MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2765: Nhà Thần Bí Maria Teresa #3
Thứ Năm, Ngày 29 tháng 1-2015

CN 2765: NHÀ THẦN BÍ MARIA TERESA #3

Nguồn:Themysticofthe church. org

(Tiếp theo)

9. Khả năng thần bí của bà Maria Teresa có thể đọc được các linh hồn và phân biệt các vật thánh. Cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Pio XII

Trước đây chúng tôi có nhắc đến cuộc gặp gỡ được Thiên Chúa quan phòng giữa bà Maria Teresa và Đức Giáo Hoàng Pio XII ở trong vùng San Lorenzo sau khi bị dội bom.

Bởi vì sứ mạng đặc biệt của bà nên bà thường gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Pio XII tại Tòa Thánh Vatican. Cha linh hướng của bà làm các cuộc hẹn cho bà với Đức Giáo Hoàng. Khi bà tới thành phố Roma bằng xe lửa thì một người lính gác Thuỵ sĩ sẽ đón bà và đưa bà vào Tòa Thánh Vatican.

Bà thường hay dùng cơm tối với Đức Giáo Hoàng, rồi cả hai nói chuyện thâu đêm.

Đức Giáo Hoàng rất quan tâm đến những gì xẩy ra trong các lãnh vực về giáo hội thầm lặng. Ngài thường khóc khi nghe bà nói về những cuộc tra tấn và thống khổ của những người bị bách hại. Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng mời bà đến vùng Castel Gandolfo.

Trong năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pio XII quan tâm đến Thánh Lễ  và cách các linh mục cử hành Thánh Lễ. Ngài biết bà được nhiều ơn thần bí đặc biệt, nhất là ơn có thể nhận biết Bánh Thánh được thánh hiến và những bánh không được thánh hiến.

Vì thế Đức Giáo Hoàng truyền cho bà Maria Teresa hãy tham dự tất cả các Thánh Lễ được cử hành vào ngày 13/6/1955 từ 7-8:30 giờ sáng ở Thánh Đường St. Peter và giữ một danh sách những Thánh Lễ nào do các linh mục được ơn thánh Chúa cử hành, các Thánh Lễ do linh mục được ơn thánh Chúa hay không hoàn hảo, các Thánh Lễ nào do các linh mục cử hành mà đang mang tội nhẹ, những Thánh Lễ do các linh mục cử hành mà đang ở trong tình trạng tội trọng, những Thánh Lễ nào do các linh mục cử hảnh mà đang phạm sự thánh, và những Thánh Lễ nào mà linh mục cử hành mà bị chia trí và lo ra.

Bà Maria Teresa về sau gặp gỡ Đức Giáo Hoàng và ghi các báo cáo cho ngài rõ.

-Các Thánh Lễ cử hành với lòng cung kính và chú ý: 6.

-Các Thánh Lễ mà linh mục bị chia trí nhưng Thánh Lễ vẫn thành sự: 9.

-Các Thánh Lễ mà các linh mục cử hành mà quá chia trí nên việc thánh hiến không xẩy ra: 1.

-Các Thánh Lễ mà linh mục đang phạm tội nhẹ mà cử hành: 5.

-Các Thánh Lễ mà linh mục đang phạm tội trọng nhưng không phạm thánh: 2.

-Không có Thánh Lễ nào mà linh mục mang tội phạm thánh: 0

10. Phép lạ Thánh Thể:

Ngày mà bà Maria  trao cho Đức Giáo Hoàng bản báo cáo thì bà ăn ccom trưa với ngài. Rồi cả hai cha  con cùng đi dạo ở Vườn Hoa của Tòa Thánh Vatican. Trong lúc đi dạo, Đức Giáo Hoàng lấy từ trong túi ra 4 bánh thánh. Ngài cho bà Maria Teresa xem và hỏi:

“Trong những Bánh Thánh này có bánh nào đã được thánh hiến rồi?”

Bà Maria Teresa làm cho hai cái bánh rớt xuống đất, bà bà chỉ vào hai bánh còn lại trên tay Đức Giáo Hoàng và nói:

“Thưa Đức Thánh Cha, đây là những Bánh Thánh đã được thánh hiến.”

Đức Giáo Hoàng bèn nói:

“Chúng ta hãy xin Thiên Chúa cho một dấu hiệu để biết rằng đây là những Bánh Thánh được thánh hiến.”

Thế là bỗng nhiên có hai tia máu đỏ xuất hiện trên hai Bánh Thánh mà Đức Giáo Hoàng đang cầm trên tay.  Đức Giáo Hoàng cảm động khóc và quỳ ngay xuống. Thế là bà Maria Teresa cũng quỳ xuống. Đức Giáo Hoàng ban cho bà một Bánh Thánh và bảo bà giữ trong một hộp rồi để hộp ấy gần nơi trái tim bà, dưới lớp áo.

