MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3099: Thánh Lễ Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải
Thứ Năm, Ngày 30 tháng 7-2015

CN 3099: THÁNH LỄ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ NAN GIẢI

Nguồn: Spirit of Medjugorje.com

Bà chủ bút June Klins chia sẻ:

“Ngày 23/7/2008, tôi được tham dự một buổi nói chuyện của LM Angelus Shaughnessy, OFM, Dòng Capuchin tại buổi cầu nguyện ở Dòng Kín Carmelo ở vùng Erie, tiểu bang Pennsylvania.

Tôi được đánh động khi nghe cha Angelus nói, vì thế tôi đánh máy và in ra cho mọi người cùng đọc. Gần đây, tôi cảm thấy Đức Mẹ Maria muốn tôi chia sẻ những điều mà tôi được nghe với các đọc giả về một số chi tiết mà cha Angelus nói:

Buổi hôm ấy, Cha Angelus đọc Phúc Âm về dụ ngôn đất tốt. Cha giải thích rằng đất tốt trong dụ ngôn ấy là những ai có trái tim khiêm nhường. Chữ khiêm nhường trong tiếng Latin là “humus” tức là “đất.” Cha nói rằng Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta học để có trái tim khiêm nhường.

“29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."(Mt 11:29-30).

Bài học tốt nhất để có trái tim khiêm nhường là hãy  chiêm ngắm Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá. Cha Angelus nói:

“Chúa cho phép chúng ta chịu đau khổ. Đối với một số người thì đó là Thánh Ý trực tiếp của Chúa. Đối với một số người khác thì đó là Thánh Ý Chúa cho phép. Dù sao đi nữa thì TẤT CẢ MỌI ĐAU KHỔ ĐỀU CÓ MỤC ĐÍCH. Cha nói rằng những sự đau khổ vì mặc cảm tội lỗi có thể dẫn chúng ta đến Tòa Gải Tội.

"Nếu chúng ta chịu đau khổ bởi vì có một số người khò tính mà ta không thể làm việc chung được thì chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ. Phản ứng tự nhiên là chúng ta không thích người ấy nhưng trên lãnh vực thiêng liêng, ta có thể dâng người ấy lên Chúa Giêsu và cầu nguyện cho họ. Khi Chúa Giêsu nói hãy mang lấy ách của Ta thì Chúa nói đến một cái ách có hình ảnh hai con bò kéo một những gì nặng nề trên cái xe bò. Bạn và Chúa Giêsu cùng nhau giải quyết vấn đề thì ách sẽ nhẹ nhàng ngay.

“Tuy vậy, không có nghĩa là chúng ta phải nuốt hết mọi sự cay đắng. Hãy biết trả lời họ một cách cương quyết, tức là không nhượng bộ nhưng cũng không gay gắt.

“Chúa Giêsu là một Đấng rất thẳng thắn, nhất là khi người nói chuyện với những người Biệt Phái. Cha kể rằng khi còn trẻ, cha rất khó chịu. Mẹ của cha bèn đánh vào mông cha một cái và cha không còn dám khó tính nữa. Đó là một cách thức lành mạnh để đối diện với mọi sự.

“Đừng tự thương hại mình vì như thế sẽ dẫn đến sự trầm cảm. Đừng so sánh mình với những người khác. Nếu bạn muốn so sánh thì hãy đến bịnh viện, đến gặp những bịnh nhân bị ung thư, đến phòng cấp cứu.” 

Mỗi lần tôi muốn phàn nàn thì tôi nghĩ đến lời cha Angelus dặn và tôi ngừng lại ngay. Cha nói tiếp:

"Điều tốt nhất là hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Nơi thánh giá chúng ta nhận thấy sự chấp nhận. Mỗi vết thương Thánh của Chúa Giêsu nói lên rằng: ’Ta yêu thương con!’ "

Trong mỗi Thánh Lễ từ nguyên thuỷ cho đến tận thế, từ đầu Thánh Lễ cho đến cuối lễ, trong phần Truyền Phép, tất cả là phương thuốc giải quyết cho mọi vấn đề nan giải của toàn thế giới.”

Kim Hà
30/7/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mông Triệu 2015 (8/10/2015)
Trinh Nữ Maria Là Thọ Tạo Vô Song! (8/9/2015)
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Về Trời (8/15/2019)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (chi Tiết) (7/28/2015)
Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng (7/27/2015)
Đức Maria Đồng Trinh Rất Thánh Mân Côi (7/21/2015)
Ơn Đồng Trinh Nơi Maria Được Báo Trước Trong Cựu Ước (7/20/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768