MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Con Lơ Tơ Mơ Hay Con Yêu Dấu ??
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 2-2015
Con lơ tơ mơ

hay con yêu dấu ??

 

Lung Linh

 

Chủ nhật 2 mùa Chay năm B Tin mừng theo thánh Mac-cô kể về chuyện Đức Giêsu biến hình

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.
Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.
Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”
Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng :

Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.
Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.

 

Trong Kinh thánh có một số hình ảnh người con.

Không biết tôi là hình ảnh người con nào????

Người con cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu

Tôi đã từng là người con cả mang tiếng là đạo đức khi chu toàn khá đầy đủ bổn phận người có đạo: đọc kinh, xem lễ, gia nhập hội đòan, ca đòan….thậm chí là thành viên trong Hội đồng Giáo xứ…

Mục đích của tôi là lập thật nhiều công phúc để mai sao hy vọng được Chúa thưởng cho một con bê béo..í quên..thưởng cho nước Thiên đàng mai sau…

Nhận định:

Tôi chỉ là một người làm công đối với ông chủ Chúa mà thôi.

Không có tình cha con.!!!

Người con thứ trong dụ ngôn người cha nhân hậu..

Có một thời gian ngắn tôi ngụp lặn trong tội lỗi…

Tôi sợ gặp Chúa… Dù xưng tội xong..tôi vẫn liên tục tái phạm…

Nhận định

Khi trở về, tôi vẫn cứ nghĩ mình chỉ đáng làm đầy tớ cho ông chủ Chúa mà thôi.

Người con hoang  theo Tin mừng Gioan 8:41   

Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói : “Chúng tôi đâu phải là con hoang.

Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !”

Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông,

hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa.

Đây là trường hợp khá tế nhị…dành cho những người con ưu tuyển. Thậm chí mang chức Thánh trong mình…

Thực vậy, nếu có ai hỏi tôi trong khi chia sẻ lời Chúa.

Bạn là con ai?

Như cái máy, tôi anh dũng trả lời: Tôi là con Thiên Chúa.

Nhưng nếu họ các cớ hỏi tiếp: Vậy mỗi ngày bạn nhớ tới Chúa được mấy phút?

Tôi chắc chắn sẽ ú ớ ....mặt đực ra…không biết trả lời thế nào cho phải..

Không lẽ lại khai thật rằng:

Chẳng nhớ Chúa một giây..!!!! …thì bêu mặt người con ưu tuyển  quá!!!

 

Cuối cùng, người con yêu dấu

Rất nhiều người đạo đức sẽ hùa nhau phản đối

Thôi, đừng bàn nữa…

Con yêu dấu chỉ dành cho duy nhất một mình Chúa Giêsu mà thôi,

Anh là ai mà dám  nhận mình là con yêu dấu của Chúa.???

Hóa ra từ tất cả tất cả trường hợp  trên, tốt nhất, tôi muốn dùng một từ chính xác hơn:

Tôi là… con lơ tơ mơ..!!!!

 

Quái thật… không hiểu sao tôi lại là con lơ tơ mơ ..???

Sau khi đã chịu gần đủ các phép Bí Tích

Bí tích Rửa tội: để thành con yêu của Chúa….

Thế mà tôi vẫn là con lơ tơ mơ ..

Bí tích Mình Thánh Chúa: rước Chúa vào lòng không biết để làm gì ???

Thành thử tôi vẫn là con lơ tơ mơ ..

Bí tich hòa giải: Sau khi giặt hàng trăm lần trong tòa giải tôi…

chiếc áo linh hồn tôi vẫn nhàu nát, bẩn thỉu…chẳng bao giờ sạch bong…

nên tôi đành lê lết trong tâm tưởng người con lơ tơ mơ ..

Bí tích Thêm Sức: Mang tiếng là nhận 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần..

Nhưng có ăn thua gì đâu

Tôi đành kéo dài kíếp người con lơ tơ mơ ..

Thậm chí chịu chức thánh Linh mục: Nhưng Chúa vẫn ở ngoài kia…

Tôi vẫn gào trên tòa giảng: Hãy cởi bỏ con nguời cũ, mặc con người mới..

Nhưng riêng tôi...con người tôi vẫn cũ xì…

Cứ mùa Chay tới…chịu khó đánh bóng một chút..

Sau đó, tôi lại để cho bụi bám tầng tầng lớp lớp…đợi mùa chay năm sau…

Cuối cùng thì…

Con lơ tơ mơ ...lại hoàn… con lơ tơ mơ ..!!!  (mèo lại hoàn mèo)

 

Thế mà vẫn có một ít người đã đặt vấn đề…suy tư…nghiền ngẫm…

nhìn thẳng vào mặt người con lơ tơ mơ  này…

tìm mọi cách để trở thành người con yêu dấu của Chúa thực sự…

Thật tuyệt vời..

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Tin/Bài khác
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Mầu Nhiệm Thinh Lặng Của Mẹ (3/26/2019)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
Tâm Tình Đọc Giả Audio Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ (2/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768