MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nguyên Nhân Của Thánh Chiến” Và “khủng Bố Tự Sát”
Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 3-2015

NGUYÊN NHÂN CỦA THÁNH CHIẾN” VÀ “KHỦNG BỐ TỰ SÁT”

Tại sao Hồi Giáo là một tôn giáo có đông tín đồ; lại ăn chay cầu nguyện nhiều mà vẫn cứ Thánh Chiến” và “Khủng bố tự sát”? Giết người một cách dã man? Thật không hiểu nổi? Có ai hiểu được nguyên nhân không ? Xin cho tôi được biết?

Đó là câu hỏi của một người bạn tên là AskDrBrown mà “Thống Hối Liên Lỷ” (nick name FB) đã đọc được trên tường của người bạn “Thống Hối Liên Lỷ” là Sabu Kallookkran ở nước ngoài cách đây mấy tháng.

Hôm nay “Thống Hối Liên Lỷ” xin được chia sẻ câu hỏi này với bạn ấy và với mọi người; những gì Thiên Chúa đã ban cho “Thống Hối Liên Lỷ” hiểu về sự kiện này.

Tôi xin trả lời một cách đơn giản ngắn gọn! Vâng! thưa quý bạn: Chắc hẳn người Hồi Giáo Thánh Chiến” và “Khủng bố tự sát” vì họ thấy trong Kinh Thánh có chép phải hành động như vậy.

Chúng ta đã biết những người anh em Hồi Giáo là con cháu của Ismael và Ismael là con của Abram và Hagar. Hagar người Ai Cập; là nàng hầu của bà Saray; vợ của Abram.

Sách Khởi Nguyên chương 16,15 : “15 Và Hagar đã sinh cho Abram một con trai và Abram gọi tên con ông, đứa con Hagar đã sinh ra cho ông, là Ismael. 16 Abram sống được tám mươi sáu tuổi, khi Hagar sinh ra Ismael cho Abram.”

Tuy không phải là con dòng chính thất; nhưng những người anh em Hồi Giáo là con cháu của Ismael; cũng là dòng giống của Abraham; và họ cũng tin nhận 5 quyển sách của Môi-sê là 5 quyển đầu của Kinh Thánh.

Mà sách Thứ luật chương 13,7-19 đã viết:

“ Nếu anh em ngươi, con của chính mẹ ngươi, con trai hay con gái ngươi, vợ nơi lòng ngươi, bạn thân với ngươi như chính mình ngươi, xúi ngươi rằng : “ Ta hãy đi làm tôi tớ các thần khác.”—ngươi và cha ông ngươi không hề biết—thần các dân xung quanh các ngươi, hoặc gần ngươi, hoặc xa ngươi, từ phương đất này đến phương đất nọ, ngươi sẽ không thuận tình với nó, sẽ không theo nó, mắt ngươi không thương hại đối với nó, ngươi sẽ không thương, ngươi sẽ không che lỗi nó. Nhưng ngươi phải giết nó, chính ngươi sẽ ra tay xử tử nó trước tiên, rồi toàn dân ra tay sau,ngươi sẽ ném đá cho nó chết đi vì nó đã tìm cách làm ngươi lạc xa Yavê Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi. Và toàn thể Irael sẽ nghe biết và giới sợ, chúng sẽ không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi.

Nếu ngươi nghe nói về một trong các thành Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi ở, rằng : “ Có những người, những đứa vô loài xuất hiện giữa lòng ngươi và chúng đã lung lạc dân cư trong thành chúng, mà rằng : “ Ta hãy đi làm tôi các thần khác – nhưng thần các ngươi không hề biết – ngươi sẽ truy tầm, điều tra và hỏi cặn kẽ, nếu là thật, việc có chắc : người ta đã làm sự quái gở ấy ở giữa ngươi, thì ngươi sẽ tuốt gươm chém sạch dân cư thành ấy, ngươi sẽ tuyên bố “ thần tru ” trên thành, trên bất cứ vật gì có trong thành, cả thú vật của thành (ngươi cũng tuốt) gươm chém hết. Tất cả chiến phẩm ngươi sẽ chất đống ở. giữa bùng binh, ngươi sẽ phóng hoả thành và tất cả chiến phẩm làm như toàn thiêu cho Yavê Thiên Chúa của ngươi; thành ấy sẽ là hoang địa muôn đời, nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại. Và không gì thuộc án “ thần tru” được dính tay ngươi, ngõ hầu Yavê hối lại lửa giận của Người mà dủ lòng thương đối với ngươi, và chạnh thương ngươi và cho ngươi được nên đông đảo, như Người đã thề với cha ông ngươ
i, miễn là ngươi vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà giữ tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi làm điều ngay chính trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi.”

Vâng! Đúng là Kinh Thánh đã chép như thế. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào thưa quý bạn?

Phải hiểu như thế nào đây? Khi mà những người kiêu căng chống báng Thiên Chúa và chống báng Lời của Ngài đã được chép trong Kinh Thánh; họ đã căn cứ vào những đoạn Kinh Thánh như trên để nhạo báng xúc phạm đến Thiên Chúa. Họ gọi Ngài là Thiên Chúa độc ác.

Nhưng họ không biết rằng họ chỉ là loài thụ tạo ti tiểu thấp hèn; là con người bị giới hạn về mọi mặt. Những gì ở một khoảng cách không xa lắm thì đã là vượt quá tai nghe; vượt khỏi tầm nhìn của họ. Họ sống ở thời nay mà đòi xét đoán phê phán bối cảnh lịch sử xã hội của thời xa xưa. Nếu sống vào thời đó thì họ cũng mang những tâm trạng và não trạng như mọi người và hành xử giống như mọi người thời đó thôi. Họ tưởng rằng họ đang là người tốt hay sao? Họ tưởng rằng họ có nhận thức về lòng trắc ẩn; tính nhân đạo; cả tiếng nói lương tâm của họ nữa; đều là những gì thuộc về khả năng riêng của họ; là do tài năng của họ tự rèn luyện nên hay sao?

Không phải thế; đó là những Hồng Ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ cách nhưng không; mà có lẽ họ chưa một lần mở miệng tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn họ đã được Ngài ban cho. Có một thực tại rất quan trọng mà họ không hề nhận ra. Đó là tình trạng tội lỗi của họ. Họ đều là những tội nhân; tội nhân mà không lo ăn năn thống hối; nhưng lại dám cả gan phê bình và xét xử Thiên Chúa !!!

Thời Cựu Ước Chúa trừng phạt nhãn tiền. Tội ở đâu là hình phạt ở đó; và đó là cách giáo dục của Ngài. Vậy có ai dám nói mình là nhà sư phạm giỏi hơn Chúa không?

