MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2923: Gia Đình Ly Tan Và Đoàn Tụ Sau 10 Năm
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 5-2015

CN 2923: GIA ĐÌNH LY TAN VÀ ĐOÀN TỤ SAU 10 NĂM
 
Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày mất nước 30/4 (1975-2015), tôi đã viết 6 câu chuyện về cuộc sống của gia đình tôi sau tháng 4 năm 1975 và chuyện về cuộc tị nạn đường bộ để gửi cho đài phát thanh Little Sàigòn theo yêu cầu của đài.

Tôi nhớ vào ngày 29/4/2015 vừa qua, đài Little Sài gòn đã đọc câu chuyện mà tôi viết về gia đình ông Lê Tấn Lý, người tị nạn đường bộ như gia đình tôi. Ông thoát chết vì người con trai nhỏ của ông Lý bị bịnh trên đường đi nên ba cha con ông phải ở lại. Đoàn 8 người đồng hành không chịu ở lại nên họ đi trước trong đêm tối.

Sáng hôm sau, ba cha con ông Lý đi tiếp thì nhìn thấy 8 xác của bạn đồng hành đã bị các lực lượng người Campuchia bắn chết.

Thế rồi anh Nhân Lê nghe trên radio về câu chuyện của gia đình anh và anh đã liên lạc với đài để xin địa chỉ email của tôi.

Hôm 5/5/2015, anh Nhân đã đến thăm gia đình tôi sau hơn 30 năm không gặp gỡ. Anh kể cho tôi nghe tiếp cuộc sống của gia đình anh:

“Lẽ ra gia đình em có tên đi Mỹ trong đợt đầu tiên cùng với gia đình anh chị nhưng những kẻ có quyền thế đã quyết định ăn hối lộ và làm giả mạo hồ sơ hình Xray của ba em để cho những người hối lộ được đi thế chỗ của gia đình em. Vì thế dù khỏe mạnh nhưng ba cha con em phải ở lại Bangkok mấy tháng để ”điều trị”.

Đợt đầu thì gia đình anh chị đi thẳng tới Mỹ nhưng đến đợt gia đình em đi thì phải tới Nam Dương trước. Tại đây những người có quyền lại làm giả mạo hình Xray của em. Họ nói phổi em có một lỗ lủng lớn nên gia đình một lần nữa lại bị ở lại “diều trị” trong 7 tháng.

Trong lúc ấy, cha con em buồn và thất vọng quá sức nên chiều chiều, cha con em thả bộ đi dọc bờ biển và bắt được nhiều con giã tràng để về rang muối ăn với cơm của trại phát. Rồi tụi em chế cần cây và dùng mấy con giã tràng để làm mồi câu cá. Vì thế gia đình em có thức ăn để cầm cự sống. Bà nội em ở Mỹ thì lâu lâu lại gửi tiền cho gia đình em.

Gia đình em sang Mỹ năm 1981. Đến năm 1982, cha con em làm giấy bảo lãnh cho mẹ em và hai em gái ở Việt nam. Từ đó, mẹ em viết thư xin gia đình bên Mỹ gửi cho bà 200USD mỗi tháng để chạy chọt cho có hồ sơ đi Mỹ sớm.

Trong suốt 7 năm sau đó (1982-1989), mẹ em vẫn chưa được phỏng vấn. Đến năm 1989, vì quá nóng lòng, em bèn nghĩ cách sang Thái Lan, cầm một xấp hồ sơ bảo lãnh và gõ cửa tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok để xin họ giúp đỡ cho gia đình em ở Việt Nam được đi Mỹ.

May mắn là em gặp một nhân viên người Mỹ tử tế. Ông ta đi tìm hồ sơ nhưng không có vì nhà nước Cộng Sản dìm hồ sơ của mẹ em để tiếp tục được ăn hối lộ. Vì thế bên Bangkok không có hồ sơ bảo lãnh của gia đình em ở VN .

Ông ta hỏi ngay:

“Mẹ của anh có hối lộ cho họ (Cộng Sản) phải không?”

Em đáp:

“Dạ có!”

“Thế thì họ đâu chịu nộp đơn cho gia đình anh? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp này ngay.”

Sau đó ít tháng, mẹ em được phỏng vấn ở Sàigòn. Trong giấy bảo lãnh của em làm trước đó thì chỉ có 3 người được đi là: mẹ em và hai cô em gái. Tuy nhiên vì thời gian bảo lãnh quá lâu nên em gái lớn của em đã có chồng và một con gái.

Khi gặp nhân viên Noa Kỳ, thì họ chỉ cho 3 người đi, còn chồng và con nhỏ của em gái thì phải ở lại. Thế là cả gia đình còn lại tại VN khóc lóc và quyệt định cùng không đi nữa. Cuối cùng, ông Mỹ già tốt bụng cảm động và quyệt định cho thêm em rể và cháu em cùng đi, dù họ không có một tấm giấy bão lãnh của gia đình ở Mỹ.

Gia đình em gồm 5 người còn lại đã đặt chân lên đất Mỹ năm 1990, chỉ mấy tháng sau khi em gõ cửa Toà Đại Sứ Bangkok ở Thái Lan. Cả nhà đoàn tụ sau đúng 10 xa cách. 

So sánh với lính người Campuchia và lính Thái, so sánh với người Cộng Sản VN thì những nhân viên của Mỹ thật là quá tốt. Họ là đại ân nhân của gia đình em. Em không có đủ ngôn ngữ để tạ ơn họ. Em chỉ biết tạ ơn Đấng Tối Cao.

Gia đình em có ngày xum họp là nhờ vào lòng nhân hậu của người nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ và của Thượng Đế.

Giờ đây ba em đã qua đời, mẹ em cũng đã già yếu, nhưng em luôn nhắc nhở các con và các cháu rằng:

"Hãy cố gắng là những công dân tốt để phục vụ đất nước Hoa Kỳ vì dân tộc Hoa Kỳ là đại ân nhân của chúng ta."

Kim Hà
6/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vài Phép Lạ Đức Mẹ Ban Cho Con Cái Mẹ (5/9/2015)
Cn 2930: Lời Cảnh Cáo Từ Biến Cố Fatima (5) (5/8/2015)
Sắc Hoa Cuộc Đời (5/8/2015)
Chiêm Ngưỡng Chúa Giêsu Qua Đức Mẹ (5/7/2015)
Cn 2927: Thêm Vào Bí Mật Fatima (4) (5/7/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2926: Chi Tiết Về Bí Mật Fatima Thứ Ba (3) (5/6/2015)
Cn 2925: Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (2) (5/6/2015)
Cn 2924: Tiết Lộ Các Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (1) (5/6/2015)
Xin Mẹ Ban Cho Con Lòng Trông Cậy Mẹ Như Con Thảo! (5/6/2015)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài (5/2/2015)
Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc (5/2/2015)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan (5/2/2015)
Giải Thích Khoa Học Về Phép Lạ Tại Fatima (5/1/2015)
Chuyện Loài Hoa (4/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768