MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3144: Lời Khôn Ngoan Của Các Thánh
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 8-2015

CN 3144: LỜI KHÔN NGOAN CỦA CÁC THÁNH

Nguồn: Spiritdaily.com

 1. “Nếu không biết Phúc Âm thì xem như không biết Chúa Giêsu Kitô.”  -St. Jerome.

 2. “Chúa Giêsu Kitô nói: “Đây là Mình Ta! “Vậy có ai dám nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa không?” -St. Cyril of Jerusalem

 3. “Xin Chúa dạy chúng con cho đi mà không đếm sự thiệt hại.” -St. Ignatius de Loyola

 4. “Hãy cầu nguyện như mọi sự tuỳ thuộc nơi Chúa. Hãy làm việc như mọi sự tuỳ thuộc nơi ta.” -St. Augustine

 5. “Có bao giờ bạn muốn hét to cho giới trẻ ở chung quanh bạn rằng: 'Hỡi những kẻ điên dại, hãy rời bỏ những sự thế gian để trái tim ngươi thuộc về Chúa. Hãy rời bỏ tất cả và hãy đi với chúng tôi để tim kiếm Tình Yêu!” -St. Josemaria Escriva

 6. “Đối với tôi thì lời cầu nguyện là một nhu cầu của trái tim. Đó là một cái nhìn đơn sơ hướng lên Thiên Đàng. Đó là một tiếng khóc của sự cảm nhận và của tình yêu, ôm hết những thử thách với niềm vui.” -St. Therese of Lisieux

 7. “Muốn hoán cải ai dó thì hãy cầm tay họ và hướng dẫn họ.” -St. Thomas Aquinas

 8. “Câu hỏi dành cho các đồng bào là những nhu cầu thiêng liêng của người khác là những lệnh truyền. Những sự khác mà chúng ta làm chỉ là một phương tiện cuối cùng, nhưng tình yêu làm một sự tận cùng vì Thiên Chúa là tình yêu.” -St. Teresia Benedicta (Edith Stein)

 9. “Nếu bạn là người mà bạn phải là thì bạn sẽ làm cho thế giới cháy sáng.” St. Catherine of Sienna

 10. “Lạy Chúa, xin cho con là khí cụ bình an của Chúa, nơi nào có hận thù xin gieo rắc tình yêu; nơi nào có thương tích, xin ban ơn tha thứ; nơi nào có nghi ngờ, xin ban ơn đức tin; nơi nào có thất vọng, xin ban ơn hy vọng; nơi nào có bóng tối, xin ban ánh sáng; và nơi nào sầu buồn, xin Chúa ban niềm vui.” -St. Francis

 11. “Lạy Chúa, trái tim chúng con được tạo thành cho Chúa, trái tim chúng con không nghỉ ngơi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” -St. Augustine of Hippo

 12. “Chắc chắn đức bác ái lớn lao hơn bất cứ luật lệ nào. Hơn nữa, mọi luật lệ phải dẫn đến bác ái.” -St. Vincent de Paul

 13. “Lạy Chúa con yêu Chúa quá muộn màng, Ôi lạy Chúa vô cùng đẹp đẽ, con yêu Chúa quá muộn màng!” -St. Augustine

 14. “Lạy Thầy Chí Thánh, xin ban cho con ơn thanh khiết, bây giờ con chưa có đức thanh khiết!”  -St. Augustine

 15. “Chúa Giêsu nói: “Hãy ăn Thịt Ta và uống Máu Ta.” Chúa Giêsu đã ban Thần Lương Bổ Dưỡng cho ta, Ngài ban Thịt Ngài và đổ Máu Thánh Ngài, và các con của Ngài phát triển mà không còn thiếu thốn gì.”  -St. Clement of Alexandria

Kim Hà
27/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Thánh Ca Tụng Kinh Mân Côi (9/4/2015)
Thơ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08/09 (9/3/2015)
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ Núi Cúi 18/09/2015 (9/2/2015)
Tràng Chuỗi Mân Côi Cứu Bé 12 Tuổi Khỏi Bị Quỷ Nhập (8/30/2015)
Phép Lạ Vĩ Đại Không Ai Có Thể Chối Cãi (8/29/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chuỗi Mân Côi Đã Cứu Nguy (8/27/2015)
Tin/Bài khác
Âm Vang Kính Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời (8/15/2018)
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2018)
Bay (8/15/2018)
Đức Mẹ Tuyết (8/15/2018)
Ðức Maria Nữ Vương (8/15/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768