Trở lại với thắc mắc: “Tại sao người Hồi Giáo “Thánh Chiến” và “Khủng Bố Tự Sát” Và câu trả lời là đã rõ là: Bởi vì họ làm theo lời dạy của Kinh Thánh.

Vậy phải hiểu như thế nào đây? Vì đoạn Kinh Thánh đó lại làm phát sinh thêm một thắc mắc nữa: Tại sao Chúa dạy giết cả anh em ruột thịt của mình; vợ con của mình và tất cả những ai đã rủ rê xúi giục mình bỏ Chúa mà đi thờ thần tượng khác.

Thời bây giờ chúng ta thấy như thế thật là tàn ác. Bởi vì chỉ mới rủ rê xúi giục mình thôi; chứ đâu đã dùng áp lực nào bắt mình bỏ Chúa được; vậy mà đã phải giết rồi; cho dù đó là anh em hay vợ con. Rồi trong một thành phố dù chỉ có vài người rủ rê xúi giục bỏ Chúa thì cũng tuyệt diệt cả cái thành ấy. Và cả đến thú vật trong thành ấy cũng phải tuyệt diệt. Như vậy thì thật là tàn nhẫn. Giết hết rồi; thì hỏa thiêu cùng với mọi vật chất là chiến lợi phẩm; cho dù là vàng bạc cũng không ai được lấy vì thuộc án “Thần Tru”.

Thịt thú vật không ăn; vàng bạc cũng không lấy liệu có là uổng phí không? Quả là trái ngược với quan niệm thời nay. Vâng! đúng là khác với thời nay. Nhưng mệnh lệnh của Thiên Chúa là Thánh vì Chúa là Đấng Chí Thánh; Đấng Toàn Năng và Toàn Tri. Ngài không bao giờ sai lầm trong mọi phán quyết của Ngài.

Có những phán quyết của Thiên Chúa xem ra khó hiểu với con người. Thật ra thì Thiên Chúa cũng không hề muốn phải ban hành mệnh lệnh ấy nhưng lòng dạ kiêu căng chai đá lỳ lợm của con người đã buộc Ngài phải phán quyết như vậy để có thể đem lại mọi sự tốt đẹp cho con người; tất cả cũng bởi vì Ngài yêu thương con người là con của Ngài! Cha Mẹ không bao giờ muốn dùng roi vọt sửa phạt con mình; vì đánh nó; nó đau ít thì mình đau nhiều. Nhưng thương thì phải cho roi cho vọt nếu không thì mình sẽ mất nó. Thiên Chúa phải ban hành nghiêm lệnh cũng không ngoài lẽ ấy.

Vậy nên; mệnh lệnh khi đó của Thiên Chúa là đúng và phải thi hành tuyệt đối vào thời ấy! Nhưng ngày nay những người anh em Hồi Giáo vẫn thi hành mệnh lệnh ấy thì lại là sai lầm; không đúng Thánh Ý Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa; là Đấng Cứu Chuộc mọi loài; Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa. Ngài đã đến để kiện toàn lề luật.

Ngài là Thiên Chúa; là Đấng Cứu Chuộc mọi loài; nhưng những người anh em Hồi Giáo chỉ coi Ngài như một vị tiên tri và họ cũng không tiếp nhận giáo huấn của Ngài. Vì thế cho nên những người anh em Hồi Giáo cũng như mọi tôn giáo khác và bất cứ ai cũng sẽ không thể đến được với Thiên Chúa nếu không tin yêu Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa; và: “Đến được với Thiên Chúa” nghĩa là yêu Thiên Chúa bằng trọn cả trái tim; chứ không phải chỉ là tin có Chúa và chỉ đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu cho mình mà thôi. Lời Chúa đã phán dạy: Yn 14,6:

“6 Ðức Yêsu nói với ông:
"Ðàng và sự thật, sự sống, chính là Ta!
Không ai đến với Cha mà lại không nhờ Ta,”

Đến đây chúng ta hãy nhìn lại và suy gẫm lịch sử một chút; vì lịch sử là ông thày dạy khôn.

Vào thời mà đa số con người sống kiêu căng ích kỷ; không biết thương yêu những người xa lạ; nhưng chỉ thích chém giết để cướp bóc tài sản chiên bò. Mạnh hiếp yếu; cá lớn nuốt cá bé. Vậy mà Thiên Chúa lại muốn chọn một Dân Riêng cho Ngài để Ngài có thể Mạc Khải Thiên Chúa Tình Yêu Toàn Năng là Cha Nhân Lành của mọi loài tạo vật; và huấn luyện Dân Riêng này nên những chứng nhân Tình Yêu của Ngài; cho nên Thiên Chúa đã chọn một dân tộc nhỏ bé là dân tộc Do Thái và đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ngài đã lập giao ước với họ và ban bố giới luật của Ngài cho họ; cùng đã rèn luyện họ 40 năm trong sa mạc.

Ngài đã nuôi dưỡng; dạy bảo và dùng quyền phép toàn năng của Thiên Chúa để bảo vệ và cứu thoát Dân Riêng của Ngài bằng những Phép Lạ lớn lao để tiêu diệt rất nhiều kẻ thù muốn hủy diệt Dân Riêng của Ngài. Phải như thế thì mới bảo vệ gìn giữ được Dân Riêng của Ngài. Và đó là Công lý của Ngài. Bởi vì Ngài là Chân Lý. Là Chân Thiện Mỹ Tuyệt Đối. Mọi tạo vật phải vâng phục những phạm trù về luân lý và luật pháp của Ngài.

Ngài đã cho Dân Riêng Ngài cảm nghiệm Tình Yêu vô biên của Ngài đối với con cái của Ngài qua việc chứng kiến những Phép Lạ vĩ đại đã cứu thoát họ. Đồng thời cũng giáo huấn răn đe Dân Riêng bằng Luật pháp nghiêm khắc của Ngài như đã chép trong Kinh Thánh: 

Đệ Nhị Luật: 21,18: “18 Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, 19 thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương 20 và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: "Con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng." 21 Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em). Nghe chuyện ấy, toàn thể Ít-ra-en sẽ sợ.”

Đệ Nhị Luật: 22,22: “22 Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một người đàn bà có chồng, thì cả; hai sẽ phải chết: người đàn ông đã nằm với người đàn bà, và cả người đàn bà. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại ở Ít-ra-en.”

