MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bốn Mươi
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 4-2015

BỐN MƯƠI

Ba mươi tháng Tư bảy lăm
Ai vui, ai buồn – Ai biết?
Giải phóng gì? Ai biết được!
Máu phàm nhân có màu gì?

Chiếc xe tăng Tê-Năm-Tư
Là chiếc “thánh xa” có phải?
Đã bốn mươi năm rồi đấy
Số hiệu xe: tám-bốn-ba

Hỏi ai chánh và ai tà
Ai giải hòa và ai ngụy?
Ai dám sống vì thiện chí
Đâu công lý hạt lúa mì? (*)

Nay ngày ba mươi tháng tư
Con xin ghi nhận Ý Chúa
Vì con đã sống quá tệ
Ngài dạy con bài học YÊU

Bốn mươi năm con lao đao
Chân thành tạ ơn Thiên Chúa
Đã dạy con về chữ KHỔ
Cho con biết phải yêu người

Bốn mươi năm – nửa đời rồi
Ba mươi tháng tư – ngày đáng nhớ
Trắng hay đen? Ý Chúa
Bài học về số Bốn Mươi

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 12 :24.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan (5/2/2015)
Giải Thích Khoa Học Về Phép Lạ Tại Fatima (5/1/2015)
Chuyện Loài Hoa (4/30/2015)
Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành (4/29/2015)
Tháng Hoa Kính Mẹ ! (4/28/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2896: Chúa Giêsu Dạy Lần Chuỗi Mân Côi (4/25/2015)
Cn 2894: Tinh Yêu Mẹ Guadalupe Qua Thánh Juan Diego (4/25/2015)
Mẹ Linh Thiêng: Mẹ Bình Triệu Và Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Đức Mẹ Long Beach: Mẹ Đứng Đó (4/24/2015)
Sự Tích Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach (4/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768