MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Thích Gì?
Thứ Sáu, Ngày 1 tháng 5-2015

CHÚA THÍCH GÌ?

Tại sao Chúa thích chúng ta cầu nguyện Kinh Mân Côi?

Vì Kinh Mân Côi chính thực là Kinh Tình Yêu Thống Hối; nghĩa là chúng ta phải có lòng thống hối khi cầu nguyện Kinh Mân Côi? Thế ra Chúa muốn chúng ta ăn năn thống hối ư?

Vâng! Chắc chắn là thế! Chúa không thích chiên bò; nhưng Chúa chỉ thích tấm lòng bầm tím khiêm cung.

Vì Chúa đã dạy:

- Thánh Vịnh 051 (050) -

Miserere

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.
2 Natan đến gặp ông vì ông đã đến với Bat-Shêba.

3 Lạy Thiên Chúa xin thương xót tôi
theo lòng nhân nghĩa của Người,
vì đức từ tâm hải hà,
xin hãy tẩy xóa tội ác tôi đi!

4 Lòng tà này, xin cọ trắng tinh,
lỗi lầm của tôi, xin Người luyện sạch.

5 Bởi chưng tội ác tôi, tôi xin nhận,
lỗi lầm của tôi luôn luôn trước mắt tôi.

6 Tôi đã xúc phạm đến Người, đến một mình Người,
điều ác trước mắt Người, tôi đã dám làm,
ngõ hầu Người thật chí công, khi Người tuyên án,
Người sạch trong khi Người xét xử.

7 Này trong tà ác, tôi đã sinh ra,
và đã là tội lỗi khi mới là thai bụng mẹ.

8 Này Người muốn sự thật nơi tâm khảm,
và trong bí mật Người dạy tôi cho biết khôn ngoan.

9 Xin lấy bài hương xá tội tôi, cho tôi nên sạch,
xin phiếu giặt tôi, cho tôi nên trắng hơn cả tuyết băng!

10 Xin cho vang dội tai tôi mừng vui hoan lạc,
cho nắm xương Người đã nghiền tán lại được reo lên.

11 Xin hãy ngoảnh mặt đừng bắt lỗi tôi,
và mọi tà ác nơi tôi, xin Người tẩy xóa.

12 Xin hãy tạo dựng cho tôi tấm lòng trong sạch,
lạy Thiên Chúa,
một khí phách mới, xin đặt vào lòng tôi.

13 Xin chớ xua đuổi tôi xa cách nhan Người,
thánh khí của Người, xin chớ cất khỏi tôi,

14 Xin ban lại cho tôi nguồn vui cứu độ,
và ứng thêm tiết khí mà chống đỡ tôi!

15 Tôi sẽ dạy cho phường ngỗ nghịch, lối của Người,
để tội nhân trở lại với Người.

16 Vạ đổ máu, xin Người miễn cho,
lạy Thiên Chúa, thần tế độ cho tôi,
đức công chính của Người, lưỡi tôi sẽ reo lên!

17 Lạy Chúa, xin mở môi tôi,
cho miệng tôi cao rao lời ngợi khen Người.

18 Vì Người chẳng màng đến của tế lễ,
và toàn thiêu, tôi có dâng lên, Người cũng chẳng nhận.

19 Lễ tế cho Thiên Chúa: tâm thần bầm tím,
tấm lòng bầm tím và nghiền tán, lạy Thiên Chúa,
Người sẽ chẳng khinh!

20 Theo lượng khoan nhân, xin Người giáng phúc xuống Sion,
tường Yêrusalem, xin Người xây lại!

21 Bấy giờ Người sẽ vui nhận lễ tế thập thành,
- lễ thượng hiến và của toàn thiêu -
bấy giờ trên bàn thờ Người, bò tơ sẽ nghi ngút lên hương.
Vâng xin mọi người nhớ cho rằng: “Vì Người chẳng màng đến của tế lễ,
và toàn thiêu, tôi có dâng lên, Người cũng chẳng nhận.

19 Lễ tế cho Thiên Chúa: tâm thần bầm tím,
tấm lòng bầm tím và nghiền tán, lạy Thiên Chúa,
Người sẽ chẳng khinh!”

Nhờ ơn Chúa ban; Thống Hối Liên Lỷ cảm nhận rằng: chúng ta phải Thống Hối Liên Lỷ vì không lúc nào mà chúng ta không có tội; vì có lẽ ai trong chúng ta cũng biết: “người lành thánh một ngày sa xẩy bẩy lần” vậy thì người tội lỗi như chúng ta ngày phạm bao nhiêu tội? Đúng hơn thử tính một giờ xem chúng ta phạm bao nhiêu tội?