Dân Số 25,1-9: “ 1 Khi trú ngụ tại Sít-tim, dân Ít-ra-en bắt đầu dâm đãng với gái Mô-áp. 2 Bọn này rủ rê dân thờ cúng các thần của chúng; dân đã ăn uống và thờ lạy các thần của chúng. 3 Ít-ra-en bán mình cho Ba-an Pơ-o và Ðức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ.
4 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đem tất cả các thủ lãnh của dân ra ngoài nắng mà treo lên trước mặt Ðức Chúa, để Ðức Chúa nguôi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en." 5 Ông Mô-sê nói với các thẩm phán: "Mỗi người trong anh em hãy giết những kẻ đã bán mình cho Ba-an Pơ-o."
6 Bỗng một người trong số con cái Ít-ra-en xuất hiện, dẫn theo một gái Ma-đi-an về nhà, ngay trước mắt ông Mô-sê và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en lúc ấy đang khóc lóc tại cửa Lều Hội Ngộ. 7 Thấy vậy, ông Pin-khát, con của E-la-da, cháu tư tế A-ha-ron, liền đứng lên giữa cộng đồng, cầm một chiếc giáo trong tay, 8 đi theo người Ít-ra-en vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, gã đàn ông Ít-ra-en và mụ đàn bà kia ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe doạ con cái Ít-ra-en. 9 Số người chết trong tai ương đó, là hai mươi bốn ngàn người.”

Chúng ta đã thấy Dân Riêng của Ngài đã được chứng kiến những phép lạ lớn lao; những hình phạt nhãn tiền và được  răn đe với những luật pháp khắt khe như thế; vậy mà họ vẫn cứ cứng đầu cứng cổ không tuân giữ giới răn của Ngài; trong khi những dân tộc chung quanh họ thì luôn chực chờ cám dỗ lôi cuốn họ phản bội từ bỏ Thiên Chúa mà thờ lạy thần tượng giả trá và sống buông thả vô luật pháp; hoang dâm thác loạn. Cho nên cũng không lạ gì khi Chúa truyền cho Dân Riêng của Ngài phải tuyệt diệt những dòng giống kiêu căng tội lỗi; nhằm ngăn ngừa mầm mống sự dữ lan tràn mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Dân Riêng của Ngài. Vì thế luật pháp của Chúa phải nghiêm khắc và trong một thời điểm nhất định thì phải gắt gao như thế; đó cũng là điều tất yếu trong tiến trình Thiên Chúa giáo huấn con người là tạo vật có tự do và ý chí; đầy kiêu căng ngạo mạn cứng đầu cứng cổ. Như Lời Chúa đã phán dạy:
Đệ Nhị Luật 9,4-6:

4 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đẩy lui chúng cho khuất mắt anh (em) thì anh (em) đừng tự bảo rằng: "Chính vì tôi công chính mà Ðức Chúa đã đưa tôi vào chiếm hữu đất này"; thật ra chính vì các dân tộc ấy có tội mà Ðức Chúa trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). 5 Không phải vì anh (em) công chính hay vì lòng anh (em) ngay thẳng mà anh (em) sắp được vào chiếm hữu đất của chúng, nhưng chính vì các dân tộc ấy có tội mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). Ðức Chúa làm như vậy để giữ vững lời Người đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp. 6 Anh (em) phải biết rằng không phải vì anh (em) công chính mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) miền đất tốt tươi ấy để anh (em) chiếm hữu; thật vậy, anh (em) là một dân cứng cổ.

Và xin nhớ cho: Có thể nói rằng đến tận bây giờ loài người chúng ta vẫn là: một dân cứng cổ!  Và xem ra Dân cứng cổ này; ngày nay đã nên đông đảo; và tội ác thì ngày càng khủng khiếp cao ngất trời xanh!

Rồi sau đó; dù loài người vẫn là một dân cứng đầu cứng cổ nhưng: Yn 3,16: “Quả vì Thiên Chúa yêu thế gian thế gian như thế (đó), đến nỗi đã thí ban Người Con Một, gõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời.”

Quả thật Thiên Chúa Nhân Từ vẫn trọn tình yêu thương cái đoàn lũ dân cứng cổ này!

Mặc dù con người càng ngày càng hư đốn thêm! Ngày xưa y phục của người Á Đông dài rộng thùng thình kín đáo; khó xoay xở để giúp con người lánh xa dịp tội. Ngày nay theo thời trang hở ngực hở đùi; thì phụ nữ mặc quần đùi là quần của đàn ông một cách hết sức tự nhiên; ngay cả những vị mục tử là những người phải bảo vệ chân lý cũng không thấy tích cực lên tiếng ngăn chận; dù các ngài đã biết đó là điều từ ngàn xưa Thiên Chúa đã cấm: Đệ Nhị Luật 22,5:

“5 Ðàn bà không được mặc quần áo đàn ông; đàn ông không được mang y phục đàn bà, vì hễ ai làm những việc ấy thì là điều ghê tởm đối với Ðức Chúa.”

Và nếu ai yêu mến Chúa thì tình yêu sẽ tế nhị mách bảo để nhận ra rằng họ phải giữ: 1Cor 11,5: “(5) Phàm người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà lại để đầu trần, thì làm nhục kẻ làm đầu mình, vì người ấy như thể trọc đầu vậy. (6) Nếu người nữ để đầu trần, thì cứ cắt tóc đi! Nhưng nếu cắt tóc hay trọc đầu là một điều xấu hổ đối với người nữ, thì hãy che đầu lại!” nghĩa là đội khăn khi tham dự thánh lễ. v.v…

Người ta trách cứ luật Hồi Giáo quá khắt khe khi bắt phụ nữ phải đội lúp và che mạng; y phục bít bùng. Nhưng chính cách ăn mặc và lối sống tự do quá trớn để phô bày thân xác lộ liễu trên các bãi tắm và trong các cuộc thi hoa hậu; sân khấu ca nhạc vũ trường và các phương tiện truyền thông của các dân tộc trên thế giới ngày nay đã là lý do cho các cuộc Thánh Chiến của họ! Phải chăng đó chính là tội lỗi của chúng ta mà mọi người phải nhìn nhận; phải ăn năn thống hối và phải từ bỏ!...

Đấng Cứu Thế! Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Chúa Giêsu Kitô là đã đến; Ngài đến không phải bãi bỏ lề luật nhưng là tiếp tục giáo huấn con người bằng kiện toàn lề luật. Ngài sẽ kiện toàn lề luật bằng Chân Lý Tình Yêu Khiêm Nhường. Bằng yêu thương đến cùng; yêu thương đến thí mạng sống cho người mình yêu. Linh đạo của Ngài là đem tình yêu chinh phục tình yêu. Ngài đã nêu mẫu gương tha thứ và yêu thương: “Lạy Cha! Xin tha cho họ vì họ không biết việc mình làm.”

