MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2774: Cảm Tưởng Bị Lừa Gạt
Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 2-2015

CN 2774: CẢM TƯỞNG BỊ LỪA GẠT

Tôi muốn kể về một cảm nghiệm khi về VN làm điều thiện mà bị lừa.

Sáng hôm ấy, gia đình tôi đi ăn sáng chung với nhau. Tại một quán ăn ở vùng Tân Phú, tôi chợt nhìn thấy một thanh niên ngồi chồm hổm trên một miếng gỗ, trông anh giống như tư thế của một con cóc. Hai chân anh xếp lại và lê lết. Anh ta dùng hai tay để nhẩy từ bàn này đến bàn khác mà xin bố thí. 

Vì lòng thương xót, tôi bảo chồng tôi hãy cho anh ta một số tiến lớn để an ủi anh. Thế rồi chúng tôi tiếp tục việc ăn uống và lòng cảm thấy vui vẻ vì đã tặng cho người tàn tật một niềm vui.

Bỗng dưng, tôi thấy người tàn tật đáng thương ấy nhanh nhẹn nhẩy lên một cái xe mới toanh, trông giống như xe gắn máy Honda, nhưng xe ấy có ba bánh xe thay vì hai bánh xe. Anh ta dùng hai tay lái xe, và anh ta dùng một  chân choàng ra phía bên kia của ghế xe một cách điệu nghệ.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh vì không thể tưởng tượng được hình ảnh sống động này trông rất tương phản với hình ảnh một người lê lết đôi tay và đôi chân trên một miếng gỗ vừa cách đó ít phút.

Khi thấy tôi nhìn anh trân trân vì kinh ngạc thì anh ta nở một nụ cười đắc thắng. Anh giơ tay chào tôi và rồ máy đi thật nhanh. Tôi cảm thấy dường như mình bị mắc lừa. Tôi không tiếc số tiền đã tặng cho anh nhưng cảm thấy đau lòng vì bị lừa gạt.

Trong sách Tam Quốc Chí, kẻ gian hùng Tào Tháo đã từng nói câu này khi ông giết lầm những người tốt lành:

“Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

Riêng tôi thì tâm niệm:

“Thà giúp đỡ lầm người còn hơn bỏ sót.”

Trong lúc làm từ thiện, tôi đã được ít nhất là hai vị linh mục ở Mỹ nhưng các ngài thường về VN giúp đỡ người nghèo khuyên tôi, các ngài nói rằng:

“Chị coi chừng và phải cẩn thận khi giúp đỡ những người ở VN. Chúng tôi đã biết có những trường hợp mà khi các ân nhân giúp đỡ người nghèo thì một số linh mục đã dùng tiền ấy xây nhà lầu cho ông bà cố và mua xe hơi.”

Chắc chắn các ngài không nói thêm nhưng tôi vẫn nghĩ:

“Hãy cứ làm việc bác ái vì Phúc Âm dạy rằng làm việc bác ái sẽ chuộc được tội lỗi của mình. Nếu ai làm sai thì Chúa là Đấng phán xét họ.”

Tuy nhiên, trong thẳm sâu của cõi lòng, tôi vẫn cảm thấy tâm hồn mình xót xa, đau đớn vì bị lừa gạt và bị lợi dụng.

Kim Hà
1/2/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768