Với những ai không yêu mến Thiên Chúa mà chỉ giữ luật thôi; thì chiếu theo luật họ sẽ cho rằng những tội đó là tội nhẹ và tội nhẹ thì không buộc phải xưng: tỷ như đọc kinh chia trí lo ra; nói dối; nói hành xét đoán; kiêu căng ganh tỵ; ngoại tình trong tư tưởng; để lòng giận ghét ai đó. Nhưng đối với những tâm hồn bé nhỏ yêu mến Chúa thì họ sẽ nghĩ khác: bởi vì một tạo vật ty tiểu hèn hạ mà dám cả gan xúc phạm đến Thiên Chúa Ngàn Trùng Uy Linh Cao Cả thì không có tội nào là nhẹ cả. Nhất là khi Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh lại yêu thương ta bằng một Tình Yêu Cao Vời Khôn Ví và còn ban cho ta rất nhiều ơn phần hồn; và phần xác; Chúa ban nhiều lắm; chúng ta đếm không hết đâu!

Vậy mà sống cho mình hơn 23 giờ rồi chỉ dành cho Chúa nửa giờ buổi tối trước khi đi ngủ để tạ ơn và tâm sự với Chúa nên miệng đọc rằng: “ Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.” Nhưng lòng trí thì để đâu đâu nên những lời đó không diễn tả tâm tình Kính Yêu Chúa mà trở thành giả dối bất kính xúc phạm nặng nề đến Tình Yêu Cao Cả của Thiên Chúa đã dành cho con. Trong cái nhìn của Tình Yêu Thiên Chúa thì: Tình Chúa dành cho con NHIỀU bao nhiêu thì tội giả dối bất kính này NẶNG bấy nhiêu! Và không phải chỉ một tội; nhưng là trăm nghìn tội lỗi nặng nề; và tái đi tái lại cũng trăm nghìn lần. Thế mà Chúa vẫn Yêu con bằng trọn cả Tình Yêu Vô Biên của một Vị Thiên Chúa Tình Yêu Toàn Năng. Phải chăng vì thế chúng con lờn mặt với Ngài?

Vậy nên trong tâm tình thống hối; Thống Hối Liên Lỷ cố gắng cầm trí khi cầu nguyện kinh Mân Côi. Miệng đọc tới đâu tâm suy tới đó; nhưng Thống Hối Liên Lỷ lưu tâm để ý nhất là những câu: Lạy Cha chúng con là Thiên Chúa Đấng ngự ở trên trời và đang ở cùng chúng con;… và tha tội cho chúng con…

Và lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con; xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục; xin cho hết thảy các linh hồn lên thiên đàng; nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn!

Rồi mỗi khi đọc kinh Kính Mừng đến câu:…Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Ở 2 câu: tha tội cho chúng con và cầu cho chúng con là kẻ có tội thì Thống Hối Liên Lỷ đọc nhấn mạnh và ăn năn thống hối. Chắc chắn rằng khi đó Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ nghe tiếng nói từ trái tim của Thống Hối Liên Lỷ kêu lên rằng: Lạy Chúa! Con yêu mến Chúa; và Thống Hối Liên Lỷ tin rằng Ba Ngôi Thiên Chúa có nghe một tỷ lần như vậy thì Ba Ngôi Thiên Chúa cũng chẳng bao giờ chán nghe đâu.

Ước chi mỗi một kinh Kính Mừng của Thống Hối Liên Lỷ và của mọi người trong tâm tình thống hối đều là tiếng nói từ trái tim thưa với Ba Ngôi Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa! Con yêu mến Chúa. Rồi từ đó; con sẽ từ bỏ tội lỗi; ăn năn dốc lòng chừa; tự nguyện dấn thân phục vụ Chúa trong mọi người; bởi vì con yêu mến Chúa!

Và ước chi từ trần gian; tiếng lòng tha thiết này; bó trầm tỏa ngát hương tôn thờ Thiên Chúa này; điệp khúc Tình Yêu Muôn Thuở này; luôn mãi vang lên; bay lên Ngai Tòa Ba Ngôi Thiên Chúa; bay lên không bao giờ ngừng: “Lạy Chúa! Con yêu mến Chúa.”Amen!

Lục Phạm

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2924: Tiết Lộ Các Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (1) (5/6/2015)
Xin Mẹ Ban Cho Con Lòng Trông Cậy Mẹ Như Con Thảo! (5/6/2015)
Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài (5/2/2015)
Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc (5/2/2015)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan (5/2/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Giải Thích Khoa Học Về Phép Lạ Tại Fatima (5/1/2015)
Tin/Bài khác
Chuyện Loài Hoa (4/30/2015)
Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành (4/29/2015)
Tháng Hoa Kính Mẹ ! (4/28/2015)
Cn 2896: Chúa Giêsu Dạy Lần Chuỗi Mân Côi (4/25/2015)
Cn 2894: Tinh Yêu Mẹ Guadalupe Qua Thánh Juan Diego (4/25/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768