Chúng ta hãy nghe thánh Tiến Sĩ Tình Yêu Tê-Rê-Sa Giê-Su Bé Thơ: Chị Thánh gọi thời Cựu Ước là thời Úy Pháp và thời Tân Ước là thời Ái Pháp; Cựu Ước tức là thời của Phép Sợ; và Tân Ước là thời của Phép Yêu. Thật là diễm phúc vì chúng ta đang sống trong thời của Phép Yêu.

Vâng! Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa; là Đấng Cứu Chuộc Dịu Hiền của chúng con đã nhập thể làm người để yêu thương và Cứu Chuộc chúng con bằng cách hiến dâng đến hết cả Máu Châu Báu Cực Thánh trong Trái Tim của Chúa trong cuộc tử nạn của Chúa để đền thay tội lỗi của loài người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc Dịu Hiền của chúng con! Con thờ lạy Chúa! Con yêu mến Chúa! Con cảm tạ Chúa! Chúa đã đến để kiện toàn lề luật bằng Tình Yêu.

Chúa đã dạy và làm gương: YÊU LÀ HY SINH HẾT GIỌT MÁU CUỐI CÙNG CHO NGƯỜI MÌNH YÊU; vì vậy chúng con sấp mình nài xin Chúa đoái thương ban cho chúng con được Yêu Chúa trọn vẹn trái tim nhỏ bé của chúng con; để nhờ lòng chúng con yêu Chúa thì Chúa sẽ sống trong chúng con để Chúa yêu Chúa; để Chúa yêu Mẹ Maria Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ của chúng con; đồng thời để Chúa yêu con và yêu mọi người anh em của chúng con cũng là con yêu dấu của Chúa. Nguyện xin Ánh Sáng Lời Chúa; cùng Thần Khí Tình Yêu Chúa dẫn dắt và hộ phù chúng con trên mọi nẻo đường. Amen. Chúng con chúc tụng tạ ơn Chúa!

KINH THÁNH CHÉP:

Chúa Yêsu giảng dạy và làm phép lạ

Mt 4,23: 23: “ Và Ngài rảo khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, và rao truyền Tin Mừng về Nước và chữa lành mọi tật nguyền bịnh hoạn trong dân. 24 Tiếng tăm Ngài đồn khắp xứ Syri. Người ta đem đến cho Ngài những người đau ốm mắc đủ thứ bịnh tật, những người bị quỉ ám, kinh phong, bất toại và Ngài đã chữa lành họ. 25 Dân chúng theo Ngài đông đảo, từ Galilê, và Ðêcapoli, Yêrusalem và Yuđê, và vùng bên kia Yorđan.”

Mt Chương 05 -

B. Hiến Chương Nước Trời:

Bài Giảng Trên Núi

Các mối phúc thật
“1 Thấy dân chúng thì Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và môn đồ đến bên Ngài.
2 Ngài mở miệng dạy họ rằng:
3 Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo,
vì nước trời là của họ.
4 Phúc cho những kẻ hiền lành,
vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.
5 Phúc cho những kẻ ưu phiền,
vì họ sẽ được an ủi.
6 Phúc cho những kẻ đói khát công chính,
vì họ sẽ được no đầy.
7 Phúc cho những kẻ biết thương xót,
vì họ sẽ được thương xót.
8 Phúc cho những tinh sạch trong lòng,
vì họ sẽ thấy Thiên Chúa.
9 Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi, và bắt bớ, đặt điều nói xấu đủ điều về các ngươi một cách lếu láo vì cớ Ta. 12 Hãy vui xướng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi lớn thật ở trên trời :vì cũng như thế, chúng đã bắt bớ các tiên tri, tiền bối của các ngươi.

Muối và sự sáng

13 Các ngươi là muối cho đời. Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại? Không còn ích gì, chỉ việc đổ ra ngoài cho người ta dẫm đạp đi thôi.

14 Các ngươi là ánh sáng cho thế gian. Cái thành tọa lạc đầu non không thể bị che khuất được. 15 Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy ánh sáng của các ngươi phải chói lọi trước mặt người ta, ngõ hầu họ thấy việc lành các ngươi làm mà tôn vinh Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời.

Kiện toàn Lề luật

17 Ðừng tưởng Ta đến để bãi bỏ Lề luật hay các Tiên tri: Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn. 18 Quả thật, Ta bảo các ngươi, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết cũng cũng sẽ không qua khỏi Lề luật, trước khi mọi sự thực đã xảy ra. 19 Vậy kẻ nào phạm đến một trong những điều răn nhỏ hèn nhất và dạy người ta như vậy, thì sẽ bị liệt là nhỏ nhất trong Nước Trời; còn kẻ nào làm và dạy, thì sẽ được tôn làm lớn trong Nước Trời.

Luật mới và cũ

20 Vì Ta bảo các ngươi: nếu đức công chính của các ngươi không dư dật hơn ký lục và Biệt phái, các ngươi sẽ không vào được Nước Trời.

21 Các ngươi đã nghe bảo người xưa: Chớ giết người; kẻ giết người thì sẽ can án. 22 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: phàm ai tức giận anh em mình thì sẽ can án; ai mắng anh em mình là "đồ ngốc" thì sẽ can án trước Công nghị; và ai mắng là"đồ khùng" thì can án hỏa ngục lửa thiêu. 23 Vậy nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, 24 ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hòa với anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi. 25 Hãy kíp thỏa thuận với đối phương, bao lâu ngươi còn trên đàng với nó, kẻo đối phương nộp ngươi cho thẩm phán, và thẩm phán cho nha dịch và ngươi bị tống ngục. 26 Quả thật Ta bảo ngươi: ngươi sẽ không ra khỏi đó bao lâu ngươi chưa trả nốt đồng xu cuối cùng.

27 Các ngươi đã nghe bảo: chớ ngoại tình. 28 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: phàm ai nhìn người nữ để thỏa lòng dục thì đã ngoại tình với nó trong lòng. 29 Nếu mắt phải ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy móc mà quăng đi khỏi ngươi: vì thà mất một chi thể còn lợi cho ngươi hơn là cả toàn thân bị xô vào hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng nó đi khỏi ngươi: vì thà mất một chi thể còn lợi cho ngươi hơn là cả toàn thân bị sa hỏa ngục.

31 Có bảo rằng: ai rẫy vợ thì hãy cho vợ ly thư. 32 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: mọi kẻ rẫy vợ - trừ phi là nó dâm bôn - là làm cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ ly dị là phạm tội ngoại tình.

