bộ trong 2 tiếng đồng hồ.

Thánh Lễ được cử hành bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Dân Tộc. Hai cha dùng tạm ngôi nhà tranh của một cặp vợ chồng người Dân Tộc để dâng lễ. Nhóm chúng tôi gồm hơn 40 người và xóm người Dân Tộc cùng ngồi tạm trên những hàng ghế thấp.

Thật là cảm động khi người Kinh và người Thương cùng nhau dâng Thánh Lễ và hát ca ngợi Chúa bằng hai ngôn ngữ.

Trong bài giảng, cha Thái có nói một câu làm cho ai cũng mủi lòng:

“Sự hiện diện của các anh chị em nơi đây đã đem ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa đến soi sáng cho cuộc đời tăm tối của người Dân Tộc và của các linh mục truyền giáo như chúng tôi. Trong mịt mù và tăm tối, chúng tôi cần ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa đến để đem niềm vui và an ủi, đem hy vọng và tình yêu. Cám ơn sự hiện diện của quý anh chị nơi vùng đất tăm tối này.”

Sau đó, cả nhóm phát quà và tiền mặt cho tất cả các gia đình người Dân Tộc. Cha Bình chỉ một miếng đất trống và nói rằng chủ miếng đất ấy sẵn sàng hiến tặng miếng đất để làm nhà nguyện cho cả làng. Với một ngân khoản chừng 15 ngàn USD thì người dân của buôn làng sẽ có thể xây được một ngôi nhà nguyện làm nơi thờ phượng Chúa và tập họp để cầu nguyện và sinh hoạt giáo lý.

Hai cha cũng giới thiệu cặp vợ chồng người Dân Tộc đã sốt sắng cho mọi người mượn nhà để dâng lễ và sinh hoạt tôn giáo.

Nhìn cảnh người ta hân hoan đón nhận những món quà hữu dụng, nhìn cảnh trẻ thơ hân hoan, vui thích nhận quà, chúng tôi cảm tạ Chúa vì đã cho phép nhóm chúng tôi từ vùng đất xa xăm trở về quê hương để đem niềm vui và hy vọng của Chúa đến cho mọi người.

Sau đó, cha Bình đã dùng xe riêng chở một nhóm nhỏ chúng tôi đến thăm các cháu người H’Mong đang học bán trú ở một ngôi trường do nhà nước xây dựng. Tổng số các cháu khoảng 130, 140 người. Chúng tôi tặng mỗi cháu một số tiền mặt, còn những ai vắng mặt thì tiền được giao cho các em lớp trưởng để họ giao lai cho những cháu ấy.

Cha Bình còn đưa nhóm nhỏ chúng tôi đi thăm một ngôi nhà nguyện ở Thôn Lý. Gần nhà nguyện có một gia đình gồm 3 con nhỏ từ 1, 2 , 3 tuổi ở một mình với nhau. Đứa bé nhỏ nhất khoảng 12 tháng ở truồng, ngồi một mình trên con đường dốc dẫn vào nhà. Bé vừa ngồi vừa khóc, còn hai anh bé thì quá nhỏ để chăm sóc em. Chúng tôi chỉ lo sợ nếu như bé ngã xuống vực sâu thì khổ.

Ở giữa làng là một ngôi nhà nguyện có Nhà Tạm của  Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng lúc ấy chẳng có ai để cầu nguyện chấu Chúa. Chúng tôi quỳ cầu nguyện để an ủi Chúa trong cảnh cô đơn và khó nghèo này.

Kim Hà
26/1/2015                      

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Tràng Chuỗi Mân Côi (1/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768