MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2763: Nhà Thần Bí Maria Teresa Carloni (1919-1983) #1
Thứ Năm, Ngày 29 tháng 1-2015

CN 2763: NHÀ THẦN BÍ MARIA TERESA CARLONI (1919-1983) #1

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Bà Maria Teresa Carloni, (1919-1983) là một nhà thần bí hiện đại có 5 Dấu Thương Thánh và những cảm nghiệm thần bí thiêng liêng.

Bà Maria Teresa là một nhà thần bí trở lại đức tin Công Giáo vào tuổi 32. Bà Angelica Avcikurt đã bỏ công sức thông dịch câu chuyện từ tiếng Ý sang tiếng Anh.

1. Giới thiệu:

Bà Maria Teresa Carloni là một nhà thần bí của thế kỷ thứ 20. Bà nổi tiếng ở nước Ba Lan, nước Hungary, nước Czechoslovakia, và nước Bulgaria hơn là ở nước Ý, nơi quê hương của bà.

Bà được biết đến như là “Tiếng Nói của giáo hội thầm lặng”. Bà đã dâng hiến cuộc đời mình cho giáo hội bị bách hại dưới chế độ Cộng Sản trong cuộc chiến tranh lạnh.

2. Những năm thời niên thiếu:

Bà Maria Teresa được sinh ra ở vùng Udine, nước Ý, vào ngày 9 tháng 10 năm 1919 trong một gia đình giàu có và danh giá. Khi bé mới lên 4 tuổi thì cha mẹ bé chết hết. Thế là cùng với một người anh tên Adolph, cả hai anh em đến sống với bà ngoại.

Vì còn nhỏ và mồ côi nên bé chịu nhiều bịnh tật. Thêm vào đó, bé gặp gỡ một số linh mục và tu sĩ không có cuộc sống thánh thiện nên bé đã bỏ không đi nhà thờ.

Tuy nhiên, cô bé luôn muốn tìm gặp Chúa. Đến năm 17 tuổi, cô muốn đi xưng tội nhưng bị một linh mục hiểu lầm. Từ đó, cô xa rời giáo hội và nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại đạo nữa. Tuy vậy, cô nói với cây thánh giá và Chúa Giêsu rằng:

“Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau lần nữa.”

Từ năm 1939-1943, cô theo học nghề y tá. Dù cô ở xa Chúa nhưng cô dâng hiến sự hy sinh để cầu nguyện cho các bịnh nhân của mình được ơn hoán cải. Có lần cô bị sa thải khỏi bịnh viện vì đã chống đối việc phá thai.

Khi Thế Giới Đại Chiến Thứ Hai bắt đầu thì bà đã là một y tá cho nhà Dòng Malta ở Roma. Vì bà phục vụ xuất sắc nên bà được nhận lãnh một huy chương bạc do quân đội ban tặng bà (Silver Medal of Valor).

Khi bà sinh sống ở Roma thì bà yêu thương một vị bác sĩ trẻ. Tuy nhiên, vị bác sĩ ấy bị chết trong một tai nạn thảm khốc trên cầu St. Angelo Bridge trong lúc cả hai người đang đi thăm bịnh nhân vào ban đêm.

3. Bà Maria Teresa Carloni và Đức Giáo Hoàng Pio XII:

Sau cuộc dội bom ở vùng San Lorenzo tại thủ đô Roma vào thế giới đại chiến thứ hai, ai ai cũng đến cứu giúp những bịnh nhân bị thương tích, ngay cả Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng thế.

Bà Maria Teresa lúc ấy đang giúp đỡ người bịnh thì bà thấy một “vị linh mục mặc áo trắng”. Bà không biết đó chính là Đức Giáo Hoàng Pio XII nên bà nói với ngài rằng:

“Xin cha vui lòng làm mau lên!”

Và Đức Giáo Hoàng Pio XII đã làm theo những lời bà chỉ dẫn.

Về sau, bà đi theo các binh lính ở trong bịnh viện để  vào yết kiến Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Đức Giáo Hoàng Pio XII nhận ra bà và nói với bà rằng:

“Tại sao từ lâu nay mà con không đến đây? "(Có nghĩa là đến với giáo hội).