33 Các ngươi lại đã nghe bảo người xưa: Ngươi chớ bội thề; nhưng hãy trọn lời thề với Chúa. 34 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: Ðừng thề thốt chi cả; đừng thề trời, vì là ngai Thiên Chúa; 35 Ðừng thề đất, vì là bệ dưới chân Người; đừng thề trên Yêrusalem, vì là thành của Vua cao cả. 36 Cũng đừng lấy đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng, hay đen được. 37 Nhưng lời của các ngươi phải: Có? có - Không? Không! Kỳ dư là tự ác tà mà ra cả.

38 Các ngươi đã nghe bảo rằng: Mắt thế mắt, răng thay răng. 39 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: đừng cự lại người ác; nhưng nếu ai vả má phải ngươi, thì hãy giơ má kia nữa; 40 và kẻ muốn kiện ngươi để đoạt áo lót, thì hãy bỏ áo choàng cho nó; 41 và ai bắt ngươi làm phu đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. 42 Ai xin, ngươi hãy cho; người muốn vay, ngươi chớ khước từ.

43 Các ngươi đã nghe bảo: Hãy mến yêu thân nhân và hãy ghét địch thù. 44 Còn Ta, Ta bảo ngươi: hãy mến yêu thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi; 45 ngõ hầu các ngươi nên những người con của Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên người ngay và kẻ ác. 46 Vì nếu các ngươi mến yêu những kẻ yêu mến các ngươi, thì các ngươi có công gì? Há những người thu thuế cũng không làm thế sao? 47 Và nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi, thì các ngươi có làm gì lạ? Há người ngoại cũng không làm thế sao? 48 Vậy các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn lành.

- Chương 06 -

Về việc bố thí

1 Hãy coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để hòng được thấy; chẳng vậy, các người mất công nơi Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời. 2 Vậy khi ngươi bố thí, thì chớ thổi loa trước mặt, như bọn giả hình làm nơi hội đường và phố xá, hầu được vinh nơi người đời. Quả thật, Ta bảo các ngươi: họ đã lĩnh đứt công lênh họ rồi. 3 Còn ngươi bố thí, thì tay trái đừng biết điều tay phải làm, 4 hầu việc ngươi bố thí được giữ kín và Cha ngươi là Ðấng thấu suốt kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi.

Về việc cầu nguyện

5 Và khi các ngươi cầu nguyện thì chớ làm như bọn giả hình; chúng ưa đứng cầu nguyện trong hội đường và các ngả đàng, hầu được bày ra cho người ta thấy. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chúng đã lĩnh đứt công rồi. 6 Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào buồng, khóa cửa lại mà cầu nguyện với Cha ngươi, có mặt cả nơi kín ẩn; và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt cả nơi kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi.

7 Cầu nguyện, thì các ngươi chớ lải nhải như người ngoại! Chúng tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. 8 Chớ bắt chước chúng vì Cha các ngươi biết rõ các ngươi cần gì, trước khi các ngươi xin Người.

9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện thế này:

Lạy Cha chúng tôi, Ðấng ngự trên trời,
ước gì Danh Cha hiển thánh,

10 Nước Cha trị đến,
Ý Cha thành sự, dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin cho chúng tôi hôm nay có bánh ngày này.
12 Xin tha tội nợ chúng tôi,
như chúng tôi cũng tha khách nợ.
13 Và chớ để chúng tôi sa cơn thử thách nhưng xin cứu lấy chúng tôi thoát khỏi quỉ dữ.

14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những điều gì họ sai lỗi, thì Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, cũng sẽ tha cho các ngươi; 15 nhược bằng các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những điều các ngươi sai lỗi.
Về việc ăn chay

16 Khi các người ăn chay thì chớ sầm mặt lại như bọn giả hình: chúng làm mặt mày mất dạng, để ra dáng ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chúng đã lĩnh đứt công chúng rồi. 17 Còn ngươi ăn chay thì đầu hãy xức dầu, và mặt mày hãy lau rửa, 18 hầu đừng lộ ra là ăn chay trước mặt người ta, nhưng trước mặt Cha ngươi, có mặt cả nơi kín ẩn, và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt cả nơi kín ẩn, sẽ hoàn trả lại cho ngươi.
Kho tàng đích thực
19 Các ngươi chớ tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt nhấm nát được, nơi trộm cắp đào khoét phỗng mất được. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không nhấm nát, nơi trộm cắp không đào khoét, phỗng mất được. 21 Vì kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.
Mắt là đèn soi

22 Ðèn của thân thể tức là mắt. Vậy nếu muốn mắt ngươi đơn thuần, thì toàn thân ngươi sáng láng. 23 Nhưng nếu mắt người vạy vò thì toàn thân ngươi sẽ sầm tối. Vậy nếu ánh sáng ngươi lại là tối tăm, thì sẽ tối tăm chừng nào!
Thiên Chúa và của cải

24 Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này mà mến người kia, hoặc tha thiết với chủ này mà khinh màng chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền của được.
Thiên Chúa quan phòng

25 Vì thế Ta bảo các ngươi: chớ lo cho mạng sống mình: các ngươi ăn gì; hay về thân xác; các ngươi mặc gì. Há mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? 26 Hãy coi chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời nuôi nấng chúng! Các ngươi không hơn chúng sao? 27 Ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nữa? 28 Còn về áo mặc các ngươi lo làm gì? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng xem chúng lớn lên thế nào? Không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cửi! 29 Nhưng ta bảo các ngươi: Salômôn trong tất cả vinh quang đời ông cũng không ăn vận sánh tày một đóa hoa đó. 30Nếu cỏ đồng nội, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi là các ngươi, hỡi quân yếu tin! 31 Vậy các ngươi chớ lo mà rằng: Ta sẽ ăn gì? Ta sẽ uống gì? Ta sẽ lấy gì mà mặc? 32 Các điều đó, dân các ngươi kiếm gì. Nhưng Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. 33 Hãy tìm kiếm Nước trước đã, và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. 34 Vậy chớ lo đến ngày mai: Mai sẽ lo cho mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy.

- Chương 07 -
Chớ xét đoán

1 Ðừng xét đoán, để khỏi đoán xét. 2 Các ngươi xét đoán cách nào, thì sẽ bị đoán xét cách ấy; và các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong cho các ngươi bằng đấu ấy. 3 Sao? Ngươi thấy được mảnh dằm nơi mắt anh em ngươi, còn cái xà nơi mắt mình thì lại không để ý! 4 Hay làm sao ngươi nói được với anh em ngươi: "Nào! Anh để tôi kéo dằm nơi mắt ra cho," mà kìa cái xà trong mắt ngươi? 5 Ðồ giả hình, hãy liệu kéo xà khỏi mắt mình trước đã, đoạn ngươi sẽ trông rõ mà kéo dằm khỏi mắt anh em ngươi.