Có nhiều lần gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Pio XII và bà Maria Teresa Carloni. Vào ngày 30/9/1956 tại Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Pio XII đang hiện diện trong lúc bà Maria Teresa chịu đau khổ trong suốt ba tiếng đồng hồ. Bà phải nằm trên giường và Đức Giáo Hoàng quỳ bên cạnh bà khóc.

Cuộc gặp gỡ cuối của bà với Đức Giáo Hoàng Pio XII là ngày 29/9/1958 tại Castel Gandolfo. Trong buổi gặp mặt ấy, bà Maria Teresa đã nói với ngài về chuyến đi nước Nga của bà vào ngày 6-17/8/1958.

Đức Giáo Hoàng khóc nhiều khi ngài nghe nói đến những nỗi thống khổ mà mọi người ở đó phải trải qua. Rồi ngài nói với bà Maria Teresa rằng:

“Tạm biệt, con gái của Cha.”

Vào ngày 9/10/1958, lúc gần 3:00 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng Pio XII xuất hiện với bà Maria Teresa tại nhà bà ở  Urbania để giao phó cho bà về giáo hội thầm lặng, tức là giáo hội bị bách hại dưới các chế độ Cộng Sản. Đến lúc 3:52 giờ sáng thì Đức Giáo Hoàng qua đời tại Castel Gandolfo.

Nhiều năm sau đó, khi bà Maria Teresa chịu buồn phiền bởi vì những vấn đề và sự căng thẳng của đại diện giáo quyền ở Urbania, thì Đức Giáo Hoàng Pio XII đã hiện ra với bà, ngài mặc áo đỏ trong ngày giỗ của ngài. Bà hỏi ngài:

“Thưa Đức Thánh Cha, sao ngài không mặc áo trắng?”

Ngài đáp:

“Bởi vì con thích các thánh tử đạo hơn là các đấng bậc tu trì. Con là người không thích các bậc tu trì nhưng Cha hiểu con. Đó không phải là lỗi lầm của con. Con chỉ là nạn nhân. Đến cuối đời của cha, cha cũng là người không thích các bậc tu trì. Bây giờ không thích các bậc tu trì có nghĩa là chống đối các linh mục mà họ không phải là linh mục, chứ không chống Chúa và các linh mục bảo vệ Chúa.”

Bà Maria Teresa hỏi:

“Nhưng các linh mục ấy ở đâu?”

“Chỉ có một số ít linh mục ấy thôi dù cho có rất nhiều linh mục trên thế giới. Chào tạm biêt con.”

Rồi Đức Giáo Hoàng biến mất.

11. Bà Maria Teresa và Đức Giáo Hoàng Giaon XXIII

Bà Maria Teresa được triều kiến Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII trong bốn lần. Trong một lần triều kiến vào ngày 20/12/1959, với sự hiện diện của Hồng Y Ottaviani và Hồng Y Wedel, bà Maria Teresa loan tin cho giáo hội biết về những gì đang xẩy ra cho giáo hội bị bách hại.

Báo cáo này dựa theo những lần bà đến thăm trong ơn lưỡng tại của bà. Bà gặp gỡ các bậc lãnh đạo của giáo hội ở các quốc gia từ ngày 1/12 đến 17/12/1959. Đức Giáo Hoàng ban cho bà món quà mà bà giữ trong nhà nguyện của bà ở vùng Urbania.

Trong một lần triều kiến vào tháng 3 năm 1961, bà Maria Teresa nói với Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII về những vấn đề của giáo hội ở Sudan, sau khi bà viếng thăm nơi ấy.

Bà âm thầm nhận làm mẹ nuôi thiêng liêng của các chủng sinh của nước Sudan. Bà cầu nguyện và chịu đau khổ thay cho họ.

Ngày 3/6/1963, bà được ơn lưỡng tại để đến gặp Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII khi ngài hấp hối. Sau đây là những gì bà viết lại:

“Tôi đến thăm Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII khi ngài bị bịnh và hấp hối. Ngài nhận ra tôi và  giao phó cho tôi về giáo hội thầm lặng. Đây là những lời nói của Đức Giáo Hoàng:

“Cha dâng hiến cuộc đời cho Công Đồng Vatican II và cho giáo hội thầm lặng. Bây giờ cha sắp chết nhưng con nên sống để lo cho những việc này. Khi cha chết, con hãy xây dựng ỷ nghĩa cho cuộc đời con và sống cho những ý nghĩa ấy. Đó là gia nghiệp mà cha trao ban cho con.”

Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII qua đời, bà được triều kiến nhiều lần với Đức Giáo Hoàng Phaolo VI, và ngài khuyến khích bà hãy tiếp tục các sứ mạng của bà.

(Còn tiếp)

Kim Hà
29/1/2015
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768