Không biết trả lời ra sao, bà nói với ngài:

“Thưa Đức Thánh Cha, con không được khỏe.”

Ngài trả lời:

“Con nói dối với Đức Giáo Hoàng rồi đó.”

Sau đó, khi nghĩ đến câu chuyện này, bà nói rằng bà ước mong cho mặt đất nuốt bà cho rồi. 

4. Được Ơn Hoán Cải lúc 32 tuổi:

Sau khi tốt nghiệp bằng Sư Phạm vào năm 1946, bà trở về làng xưa ở Urbania. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1951, ở tuổi 32, bà nhận được ơn hoán cải. Bà làm cuộc hẹn với vị linh mục chính xứ của nhà thờ St. Francis Church, đó là cha Cristoforo Campana, bởi vì bà ngoại của bà chết tại đó. Bà muốn nói chuyện với ngài. Bà kể cho cha nghe về tất cả những câu chuyện không hay về cảm nghiệm của bà đối với giáo hội. Đó là lần cuối mà bà muốn trở về với giáo hội. Cha Campana chấp nhận trở nên một vị linh mục linh hướng cho bà và bà đã trở về với giáo hội.

Ngày 16/6/1951, sau khi xin phép vị linh mục linh hướng, bà Maria Teresa tuyên hứa sẽ sống đời trinh nữ. Từ đó trở đi, lời cầu nguyện và cuộc sống đạo của bà trở nên sốt sắng hơn.

5. Bắt đầu cảm nghiệm thần bí và được nghe tiếng nói trong nội tâm:

Khi làm việc với tính cách là một y tá ở một trung tâm từ thiện tại Bonomelli Foundation thuộc thành phố Milano, bà được gửi tới làm việc ở một thị trấn nhỏ tên Spotorno, để dạy cho trẻ nhỏ biết phòng ngữa bịnh ho lao (TB).

Sau khi bà đến đó thì có một trận dịch xẩy ra và bà cùng các trẻ em bị cách ly khỏi đám đông. Đó cũng là lúc mà bà nhận được cảm nghiệm thần bí đầu tiên. Bà khởi sự viết những lá thư kể cảm nghiệm cho cha linh hướng là linh mục Campana biết.

Bà cảm thấy có một người khác nói ở trong đầu và khi tiếng nói chấm dứt thì bà trả lời. Lúc đầu, những cuộc đối thoại này chỉ kéo dài chừng vài phút, nhưng từ từ buổi nói chuyện kéo dài lâu hơn. Có những lúc bà phải tạm ngưng những gì đang làm và trốn vào một nơi nào đó để mọi người không chú ý đến bà.

Dĩ nhiên cha linh hướng cũng rất thận trọng. Cha bảo bà rằng không nên để ý đến tiếng nói ấy, vì có thể đó là sự tưởng tượng của bà. Tuy nhiên, dù cho bà có cố gắng không chú ý đến tiếng nói nhưng tiếng nói ấy cứ tiếp tục.

Thế là cuộc chiến đấu để không chú ý đến tiếng nói ấy đã làm cho sức khỏe của bà xuống dốc.

Khi bà trở lại Urbania vào cuối tháng 3 năm 1952 thì cha Campana muốn xem xét kỹ về những gì đã xẩy ra cho bà. Đây là những lời ngài viết:

“Khi bà ấy nói chuyện với tôi, tôi nhận thấy bà thường nhắm nhắm mắt và trở nên xa xăm. Bà bắt đầu nói chuyện với một ai đó vô hình. Cuộc nói chuyện ấy kéo dài chừng 15 phút hay 30 phút. Thế rồi mọi sự trở lại như bình thường. Bà ấy tỏ ra mắc cở khi biết rằng tôi đang ở đó, bà thường nói:

'Đó không phải là lỗi của con, Cha vẫn còn ở đây à?”

Cha Campana đã tìm đọc nhiều sách nói về cảm nghiệm thần bí, và kể từ khi cuộc nói chuyện của bà Maria Teresa trở nên thiêng liêng thì cha thấy không có gì sai trái với tín điều. Thế là cha quyết định cho phép chuyện này tiếp tục. Điều này thường xẩy ra vào mỗi ngày thứ Sáu.

(Còn tiếp)

Kim Hà
29/1/2015
 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768