Chớ hoài của thánh

6 Của thánh đừng cho chó, châu ngọc chớ quăng trước bầy heo: kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại chúng cắn xé các ngươi.

Hiệu lực của lời cầu xin

7 Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho. 8 Vì phàm ai xin thì lĩnh; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì sẽ mở cho. 9 Trong các ngươi ai có con xin bánh, há lại lấy đá mà cho nó ư? 10 Hay là nó xin cá, há lại cho nó rắn ư? 11 Vậy nếu các ngươi tuy là ác, mà còn biết lấy của lành mà làm quà cho con, thì huống hồ là Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban của lành cho những ai xin Người!

Khuôn vàng thước ngọc

12 Vậy mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình, thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế: Lề luật và các tiên tri là thế.

Hãy vào cửa hẹp

13 Hãy vào cổng hẹp. Vì rộng rãi và thênh thang, là con đường dẫn đến hư vong; và lắm kẻ đi ngang qua đó. 14 Còn cổng hẹp và đường chật, thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó.

Các tiên tri giả

15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các ngươi; nhưng bên trong, chúng là mãnh sói tham mồi. 16 Do quả của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng. Há người ta lại hái nho nơi bụi gai, hay vả nơi cà cuốc sao? 17 Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, cây độc thì sinh quả độc. 18 Cây lành không thể sinh quả độc và cây độc không thể sinh quả tốt. 19 Phàm cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi mà quăng vào lửa. 20Ấy vậy do quả chúng, các ngươi sẽ nhận biết chúng.

Môn đồ chân chính của Chúa Yêsu

21 Không phải mọi kẻ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa", là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 22 Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao!" 23 Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta không hề biết các ngươi; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái!"

24 Vậy phàm ai nghe các lời này của Ta và thi hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Mưa đổ, sông tràn, gió ùa thổi, đổ xô cả vào nhà ấy, nhưng nó không sập: vì nó có nền móng trên đá. 26 Và phàm ai nghe các lời này của Ta mà không thi hành, thì ví được như người dại xây nhà trên cát. 27 Mưa đổ, sông tràn, gió ùa thổi, và đập cả vào nhà ấy, và nó sập và sập đổ lớn!

Dân chúng kinh ngạc bởi giáo huấn của Chúa Yêsu

28 Và xảy ra là khi Ðức Yêsu đã nói xong các lời này, thì dân chúng kinh ngạc về giáo huấn của Ngài: 29 vì Ngài dạy dỗ người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các ký lục của họ.”

Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu Uy Linh Cao Cả của lòng chúng con yêu mến! Chúng con thờ lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa! Chúng con yêu mến Chúa!

Vâng! Lạy Chúa! Chúa đã đến không phải phá hủy nhưng là để kiện toàn Lề Luật. Chúa đã dạy không xé áo mới lấy vải vá áo cũ; không đổ rượu mới vào bầu da cũ; và con nhớ lời Chúa đã dạy khi con người muốn bỏ vợ để lấy vợ khác thì họ đã tìm đến để chất vấn Chúa:

Mt 19,3-9: “3 Biệt phái đến gặp Ngài, để thử Ngài, họ nói: "Có được phép rẫy vợ mình vì bất kỳ cớ nào không?" 4 Ðáp lại, Ngài nói: "Các ông lại đã không đọc sao: Từ khởi nguyên, là nam là nữ, Tạo hóa đã dựng nên chúng, 5 và Người đã phán: Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ mình và khắn khít với vợ và cả hai chúng sẽ nên một thân xác? 6 Cho nên họ không còn là hai, mà là một thân xác. Vậy điều Thiên Chúa đã phối hợp, thì người ta chớ có phân ly." 7 Họ vặn lại: "Vậy thì tại sao Môsê lại truyền trao ly thư mà rẫy vợ?" 8 Ngài bảo họ: "Vì lòng dạ lì lợm của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; chứ thuở ban đầu không có thế. 9 Ta bảo các ngươi: Ai mà rẫy vợ mình - trừ phi là nó dâm bôn - cưới vợ khác, tức là phạm tội ngoại tình".

Vâng! lạy Chúa! "Vì lòng dạ lì lợm kiêu căng ích kỷ của loài người mà Chúa phải tuyên án “Thần Tru”. Nhưng không phải luôn luôn là phải “Thần Tru”. Bởi vì sang thời Tân Ước khi con người tương đối khá hơn trong nhận thức về chân lý thì Chúa dạy con cái Ngài con đường Tình Yêu Khiêm Nhường. Và có những điều trong thời Cựu Ước không còn áp dụng nữa; như Lời Chúa đã dạy: Lc 5,36-38:

“36 Ngài còn nói cùng họ ví dụ này: "Không ai xé áo mới, lấy một mụn mà điền vào áo cũ; chẳng vậy, sẽ xé rách áo mới, mà mụn vá lấy tự áo mới lại không ăn với áo cũ".
37 "Cũng không ai đổ rượu mới vào bì cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm toạc bì ra, và rượu thì đổ mà bì cũng hư. 38 Nhưng rượu mới phải đổ vào bì mới!”

Rượu mới phải đổ vào bì mới? như vậy thì mọi lề luật thời Cựu Ước đều hủy bỏ hết hay sao?

Xin thưa: như thế cũng là không đúng! Xin hãy lắng nghe Lời Chúa đã phán dạy:

Mt 13,52: “52 Và Ngài bảo họ: "Bởi thế, phàm ký lục nào đã được thụ giáo về Nước Trời, thì cũng giống như gia chủ biết rút tự trong kho của ông ra điều mới và điều cũ".

Vì thế Kinh Thánh Cựu Ước vẫn phải học hỏi và tuân giữ!

Hơn nữa Chúa còn dạy rõ: Luca 5,39: “Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: Rượu cũ ngon hơn.”

Vâng; lạy Chúa! Rượu cũ này rất ngon; vô cùng ngon. Rất say; vô cùng say. Đó là Lời Chúa dạy:

Thứ Luật 6,4-9

“Hãy nghe, hỡi Israel Yavê Thiên Chúa của chúng ta là Yavê độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi; hết linh hồn ngươi; hết sức lực ngươi. Các lời Ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi, ngươi sẽ lập lại cho con cái ngươi; và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường; khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi; các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi, ngươi sẽ viết vào thành của nhà ngươi, và trên cửa của ngươi.”

