MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2972: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 5-2015

CN 2972: CẢM NGHIỆM CỦA MỘT LINH MỤC

Đây là cảm nghiệm mà cha Daneil Wilder kể:

Hôm nay 26/5/15 là ngày kỷ niệm 19 năm tôi dâng Thánh Lễ đầu tay. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban ơn Thiên Triệu cho tôi.

Cũng vào ngày này, 42 năm về trước khi tôi mới 6 tuổi, tôi và người anh em sinh đôi cùng được rước lễ lần đầu. Khi vị linh mục truyền phép thì tôi nhìn vào vị linh mục đang cầm dâng Bánh Và Rươu lên để xin Chúa Thánh Thần xuống ơn. Tôi say sưa nhìn  Mình Thánh Chúa Giêsu và với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, tôi thì thầm nói chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể:

“Lạy Chúa, con muốn được làm linh mục của Chúa!”

Tôi không hiểu tại sao mình lại có ao ước ấy, nhưng tôi biết chắc rằng Chúa đã nghe lời tôi cầu nguyện mà cho phép tôi được làm linh mục của Ngài.

Gần đây, tôi đưa mẹ tôi đi ăn thì lúc ra khỏi tiệm, tôi gặp một số thanh niên. Khi thấy tôi mặc áo đen mà có cổ trắng của linh mục thì họ “chọc” tôi.

“Chào cha, chúng tôi là những kẻ vô thần đây!”

Tôi bèn đứng lại nói chuyện vui vẻ với họ. Để có thể gây sự cảm thông nên tôi uống hai ly rượu và ngồi lại nghe họ nói và nói với họ. Cuối cùng, tôi đã mời họ đến nhà thờ được rồi. Tạ ơn Chúa!”

Kim Hà

26/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Cn 2978: Tượng Đức Mẹ Sống Động Và Nói Chuyện (2) (5/29/2015)
Cn 2977: Tượng Đức Mẹ Trở Nên Sống Động (1) (5/29/2015)
Cn 2974: Hạnh Phúc Được Chết Trong Chúa (5/28/2015)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Chúa Giêsu Như Thế Nào? (5/28/2015)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm: Mẹ Hội Thánh (12/8/2017)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #2 (5/25/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #1 (5/25/2015)
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768