MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2817: Được Ơn Tiếng Lạ, Biến Đổi Cuộc Đời
Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 3-2015

CN 2817: ĐƯỢC ƠN TIẾNG LẠ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
 
Cách đây mấy hôm có hai người quen đến nhà để cầu nguyện chung với gia đình tôi, rồi sau đó một chị kể cảm nghiệm của người chị ruột như sau:

“Chị của em sống ở bên Úc; một lần kia, chị ấy sang California chơi với gia đình em. Thật ra chị em giữ đạo hời hợt, không siêng năng mà cũng không bỏ đạo. Cứ hâm hẩm vậy thôi.

Nhân dịp có một khoá tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng nên em mời chị em đi dự khoá học ấy. Chị em được ơn cách đặc biệt. Ơn lạ nhất là chị bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ và cầu lớn tiếng. Chị không biết tại sao chị lại làm như thế nên em phải an ủi và giải thích cho chị ấy biết là khi chị được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần thì Chúa ban cho chị một số trong các đặc sủng của Chúa Thánh Thần tuỳ theo Thánh Ý Ngài.

Từ khi chị nhận được ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chị thay đổi hẳn cuộc sống. Chi cầu nguyện sốt sắng hơn; chị đọc đủ thứ kinh hạt. Chị đọc Thánh Kinh, lần Chuỗi Kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Tay chân chị cứ run lẩy bẩy và mỗi lần cầu nguyện thì nước mắt chị chảy ra chan hoà.

Khi về lại nhà, chị em cứ tìm cách đi vào nhà thờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện. Chị đợi lúc chồng chị đi làm thì mới cầu nguyện bằng tiếng lạ. Cho đến nay là gần một năm rồi nhưng chồng chị không hề biết là chị được ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tuy nhiên, anh ấy cũng linh cảm là chị thay đổi thật nhiều trên đường tìm Chúa và anh tìm cách chế nhạo chị.

Chị em học biết là khi mình cầu nguyện bằng tiếng lạ thì ma quỷ không biết mình cầu nguyện điều gì nên chúng nó không phá phách được.

Em đi tham dự khoá Canh Tân Đặc Sủng đã nhiều lần mà chưa nhận được ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ. Em rất khao khát được ơn này. Xin quý chị cầu nguyện cho em để Chúa Thánh Thần ban cho em ơn đặc sủng này hầu tài bồi cho em được trưởng thành trong đức tin và việc thờ phượng Chúa.

Để xin ơn Chúa thì em cũng bắt đầu ăn chay bằng bánh mì và nước lã. Trong tiệm em làm cũng có một số người Công Giáo nhưng họ không khuyến khích em ăn chay thì thôi, đàng này họ còn tìm cách chế nhạo và chọc tức em để em khỏi ăn chay. Em rất là buồn!” 

Thế rồi chúng tôi cầu nguyện chung và cầu nguyện cho nhau. Tôi biết Chúa Thánh Thần cho mỗi người những ơn khác nhau, không ai giống ai, có những ơn cao trọng như nói tiên tri, thị kiến, chữa lành, làm phép lạ… để xây dựng công đoàn dân Chúa.

Chúng ta cứ tiếp tục xin, còn Chúa sẽ ban cho ai những ơn gì là tuỳ theo Thánh Ý Ngài. Khi chúng ta xin những ơn ấy để xây dựng vinh quang Chúa và giúp ích cho phần rỗi các linh hồn thì Ngài sẵn sàng ban cho.

Qua cuộc nói chuyện thì tôi nghiệm ra rằng ai ai cũng khao khát ơn lành của Chúa như đất khô cằn trông chờ cơn mưa đổ xuống. Các chị em của tôi đề nghị tôi dịch ra và viết những cảm nghiệm về việc cầu nguyện bằng tiếng lạ rồi phổ biến bằng cách in ra sách cho mọi người học hỏi.

Sở dĩ phong trào Thánh Linh ít cầu nguyện bằng tiếng lạ vì có nhiều người khác dị ứng và phê bình. Nhưng nếu chúng ta đi dự những khóa Canh Tân của người Mỹ ở Convention Center, Anaheim,California mỗi năm vào đầu tháng 9 thì chúng ta sẽ thấy cả chục ngàn người cùng đồng thanh cầu nguyện bằng tiếng lạ, rối ơn tiên tri nẩy nở như mầm xanh gặp đất tốt.

Thật sự, chúng ta đừng nên dùng cái hữu hạn của sự hiểu biết của con người để đo lường, đong đếm những điều kỳ diệu, vô biên cao cả của Thiên Chúa vĩ đại.

Tôi cảm nhận rằng: qua các khóa tĩnh tâm Thánh Linh mà Chúa đã ban cho tôi dồi dào ân sủng, rồi Ngài sử dụng tôi vào các mục vụ truyền thông đại chúng. Chúa ban cho tôi ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa Thánh Thần và xin Chúa tiếp tục ban ơn cho con những ơn khác, đặc biệt là ơn khiêm nhường và hiền lành để con có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu hơn, để con vinh danh Chúa và giúp ích cho mọi người. Amen.

Kim Hà
2/3/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #4 (ch.447-448) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài khác
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768