Thứ Luật 30,6:

“Và Yavê của ngươi sẽ cắt bì lòng dạ ngươi và lòng dạ con cháu dòng giống ngươi để ngươi có thể yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, ngõ hầu ngươi được sống…

Thứ Luật 30,9c-14:

“Và Yavê lại bắt đầu sung sướng mưu hạnh phúc cho ngươi như Người đã sung sướng nơi tổ tiên ngươi, bởi ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ các lệnh truyền và điều luật chép trong sách Luật này, khi ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi.

Vì chưng lệnh truyền này Ta truyền dạy ngươi hôm nay không phải là điều vô phương làm nổi, cũng không phải là quá ư xa vời. Nó không ở mãi trên trời, để phải nói: “ Ai sẽ thay ta lên trời lấy xuống cho ta, mà nói cho ta nghe, để ta thi hành?” Vì lời ở rất gần ngươi, nơi miệng ngươi, nơi lòng ngươi, để ngươi thi hành.”

Kính thưa quý bạn! Thật là tuyệt vời phải không quý bạn? Ước chi chúng ta và tất cả mọi người trên thế giới biết uống thứ rượu cũ rất ngon; vô cùng ngon. Rất say; vô cùng say này! Mong thay!

Và xin hãy luôn luôn lắng nghe trong thinh lặng của cõi lòng mình Lời Thì Thầm Yêu Thương là  Điệp Khúc Tình Yêu Muôn Thuở của Thiên Chúa Tình Yêu:

“Các con là con Cha ! từ đời đời Cha đã sinh ra các con. Cha đã ôm ấp vỗ về các con như người mẹ ru con trên gối mình. Nếu có người mẹ nào không yêu thương con mình thì Cha cũng không bao giờ quên các con. Cha đã khắc tên các con vào lòng bàn tay Cha. Cha nâng niu các con như con ngươi trong mắt Cha. Cha vui thích ở giữa các con. Các con hãy yêu thương nhau như Cha đã yêu các con.”

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng Cực Thánh là Cha yêu thương chúng con! Nhờ Mẹ và cùng với Mẹ chúng con sấp mình cầu xin Chúa ban cho gia đình chúng con; đất nước chúng con; toàn thể Giáo Hội và nhân loại biết ăn năn thống hối tội lỗi; được ơn Chúa tha thứ tội lỗi; để từ nay biết sống hy sinh hãm mình khổ chế để đền tội. Nhất là biết say mê yêu Chúa; say mê thi hành Thánh Ý Thiên Chúa là yêu thương và tận tình chia sẻ với tất cả mọi người là anh chị em mình với một lòng ăn năn thống hối hãm mình đền bồi trong muôn một tội lỗi chúng con đã bao năm chỉ biết sống kiêu căng ích kỷ; yêu bản thân mình!

Chúng con sấp mình tạ ơn Chúa đã ban những Phép Lạ: Tượng và Ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Khóc; Khóc Dầu; Khóc Máu ở khắp nơi trên thế giới để đánh động con tim chúng con và Chúa và Đức Mẹ vẫn đang mòn mỏi mong chờ nhân loại chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi. Xin Chúa ban cho mọi người trên thế giới nhớ lời Chúa phán dạy: Mt 11,20-26

Khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không thống hối

Chúa Yêsu chúc dữ cho các thành quanh hồ.

“20 Bấy giờ Ngài lên tiếng mắng trách các thành đã thấy phần nhiều phép lạ Ngài làm, vì họ không hối cải:

21 "Khốn cho ngươi, Kharazin! Khốn cho ngươi, Betsaiđa! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđôn các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì từ lâu, họ đã mặc bao bị, rắc tro mà ăn năn hối cải. 22 Nên Ta bảo: ngày phán xét, Tyrô và Siđôn sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, Capharnaum, dễ thường ngươi sẽ được nhắc đến tận trời sao? Ngưoi sẽ phải nhào xuống địa ngục. Vì nếu đã xảy ra tại Sôđôm các phép lạ diễn ra nơi ngươi, thì nó đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Nên Ta bảo các ngươi: ngày phán xét, đất Sôddôm sẽ được xử khoan dung hơn ngươi.

Mạc khải cho người hèn mọn

Chúa Yêsu: Thầy nhân hậu

25 Thuở ấy, Ðức Yêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!”

KẾT LUẬN

Những người Hồi Giáo cũng là anh chị em của chúng ta; chỉ vì họ không đón nhận và Tin Yêu Chúa Yêsu Kitô và vâng theo giáo huấn của Chúa; nên họ đang sống trong tối tăm lầm lạc và hiện nay họ vẫn đang gây ra những tội ác khủng kiếp; họ vẫn đang say máu  bắt bớ và tàn sát những người Tin Yêu Chúa Yêsu Kitô; họ liều chết để giết người trong niềm tin họ sẽ thành thánh tử đạo. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho họ; và không được phê phán gì. Chính đời sống tội lỗi; không kính yêu tôn thờ Thiên Chúa của loài người trong quá khứ và cả hiện tại; đã là cái cớ để họ “Thánh Chiến” và “Khủng Bố Tự Sát”. Nghĩa là mọi người chúng ta phải đấm ngực ăn năn thống hối; chứ đừng ưỡn ngực mà phê phán! Bởi vì mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về bộ mặt thế giới; về số đông nhân loại chưa nhận biết; kính yêu tôn thờ Thiên Chúa. Vâng! ơn gọi hay sứ mạng của chúng ta là: Muối; là Men; là Thành ở trên Núi; là Đèn để trên giá. Nhưng phải chăng Muối đã ra nhạt; Men đã thối; Đèn đã tắt. Thành phố đã sụp đổ tan tành hoang phế rong rêu?. Và Lời Chúa vẫn vang vọng trong tim mỗi người chúng ta: Mt 5,13-16:

" Các ngươi là muối cho đời. Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại? Không còn ích gì, chỉ việc đổ ra ngoài cho người ta dẫm đạp đi thôi.

14 Các ngươi là ánh sáng cho thế gian. Cái thành tọa lạc đầu non không thể bị che khuất được. 15 Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy ánh sáng của các ngươi phải chói lọi trước mặt người ta, ngõ hầu họ thấy việc lành các ngươi làm mà tôn vinh Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời.”

Đâu là “Lời Tiên Tri” của Kinh Thánh về “Thánh Chiến” và “Khủng bố tự sát” và những câu hỏi liên quan?

Xin thưa rằng:

Sách Khởi Nguyên chương 16 câu 12:

“12 Nó sẽ là thứ người, giống lừa hoang,
Tay nó chống lại mọi người. Tay mọi người chống lại nó.
Nó lập cư đối diện với các anh nó".

Đây là chính là “Lời Tiên Tri” của Kinh Thánh về “Thánh Chiến” về "Khủng bố tự sát”. Nhưng xin lưu ý rằng: “Lời Tiên Tri” này không nói về sự đúng hay sai của hành vi “Thánh Chiến” và “Khủng bố tự sát” Và điều quan trọng hơn và cần thiết hơn là: Xin hãy vâng lời Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội; Trọn Đời Đồng Trinh là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Mọi Loài Tạo Vật.
Vâng! Kính thưa quý bạn! Đức Mẹ Maria là Đấng Thánh Thiện và Đau Khổ; mà những người Hồi Giáo thì rất tôn kính và yêu mến Đức Mẹ. Xin tất cả mọi người trên thế giới hãy đáp lời mời gọi của Đức Mẹ để với tất cả lòng thành; mỗi ngày hy sinh một chút thời giờ để cầu nguyện cho dân tộc Iraq; Nigieria và các dân tộc đang bị bách hại. Theo những Lời Kinh mà Mẹ đã dạy sau đây:


Xin hãy cầu nguyện như Đức Mẹ đã dạy:

14 LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐẤT NƯỚC IRAQ

Chúng ta là người Công Giáo. Chúng ta có Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội. Mẹ ban cho chúng ta là con cái Mẹ những Lời Kinh Cầu Nguyện. Xin Thiên Chúa là Cha Thương Xót cứu những người Công Giáo Iraq là anh chị em ruột thịt của chúng ta. Xin mọi người hãy tạ ơn Mẹ Sầu Bi và đón nhận Mạc Khải Mẹ đã ban; rồi vâng lời Mẹ mà siêng năng chăm chỉ cầu nguyện cho anh chị em ruột thịt của chúng ta.

Dưới đây là Mạc Khải của Mẹ:

MẠC KHẢI CỦA ĐỨC MẸ MARIA MẸ GIÁO HỘI BAN CHO GIÁO HỘI:

QUA “ĐẠO BINH TRÁI TIM TỪ MẪU MẸ MARIA THIÊN QUỐC”

14 LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐẤT NƯỚC IRAQ
(Bắt đầu từ 7h00 sáng ngày 13/09/2014)

1) Lời nguyện 7h00 sáng:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy các trẻ thơ phải chịu tử đạo tại Iraq, cái chết của các em sẽ như hạt giống rơi vào đất tốt. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

2) Lời nguyện 8h00 sáng:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy các con gái Cha đang bị xâm hại tại Iraq, sự nhục nhã của các con gái Cha sẽ như hạt giống rơi vào đất tốt. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

3) Lời nguyện 9h00 sáng:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy các con trai Cha đang phải chịu hành hạ và chịu chết tại Iraq, xin cho những cái chết của những con trai Cha sẽ như hạt giống rơi vào đất tốt. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

4) Lời nguyện 10h00 sáng:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy con cái Cha đang lưu lạc trong sa mạc phải đói khát mà chết tại Iraq, xin vì những cái chết con cái Cha trong sa mạc sẽ như hạt giống rơi vào đất tốt. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

5) Lời nguyện 11h00 trưa:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy con cái Cha đang chịu mọi bệnh tật, đói khát và sự lạnh lẽo cùng cái chết trong những hang toại đạo tại Iraq, xin cho những cái chết của các con Cha trong những hang toại đạo này sẽ như hạt giống rơi vào đất tốt. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

6) Lời nguyện 12h00 trưa:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy các Thánh Đường của Cha đang bị đập phá và có nguy cơ xúc phạm đến Mình Thánh Con Cha trong các Nhà Tạm tại Iraq, xin Cha gìn giữ các nơi phụng thờ Cha và bảo vệ không để Mình Máu Thánh Con Cha bị xúc phạm. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

7) Lời nguyện 13h00 trưa:

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Lạy Cha Chí Thánh! xin Cha nhìn đến các vết thương; sự đau khổ và cái chết của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để xin Cha cứu lấy linh hồn những kẻ đang say máu bắt bớ và tàn sát Đạo Thánh của Cha tại Iraq. Những người này đã làm Cha rất đau lòng; xin Cha hoán cải họ. Chúng con khẩn xin Cha nhờ công nghiệp Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

• Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương đất nước Iraq (đọc 3 lần)

• Sau lời nguyện đọc 3 kinh Kính Mừng.

8) Lời nguyện lúc 14h00 chiều:

Đọc lập lại lời nguyện lúc 7h00 sáng

9) Lời nguyện lúc 15h00 chiều:

Đọc lập lại lời nguyện lúc 8h00 sáng

10) Lời nguyện lúc 16h00 chiều:

Đọc lập lại lời nguyện lúc 9h00 sáng

11) Lời nguyện lúc 17h00 chiều:

Đọc lập lại lời nguyện lúc 10h00 sáng

12) Lời nguyện lúc 18h00 chiều:

Đọc lập lại lời nguyện lúc 11h00 trưa

13) Lời nguyện lúc 19h00 tối

Đọc lập lại lời nguyện lúc 12h00 trưa

14) Lời nguyện lúc 20h00 tối

Đọc lập lại lời nguyện lúc 13h00 trưa.

LỜI MẸ HỨA

Mẹ cám ơn các con và Mẹ chúc lành cho các con. Mẹ hứa rằng nếu các con làm tròn giờ cầu nguyện này; Mẹ sẽ cứu lấy 100 người khỏi phải chết dưới tay đạo quân Hồi Giáo tại Iraq và Mẹ sẽ giúp cho 2 người trong gia đình các con được ơn hoán cải. Nếu các con vì lý do chính đáng mà phải bỏ 1 giờ, Mẹ cho phép các con đọc gộp lại trong giờ sau. Mẹ tạm biệt các con; Mẹ yêu các con lắm; các con bé nhỏ của Mẹ.

Ghi chú:

*Những Kinh Nguyện trên được đọc theo 2 hình thức:

1- Đọc một lần đầu giờ Kinh Nguyện của mỗi giờ (đối với những người không có điều kiện dành thời gian “hy sinh” cho việc cầu nguyện).

2- Đọc nhiều lần trong cả giờ, mỗi Kinh Nguyện của mỗi giờ (đối với những người có điều kiện dành thời gian “hy sinh” cho việc cầu nguyện).

Những Kinh Nguyện trên được phổ quát đến nhiều người và được thực hiện không có kỳ hạn.

(Người nhận Mạc Khải: THANH BÍCH)

“Thống Hối Liên Lỷ”

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #4 (ch.447-448) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài khác
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768